Lạnh gáy thêm hòn đảo Nhật bỗng nhiên biến mất bí ẩn

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã mở chiến dịch tìm kiếm một thứ mà lẽ ra bình thường không khó tìm, đó là một hòn đảo bí ẩn.

Lanh gay them hon dao Nhat bong nhien bien mat bi an
Nhật Bản có hàng trăm hòn đảo nhỏ không có người sinh sống. 
Theo Quartz, hòn đảo nhỏ không có người sinh sống tên Esanbe Hanakita Kojima, từng tồn tại ở vùng biển ngoài khơi Hokkaido. Cư dân địa phương ở Sarufutsu, Hokkaido, thông báo về việc hòn đảo bí ẩn mất tích hồi tháng trước.
Cuộc tìm kiếm của người dân địa phương kết thúc mà không có kết quả. Ảnh vệ tinh chụp năm 2018 không còn hình ảnh của hòn đảo, mà chỉ là một bãi đá nhỏ.
Esanbe Hanakita Kojima là một trong số 158 hòn đảo không có người sinh sống, được chính quyền Nhật Bản đặt tên cách đây 4 năm trước để khẳng định chủ quyền.
Lực lượng tuần duyên Nhật Bản nói lần cuối cùng họ khảo sát trên hòn đảo là cách đây hơn 30 năm. Khi đó, hòn đảo ở tại vị trí cao 1,4 mét so với mực nước biển.
Điều đáng lo ngại là hòn đảo biến mất trong vành đai lãnh hải Nhật Bản. Điều đó có nghĩa là vùng lãnh hải cũng sẽ thu nhỏ lại.
Lực lượng tuần duyên Nhật Bản nói họ sẽ mở cuộc tìm kiếm mới và điều tra xem chuyện gì xảy ra, đài truyền hình NHK đưa tin. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, một hòn đảo được định nghĩa là “vùng đất được hình thành tự nhiên, bao quanh bởi nước, và vẫn nổi trên mặt nước khi thủy triều dâng cao”.
Cư dân địa phương Hokkaido nói họ vẫn nhớ về sự tồn tại của hòn đảo. “Kể từ sau năm 1975, có một hòn đảo nhỏ ở đó và tôi đã đặt chân đến đó”, ngư dân Nhật nói trên tờ Asahi Shimbun.
Sarufutsu là ngôi làng ở cực bắc của Nhật, đối mặt với đảo Sakhalin và giáp vùng biển Okhotsk. Hòn đảo nằm ở phía bắc có nghĩa là nó chịu ảnh hưởng bởi băng đá và mưa bão trong mùa đông.
Lực lượng tuần duyên Nhật đồn đoán rằng băng đá và những cơn sóng đã làm xói mòn hòn đảo theo thời gian.
Việc hòn đảo biến mất từng xảy ra trong quá khứ, đặc biệt là ở Nam Thái Bình Dương. Quần đảo Solomon đã mất 5 hòn đảo vì xói mòn và mực nước biển dâng cao.

Voi khổng lồ ra uy, xông vào làng của người làm cướp

(Kiến Thức) - Nhiều lần vào thôn, nghênh ngang đi dạo, khi thấy lương thực dự trữ của người dân phơi gọn gàng, con voi khổng lồ này thản nhiên cướp đi, không hề sợ hãi, dù người dân dùng gậy gộc và âm thanh lớn để xua đuổi con voi hung dữ.

Mới đây, người dân sống tại thôn Nam Bang Hà, trấn Lục Thuận, khu Tư Mao, thị Phổ Nhị, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đang phải đối phó với một "kẻ cướp" khổng lồ, đó là một con voi châu Á hoang dã vô cùng ngang ngược.
Voi khong lo ra uy, xong vao lang cua nguoi lam cuop
 

Kỳ lạ hòn đảo không người ở nhưng nhiều rác nhất thế giới

Có từ 20 đến 670 mảnh nhựa trên mét vuông ở hòn đảo Henderson, còn trong lớp cát dày khoảng 10cm có từ 50 đến 4.500 miếng.

Hòn đảo Henderson là hòn đảo nhỏ phía nam Thái Bình Dương, nằm ở khoảng giữa New Zealand và Chile. Đây là một trong bốn hòn đảo tạo thành vùng lãnh thổ Pitcairn ngoài khơi của Anh.
Hòn đảo Henderson là hòn đảo nhỏ phía nam Thái Bình Dương, nằm ở khoảng giữa New Zealand và Chile. Đây là một trong bốn hòn đảo tạo thành vùng lãnh thổ Pitcairn ngoài khơi của Anh. 

Bí ẩn lạnh gáy từ những hòn đảo bí ẩn

Thời thơ ấu, nhiều người chúng ta vẫn mơ ước được khám phá một hòn đảo bí ẩn với nhiều kho báu và trái cây. Thế nhưng, nhiều hòn đảo hoang vu và huyền bí dưới đây sẽ khiến bạn dập tắt mơ ước đó và chỉ muốn trở trở về nhà ngay lập tức . 

1. Đảo Palmyra Atoll Đảo san hô này nằm gần phía nam của quần đảo Hawaii và thuộc Hoa Kỳ. Nhiều người đồn rằng, đây là một đảo bị quỷ ám. Trong nhiều thế kỷ qua, rất nhiều vụ đắm tàu và mất tích bí ẩn đã xảy ra ở đây. Năm 1855, Palmyra có một tàu lớn va chạm với đá ngầm nhưng khi có người tới cứu thì không thể tìm ra con tàu và các thủy thủ. Trong suốt Thế chiến thứ hai, quần đảo là khu vực chiếm được của địch. Những người lính làm việc ở đó thường gặp phải nhiều cuộc tấn công không rõ nguyên nhân, nhiều người đã tự tử.
 1. Đảo Palmyra Atoll
Đảo san hô này nằm gần phía nam của quần đảo Hawaii và thuộc Hoa Kỳ. Nhiều người đồn rằng, đây là một đảo bị quỷ ám. Trong nhiều thế kỷ qua, rất nhiều vụ đắm tàu và mất tích bí ẩn đã xảy ra ở đây. Năm 1855, Palmyra có một tàu lớn va chạm với đá ngầm nhưng khi có người tới cứu thì không thể tìm ra con tàu và các thủy thủ. Trong suốt Thế chiến thứ hai, quần đảo là khu vực chiếm được của địch. Những người lính làm việc ở đó thường gặp phải nhiều cuộc tấn công không rõ nguyên nhân, nhiều người đã tự tử.