Lạ: "Sinh vật lạ" bị sóng thần đưa từ Nhật đến Mỹ

Loài sinh vật lạ có vẻ ngoài giống ngựa vằn chỉ sinh sống ở Nhật Bản bất ngờ xuất hiện ở vùng nước vịnh Monterey, California, Mỹ.

La:
Cá sọc đen trắng giống ngựa vằn bị sóng thần đưa từ Nhật đến Mỹ. 
Theo tờ Fox news, trận động đất sóng thần lớn xảy ra vào hồi tháng 3/2011 ở Nhật Bản đã khiến khoảng 29.000 người thiệt mạng, và gây ra thiệt hại khoảng 235 tỷ USD, trở thành thảm họa tự nhiên nguy hiểm nhất trong lịch sử.
Hậu quả của những sự kiện khủng khiếp đó đã để lại ảnh hưởng lâu dài đối với người dân Nhật Bản và nó cũng làm thay đổi một lượng lớn các sinh vật lạ ở biển.
Các thợ lặn gần đây đã phát hiện ra loài cá lạ có sọc đen trắng giống ngựa vằn ở vùng biển vịnh Monterey, California, Mỹ. Các chuyên gia cho biết đây là loại cá mồm dao chỉ sống ở Nhật Bản, khả năng nó đã di cư nửa vòng Trái Đất sau thảm họa thiên nhiên năm 2011 để đến Mỹ.
Nicholas Ta, thợ lặn phát hiện ra cá lạ, ngày nào cũng hoạt động trong khu vực này cho biết: "Không thể nhầm lẫn với bất cứ loài cá địa phương nào. Những con cá khác là loại ngụy trang để phù hợp với môi trường xung quanh chúng".
Cá mồm dao ăn rong biển và sinh vật phù du. Con trưởng thành có mỏ nhọn dài, ăn ốc. Hiện chưa có nghiên cứu nào xác định về sự tác động của loài cá này đến vùng biển trong hệ sinh thái mới.
Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy có khoảng 288 loài sinh vật biển đã di chuyển trong vòng sáu năm do trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản.

Cậu bé 12 tuổi tự mở trường học, người lớn cũng phải phục

(Kiến Thức) - Mới chỉ 12 tuổi, Leonardo Nicanor Quinteros vẫn đang học cấp hai, nhưng cậu bé đã tự mình mở trường học, điều hành trường tư thục miễn phí của riêng mình để giúp đỡ những đứa trẻ khác, và thậm chí một số người lớn học tập.

Leonardo Nicanor Quinteros không chỉ rất ham học, cậu bé còn muốn truyền niềm đam mê học tập của mình cho các bạn đồng trang lứa. Sau khi thấy một số bạn học của mình cố gắng vật vã để theo kịp chương trình ở trường, một số đứa trẻ khác thì mải chơi bỏ bê việc học, Leonardo đã quyết định phải làm điều gì đó.
Vào năm ngoái, Leonardo đã nói với bà của mình, Ramona, rằng cậu bé muốn mở trường học của riêng mình và nhờ bà giúp đỡ.

Cắn trúng vật cứng, tưởng hạt sạn hóa ra là thứ choáng váng

(Kiến Thức) - Khi nhổ ra vật lạ mà mình tưởng rằng hạt sạn hay chiếc răng bị rụng, ông Rick vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện, vật lạ trong miệng mình chính là một hạt ngọc trai, to khoảng bằng hạt đậu. 

Theo thông tin đăng tải, ông Rick Antosh, 66 tuổi, trong khi ăn trưa tại nhà hàng Grand Central Oyster Bar, Manhattan, New York cùng bạn bè thời trung học của mình, đã có được trải nghiệm không thể nào quên.
Được biết, lúc gọi món, ông Rick đã gọi một bát canh 14,75 đô với nguyên liệu chính là 6 con hàu Blue Point. Đến khi dùng bữa, ông Rick phát hiện vật lạ trong miệng, liền nghĩ rằng đó là hạt sạn hoặc răng mình đã bị rụng ra.