Ngày 20/9, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đã ký văn bản yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương siết chặt an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú trong trường học.

Theo đó, chỉ đạo này được ban hành ngay sau khi dư luận phản ánh trên báo chí và các trang thông tin mạng xã hội nguy cơ thực phẩm bẩn xuất hiện tại Trường Tiểu học Trưng Vương, phường Xuân Hương – Đà Lạt. UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh phải rà soát toàn diện, kịp thời chấn chỉnh, không để học sinh đối diện nguy cơ mất an toàn bữa ăn học đường.
Theo đó, Sở Y tế được giao chủ trì cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh, làm rõ phản ánh, truy trách nhiệm và báo cáo trước ngày 23/9.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lâm Đồng tập trung xử lý vi phạm trong kinh doanh, cung ứng thực phẩm kém chất lượng. Đồng thời ngăn chặn hành vi nhập lậu, sản xuất, chế biến thực phẩm giả. Các ngành nông nghiệp, công thương chịu trách nhiệm kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, không để hàng hóa không rõ xuất xứ len lỏi vào trường học.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu ngành giáo dục phối hợp với Hội Cha mẹ học sinh để tăng cường giám sát bếp ăn bán trú. Đồng thời trang bị cho giáo viên, học sinh kiến thức phòng tránh ngộ độc. Chính quyền cơ sở phải trực tiếp kiểm tra đột xuất, chỉ đạo nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung ứng có uy tín, đủ điều kiện vệ sinh.
Trước đó như Báo Tri thức và Cuộc sống đưa tin, ngày 16/9, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cơ quan chức năng phường Xuân Hương đến Trường Tiểu học Trưng Vương xác minh đơn tố cáo Hiệu trưởng nhiều lần ký hợp đồng đưa thực phẩm bẩn vào bếp bán trú. Đến tối 18/9, UBND phường Xuân Hương tổ chức cuộc họp giải quyết, song phần giải trình của Hiệu trưởng Nguyễn Thái Quỳnh Nga chưa thuyết phục được phụ huynh, khiến nhiều người bức xúc.

Một phụ huynh chia sẻ: “Điều khiến chúng tôi lo lắng nhất không chỉ là chuyện thực phẩm bẩn bị phát hiện, mà là cách xử lý còn chậm trễ và chưa minh bạch. Phụ huynh chỉ mong nhà trường phối hợp chặt chẽ hơn, để mỗi bữa ăn của con em thật sự an toàn, chứ không phải sống trong tâm trạng bất an mỗi khi con ở bán trú”.