Lắng đọng Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt“

Đây là chương trình nghệ thuật chính luận nằm trong khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 do tỉnh Quảng Trị phối hợp các bộ, ban, ngành tổ chức.

Tối 11/8, tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và địa điểm Bến thả hoa ở bờ nam sông Thạch Hãn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và 70 năm ký Hiệp định Geneva lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

Tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương.

Lang dong Chuong trinh nghe thuat “Ban hung ca bat diet“
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu tại chương trình. Ảnh: HP.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, Đảng ta lãnh đạo toàn dân đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao để thống nhất đất nước. Một trong những đỉnh cao chói lọi của nền ngoại giao thế kỷ 20 là Việt Nam đã bền bỉ, kiên trì đấu tranh đi đến ký kết Hiệp định Geneva đình chỉ chiến sự, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Với nghệ thuật quân sự tài tình, kết hợp khéo léo giữa đánh và đàm, Đảng đã lãnh đạo quân và dân lập nên nhiều chiến công hiển hách, trong đó có thắng lợi của Chiến dịch xuân hè 1972, giải phóng tỉnh Quảng Trị và chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, góp phần quan trọng buộc Mỹ phải đàm phán ký kết Hiệp định Paris vào năm 1973. Mỹ và các nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

Lang dong Chuong trinh nghe thuat “Ban hung ca bat diet“-Hinh-2
 Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca bất diệt". Ảnh: HP.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo tốt công tác thương binh-liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tham gia tích cực các phong trào đền ơn đáp nghĩa. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá cao và biểu dương các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng tham gia các chủ trương của Đảng và Nhà nước để người có công với nước có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn; cũng như kêu gọi các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân…đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu, hoành tráng, kết hợp giữa các gam màu nghệ thuật truyền thống với kỹ thuật sân khấu hiện đại, diễn ra xúc động và trang nghiêm với 3 chương, cùng sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng: NSND Quang Thọ, Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, Ca sĩ Tùng Dương, Anh Thơ, Trọng Tấn, Đăng Dương, Dương Hoàng Yến, Phạm Khánh Ngọc, Viết Danh, Nhóm Oplus…; các cựu chiến binh, các em thiếu nhi với những ca khúc cách mạng bất hủ vang lên trong màn đêm Thành Cổ như làm sống lại những năm tháng gian khó và rất đỗi hào hùng của dân tộc Việt Nam.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triển lãm 75 năm đền ơn đáp nghĩa nhân ngày Thương binh liệt sĩ:
 

Ở trong trại trẻ từ khi mới lọt lòng, cậu bé 5 tuổi hạnh phúc ngày trở về với vòng tay chị gái

Người chị gái đã nung nấu ý định nhận nuôi em trai từ khi cậu bé bị đưa vào trại trẻ mồ côi lúc mới đẻ. Và rồi khi cậu bé lên 5, cô đã có thể cùng bạn trai mình đón em về nhà, cùng nhau tạo dựng một gia đình hạnh phúc.

Năm 2017, khi Hannah Robinson là một sinh viên đại học 19 tuổi, em trai tên TJ của cô chào đời. Vì cha mẹ nghiện ngập nên cậu bé sớm được đưa vào trại trẻ mồ côi. Robinson đã nuôi ý định nhận nuôi em từ ngay lúc đó.

Robinson và TJ là chị em cùng cha khác mẹ. Cha họ từng phải đối mặt với tình trạng vô gia cư và Robinson biết rằng họ không thể chăm sóc một đứa trẻ sinh non ở tuần thứ 32 như TJ. Cậu bé đã được chuyển qua nhiều gia đình nuôi dưỡng khác nhau cho đến khi 5 tuổi.

Cây dại mọc đầy bờ bụi, có vị đắng nhưng dân thành phố "săn lùng", làm thành đủ món ngon và lạ miệng

Người dân vùng cao ví măng trúc là món quà của núi rừng, giúp họ có thêm thu nhập.

Măng trúc Yên Tử là loại măng mọc tự nhiên trên các dãy núi Yên Tử, có hình dáng khác hoàn toàn với măng mọc ở các nơi khác. Theo đó, măng trúc mọc ở Yên Tử không to mập mà thon dài và rất chắc, vừa thơm vừa bùi. Nếu ai đến Yên Tử du xuân sẽ thấy dưới chân núi có rất nhiều người bán măng trúc.

Cây măng trúc Yên Tử không chỉ đem lại cảnh quan cho vùng núi Yên Tử mà nó còn được đánh giá là đặc sản quý giá do thiên nhiên ban tặng cho nơi đây. Hàng năm, vào mùa lễ hội, người dân ở Yên Tử lại đi hái măng trúc kiếm thêm thu nhập. 

Bình Dương: Tạm giữ người dùng khúc xương đập ô tô, dọa tài xế

Công an TP Thủ Dầu Một đã tạm giữ hình sự đối với ông Trần Tấn Phong để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Ông Phong đã dùng khúc xương bò đập ô tô, đe dọa một tài xế khác.

Tối ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ hình sự ông Trần Tấn Phong (46 tuổi, khu phố 3, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Cơ quan chức năng cũng đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”và “Làm nhục người khác” đối với ông Phong.