Lật tẩy chuyện “quỷ nhập tràng” ở Việt Nam

(Kiến Thức) - Ở Việt Nam, có một số câu chuyện nửa hư nửa thực về quỷ nhập tràng được lưu truyền từ năm này qua năm khác tại các địa phương. 

Những câu chuyện rùng rợn về xác chết sống lại được lưu truyền ở nhiều nơi trên thế giới, như Zombie ở phương Tây, Vetala ở Ấn Độ, Cương Thi ở Trung Quốc… Còn ở Việt Nam, đó là quỷ nhập tràng.
Quỷ nhập tràng thường được người Việt Nam mô tả là hiện tượng người chết bỗng bật dậy trong chốc lát, có khi còn đuổi theo những người đang sống, rồi sau đó mới “chết” hẳn. Nhưng cũng có một dạng quỷ nhập tràng khác, là những thây ma sống lại, đi đứng và sinh hoạt cùng người sống trong một thời gian dài.
Những giai thoại về quỷ nhập tràng ở Việt Nam
Ở Việt Nam, có một số câu chuyện nửa hư nửa thực về quỷ nhập tràng được lưu truyền từ năm này qua năm khác tại các địa phương khác nhau với các tình tiết rùng rợn, khiến người nghe có thể sởn gai ốc. Dưới đây là một số câu chuyện được kể lại.
Vào trước năm 1945, ở làng Dũng Quyết, huyện Quế Dương (nay là một phần của huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh) xứ Kinh Bắc có người đàn ông tên Tòng bị bệnh chết. Trong khi đang chờ người nhà khâm liệm, ông chợt sống lại, đi đứng như người khỏe mạnh, nhưng không nói không cười, thân thể cứng đơ, đôi mắt luôn mở trừng trừng ngây dại.
Kể từ đó, gà vịt trong nhà ông luôn mất tích một cách khó hiểu, cho đến một lần nọ, người nhà phát hiện ông đang xé xác con chó để ăn sống bộ lòng. Gia đình nghĩ ông bị ma nhập nên mời thầy về trừ nhưng vô hiệu, thậm chí ông thầy bùa còn bị cắn đứt một miếng thịt ở vai.
Ông Tòng cứ sống như một thây ma, cho đến một ngày, sư bà trụ trì chùa Nguyệt Giáng xuất hiện. Bà chỉ lấy Phật Ấn dán ở hai đầu chái nhà, trên nóc nhà, sau đó lặng lẽ tụng kinh trì chú. Sau ba ngày đêm trì tụng, thây ma ngã gục xuống, thối rữa nhanh chóng, lúc nhúc dòi bọ…
Năm 1957, ở huyện Bù Đăng Bù Đốp - tỉnh Sông Bé (hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước hiện nay) có một bé gái người dân tộc thiểu số sinh ra bị khuyết tật xương sống. Đứa bé lớn lên không đi, không nói được, chỉ trườn bò, đến 3 tuổi thì chết.
Người ta đem xác em bé vào rừng theo tập tục, nhưng một ngày sau thì nó sống lại, bò về nhà. Từ đó, mỗi đêm, em bé lại bò đi bắt gia cầm để ăn bộ đồ lòng. Khi việc này bị phát hiện, dân làng đòi giết em bé, nhưng ông Cai Tổng địa phương theo Tây học nên không đồng ý. Gia đình liền đóng chiếc cũi lớn, bỏ đứa bé bị “ma nhập” vào, rồi đưa lên núi bỏ cho mất tích. Từ đó về sau, làng không xảy ra chuyện gì lạ nữa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ở huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) trước năm 1975 có một câu chuyện truyền miệng về bà cụ ngoài 70 tuổi bệnh chết nửa ngày rồi sống lại. Bà không nói năng gì, thấy ai ăn gì là chạy đến giật lấy bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Có lúc bà ngồi tự gặm lấy tay mình đến lộ cả xương, máu chảy ròng ròng mà vẫn tỏ vẻ ngon lành lắm. Cả nhà hoảng hốt băng bó thì bà lại gặm tay kia.
Gia đình trói bà vào thành giường và rước thầy pháp tới chữa. Rước đến cúng buổi sáng thì buổi tối trong nhà nghe tiếng khóc than rì rầm không ai ngủ được. Quá sợ hãi, cả nhà bắt bà đem vào nhà thương điên, ba ngày sau bà chết…
Khoa học “lật tẩy” quỷ nhập tràng
Trái với nhận định mang tính hoang đường trong dân gian, các nhà hoa khọc đã đưa ra nhiều sự lý giải hợp lý về hiện tượng này.
Theo đó, chuyện người chết bỗng bật dậy và “đuổi theo” người sống là do bị cuốn hút bởi ngoại lực có cảm ứng điện trường. Sau khi chết, điện tích âm tích tụ trong thi thể người mới chết còn chưa kịp thoát hết, nếu gặp nguồn điện tích dương mạnh, họ sẽ bị cuốn hút. Điện tích dương có thể là người sống, vật nuôi (nổi tiếng nhất là mèo đen), cũng có khi chỉ là giọt nước mắt hoặc rượu vô ý chạm vào xác chết. Với hiện tượng này, khi điện tích không còn, xác chết sẽ ngã xuống.
Còn chuyện người chết “hồi sinh” và khỏe mạnh liên quan đến việc khoa học chia cái chết làm hai thời kỳ: chết lâm sàng và chết sinh vật. Khi chết lâm sàng, phổi và tim người bệnh đều đã chết nhưng não vẫn chưa chết, họ vẫn có thể phục hồi được nhờ các phương pháp hồi sinh cấp cứu hiện đại. Chỉ khi não chết, bệnh nhân chuyển sang trạng thái chết sinh vật mới không thể cứu chữa. Một số người chết lâm sàng nhờ hội tụ một số điều kiện đặc biệt nào đó mà họ đột nhiên hồi tỉnh trong sự kinh ngạc của những người chứng kiến.
Một nguyên nhân khác có thể đẫn đến hiện tượng “người chết” sống lại là hội chứng giữ nguyên thể (catalepsy), một sự kết hợp giữa chứng động kinh, tâm thần phân liệt và các bệnh khác tác động đến hệ thần kinh trung ương. Khi bệnh nhân lên cơn, toàn bộ cơ thể sẽ cứng đơ, nhịp tim và hơi thở suy yếu, có khi gần như ngừng hẳn khiến người ngoài tưởng họ đã chết. Nhưng khi hết cơn, họ sẽ… sống lại.
Thế còn chuyện “quỷ nhập tràng” sau khi sống lại thích ăn thịt sống, máu tươi? Nếu đây không phải những câu chuyện “bịa” theo kiểu liêu trai thì khoa học hiện đại cũng có thể lý giải một cách hợp lý. Đó là việc hồi sinh sau cái chết lâm sàng khiến người bệnh bị chấn động tâm thần, mất ý thức con người và hành xử theo bản năng hoang dã (hoạt động về đêm, ăn uống vô tội vạ, thích thịt sống…).

Chuyện "rùng mình" về sét hòn trong đời thực

(Kiến Thức) - Sét hòn là một trong những hiện tượng tự nhiên kỳ bí, ám ảnh con người trong suốt hàng trăm năm lịch sử.

Được coi là hình thức hiếm nhất của hiện tượng phóng điện, sét hòn thường được mô tả như một quả bóng phát ra ánh sáng có thể trôi nổi trên bầu trời trong hàng chục giây đồng hồ một cách kỳ lạ.
Được coi là hình thức hiếm nhất của hiện tượng phóng điện, sét hòn thường được mô tả như một quả bóng phát ra ánh sáng có thể trôi nổi trên bầu trời trong hàng chục giây đồng hồ một cách kỳ lạ. 
Sét hòn xuất hiện hầu như không theo một quy luật nào. Chúng có thể được tạo ra từ một cơn mưa bão lớn, từ một tia sét, nhưng nhiều khi xuất hiện bất thình lình vào thời điểm thời tiết đẹp.
 Sét hòn xuất hiện hầu như không theo một quy luật nào. Chúng có thể được tạo ra từ một cơn mưa bão lớn, từ một tia sét, nhưng nhiều khi xuất hiện bất thình lình vào thời điểm thời tiết đẹp.

Miền Nam Việt Nam 1971 dưới ống kính lính Mỹ

(Kiến Thức) - Xích lô máy Sài Gòn, thiếu nữ đánh giày, áo dài trong trại lính... là những hình ảnh đặc sắc cựu binh Mỹ Douglas Elgin chụp ở miền Nam VN năm 1971.

Đại lộ Nguyễn Huệ. Hình ảnh được ông Douglas Elgin đăng tải trên tài khoản Google+ của mình.
 Đại lộ Nguyễn Huệ. Hình ảnh được ông Douglas Elgin đăng tải trên tài khoản Google+ của mình.
Đường Tự Do, nay là đường Đồng Khởi.
 Đường Tự Do, nay là đường Đồng Khởi.

Lạnh người “chứng kiến” hồn ma... hiện hình

Khuôn mặt của các thủy thủ hiện trên sóng biển: Thủy thủ đoàn của một con tàu trong khi vượt qua kênh đào Panama đã mai táng hai thủy thủ đã chết là Michaell Mahena và James Courtney. Ngày hôm sau, một trong số các thủy thủ của tàu đã nhìn thấy trên sóng biển khuôn mặt của hai đồng đội đã mất và anh ta liền gọi những thành viên của đoàn và thuyền trưởng tới. Hai bóng ma thủy thủ dập dờn trên sóng biển đã hộ tống con tàu trong vài ngày. Thuyền trưởng Keith Tracy thậm chí đã thu được hình ảnh của họ cho đến tận cảng New Orleans trên máy quay.
 Khuôn mặt của các thủy thủ hiện trên sóng biển: Thủy thủ đoàn của một con tàu trong khi vượt qua kênh đào Panama đã mai táng hai thủy thủ đã chết là Michaell Mahena và James Courtney. Ngày hôm sau, một trong số các thủy thủ của tàu đã nhìn thấy trên sóng biển khuôn mặt của hai đồng đội đã mất và anh ta liền gọi những thành viên của đoàn và thuyền trưởng tới. Hai bóng ma thủy thủ dập dờn trên sóng biển đã hộ tống con tàu trong vài ngày. Thuyền trưởng Keith Tracy thậm chí đã thu được hình ảnh của họ cho đến tận cảng New Orleans trên máy quay.  
“Bóng ma" của cô bé: Trong bức ảnh được chụp vào những năm 40 của thế kỷ XX có hình bóng của một cô bé đang ngồi bên ngôi mộ. Người mẹ của cô bé này sau khi rửa ảnh đã không thể tin nổi đó lại là hồn ma của con gái bà khi còn nhỏ. Ngoài ra, người phụ nữ này cũng khẳng định rằng, trong khi chụp ảnh không có cô bé nào ở cạnh đó và nói chung, bà không chụp ảnh trẻ em.
 “Bóng ma" của cô bé: Trong bức ảnh được chụp vào những năm 40 của thế kỷ XX có hình bóng của một cô bé đang ngồi bên ngôi mộ. Người mẹ của cô bé này sau khi rửa ảnh đã không thể tin nổi đó lại là hồn ma của con gái bà khi còn nhỏ. Ngoài ra, người phụ nữ này cũng khẳng định rằng, trong khi chụp ảnh không có cô bé nào ở cạnh đó và nói chung, bà không chụp ảnh trẻ em.

Quý bà Rayham Hall: Bức ảnh được chụp vào năm 1936 tại Raynham Hall, nhà bá tước Norfolk, nước Anh. Người Anh vẫn cho rằng trong ngôi nhà và lâu đài có ma. Có lẽ đó là hình bóng quý bà Dorothy Townshend, người sống trong ngôi nhà này cùng với chồng ở thế kỷ XVII. Theo những tài liệu lưu trữ thì bà được mai táng vào năm 1726. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng, chồng bà do nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã giam cầm bà cho đến khi chết trong những căn phòng vắng vẻ của lâu đài.
 Quý bà Rayham Hall: Bức ảnh được chụp vào năm 1936 tại Raynham Hall, nhà bá tước Norfolk, nước Anh. Người Anh vẫn cho rằng trong ngôi nhà và lâu đài có ma. Có lẽ đó là hình bóng quý bà Dorothy Townshend, người sống trong ngôi nhà này cùng với chồng ở thế kỷ XVII. Theo những tài liệu lưu trữ thì bà được mai táng vào năm 1726. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng, chồng bà do nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã giam cầm bà cho đến khi chết trong những căn phòng vắng vẻ của lâu đài.

Thợ máy Freddie Jackson: Freddie Jackson là thợ máy của Không quân Hoàng gia đã hy sinh ngay dưới cánh quạt máy bay. Ba ngày sau đó, khi toàn phi đội tập hợp để chụp ảnh tập thể, bỗng thấy khuôn mặt của Freddie Jackson xuất hiện trên ảnh.
 Thợ máy Freddie Jackson: Freddie Jackson là thợ máy của Không quân Hoàng gia đã hy sinh ngay dưới cánh quạt máy bay. Ba ngày sau đó, khi toàn phi đội tập hợp để chụp ảnh tập thể, bỗng thấy khuôn mặt của Freddie Jackson xuất hiện trên ảnh.

Người mẹ của Mebl Chinner: Bà Mebl Chinner trong khi đi thăm mộ đã chụp một số bức ảnh ngôi mộ của mẹ mình, sau đó bà trở vào xe và chụp ảnh chồng mình. Khi phim hiện lên, Mebl kinh hãi nhìn thấy khuôn mặt của người mẹ đã mất, bà ngồi ở đằng sau chiếc xe của họ.
 Người mẹ của Mebl Chinner: Bà Mebl Chinner trong khi đi thăm mộ đã chụp một số bức ảnh ngôi mộ của mẹ mình, sau đó bà trở vào xe và chụp ảnh chồng mình. Khi phim hiện lên, Mebl kinh hãi nhìn thấy khuôn mặt của người mẹ đã mất, bà ngồi ở đằng sau chiếc xe của họ.
“Hồn ma” bên chàng cao bồi: Vào năm 1996, Ike Clanton đã chụp ảnh người bạn của mình tại nghĩa địa trong bộ quần áo một chàng cao bồi ở thành phố cổ Tombstoun. Khi rửa ảnh bạn bè đã rất ngạc nhiên vì thấy trên ảnh có một hình người ở phía sau. Mọi người liền trở lại hiện trường và thử chụp ảnh một người khác đúng tại nơi này. Thế nhưng ở địa thế đó đã không thể chụp được bức ảnh giống như vậy.
 “Hồn ma” bên chàng cao bồi: Vào năm 1996, Ike Clanton đã chụp ảnh người bạn của mình tại nghĩa địa trong bộ quần áo một chàng cao bồi ở thành phố cổ Tombstoun. Khi rửa ảnh bạn bè đã rất ngạc nhiên vì thấy trên ảnh có một hình người ở phía sau. Mọi người liền trở lại hiện trường và thử chụp ảnh một người khác đúng tại nơi này. Thế nhưng ở địa thế đó đã không thể chụp được bức ảnh giống như vậy.

Hình ảnh một cô gái: Bức ảnh được chụp tại nhà thờ Thánh Botolph ở London vào năm 1982. Sau khi rửa phim thì trên ảnh hiện rõ một cô gái đứng trên tầng 2. Theo khẳng định của nhiếp ảnh gia thì khi chụp ảnh trong nhà thờ chỉ có ba người và bọn họ đều là đàn ông.
 Hình ảnh một cô gái: Bức ảnh được chụp tại nhà thờ Thánh Botolph ở London vào năm 1982. Sau khi rửa phim thì trên ảnh hiện rõ một cô gái đứng trên tầng 2. Theo khẳng định của nhiếp ảnh gia thì khi chụp ảnh trong nhà thờ chỉ có ba người và bọn họ đều là đàn ông.

“Hồn ma” chú chó hiện về bên chủ nhân: Trong bức ảnh được chụp trong lúc uống trà bỗng xuất hiện “hồn ma” một chú chó. Chủ nhân của nó là một trong số những người phụ nữ đang uống trà.
 “Hồn ma” chú chó hiện về bên chủ nhân: Trong bức ảnh được chụp trong lúc uống trà bỗng xuất hiện “hồn ma” một chú chó. Chủ nhân của nó là một trong số những người phụ nữ đang uống trà.
Jane Charm chết do hỏa hoạn: Ngày 19/11/1995, Tony O'Reilly đã chụp ảnh từ điện thoại di động khi xảy ra vụ hỏa hoạn lần thứ hai ở Vem Tow Hall. Sau đó trên ảnh phát hiện thấy khuôn mặt của một cô bé. Sau khi nghiên cứu bức ảnh, các chuyên viên giám định đã kết luận rằng đây đúng là ảnh thực và không qua xử lý. Theo tìm hiểu thì vụ hỏa hoạn xảy ra lần đầu tiên vào năm 1967 đã thiêu hủy Vem Tow Hall. Trong vụ cháy đó cô bé Jane Charm 14 tuổi là người gây ra vụ cháy đã bị chết khi làm một ngọn nến cháy trong đống cỏ bị lật úp xuống. Người ta cho rằng trong ảnh là "hồn ma" của Jane Charm đã hiện về.
 Jane Charm chết do hỏa hoạn: Ngày 19/11/1995, Tony O'Reilly đã chụp ảnh từ điện thoại di động khi xảy ra vụ hỏa hoạn lần thứ hai ở Vem Tow Hall. Sau đó trên ảnh phát hiện thấy khuôn mặt của một cô bé. Sau khi nghiên cứu bức ảnh, các chuyên viên giám định đã kết luận rằng đây đúng là ảnh thực và không qua xử lý. Theo tìm hiểu thì vụ hỏa hoạn xảy ra lần đầu tiên vào năm 1967 đã thiêu hủy Vem Tow Hall. Trong vụ cháy đó cô bé Jane Charm 14 tuổi là người gây ra vụ cháy đã bị chết khi làm một ngọn nến cháy trong đống cỏ bị lật úp xuống. Người ta cho rằng trong ảnh là "hồn ma" của Jane Charm đã hiện về.
Hình ảnh linh hồn rời khỏi cơ thể: Bức ảnh được chụp ngay sau cái chết của một người đàn ông, nhìn thấy rõ là linh hồn đang rời khỏi cơ thể ông ta. Những người khác thì cho rằng đó là những thiên thần bay đến để lấy đi phần linh hồn của người chết. Những người hoài nghi thì tin rằng, đó chỉ là những vết tay của nhiếp ảnh gia.
 Hình ảnh linh hồn rời khỏi cơ thể: Bức ảnh được chụp ngay sau cái chết của một người đàn ông, nhìn thấy rõ là linh hồn đang rời khỏi cơ thể ông ta. Những người khác thì cho rằng đó là những thiên thần bay đến để lấy đi phần linh hồn của người chết. Những người hoài nghi thì tin rằng, đó chỉ là những vết tay của nhiếp ảnh gia.