Kỳ lạ người đàn ông “sát thủ” loài muỗi, hô tiếng muỗi đến

(Kiến Thức) - Được mệnh danh là "sát thủ loài muỗi", King Duran chỉ cần phát ra âm thanh "Ô ô ô", những con muỗi sẽ tới tấp bay đến trước mặt chàng trai trẻ, cho chàng trổ tài săn giết muỗi tài tình.
 

Những ngày gần đây, King Duran, 22 tuổi, một chàng trai trẻ làm nghề trang điểm ở tỉnh Neihu, Philippines bỗng trở nên nổi tiếng với tài săn giết muỗi một cách vô cùng tài tình.
Theo thông tin đăng tải, King Duran chỉ cần phát ra âm thanh "Ô ô ô", những con muỗi sẽ tới tấp bay đến trước mặt chàng trai trẻ. Sau đó, King Duran chỉ cần vỗ hai bàn tay vào nhau, vài chục con muỗi sẽ bỏ mạng.
Đáng nói, hiện tượng này không chỉ xảy ra một lần, bất cứ khi nào King Duran muốn tiêu diệt những con muỗi, anh đều có thể khiến chúng chết một cách vô cùng dễ dàng.
Ky la nguoi dan ong
 
Chỉ cần làm thế liên tục 10 lần, King Duran đã tiêu diệt được rất nhiều con muỗi gây hại. Anh chàng cũng vui vẻ khi góp phần làm giảm dân số của loài muỗi trong khu vực mình sinh sống.
Nhờ thế, King Duran còn được gọi là "Sát thủ loài muỗi" hay "Người thì thầm với muỗi".

Mời quý vị xem video: Giật mình con số người chết vì muỗi đốt. Nguồn video: VTC14

Chia sẻ về khả năng kỳ lạ với muỗi của mình, chàng trai trẻ vui vẻ cho biết: "Tôi có thể làm như vậy cả ngày, giết chết vô số con muỗi đáng ghét. Đây là phương pháp diệt muỗi tốt nhất do tôi phát hiện".
Về vấn đề này, một số chuyên gia nghi ngờ ràng âm thanh mà chàng trai trẻ King Dura phát ra không phải là thứ âm thanh thu hút muỗi mà là do quán tính của những con muỗi, thường thích tập trung ở phần đầu của con người.
Do đó, khi chàng trai trẻ phát ra âm thanh, giải phóng carbon dioxide, những con muỗi sẽ bay về phía mặt của anh, tạo điều kiện cho King Duran tàn sát chúng. Điều này không liên quan đến tần số giọng nói của chàng trai trẻ.

Chết khiếp muỗi khổng lồ, lớn gần bằng tay người trưởng thành

(Kiến Thức) - Tại núi Thanh Thành, Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc, các nhà khoa học phát hiện một con muỗi khổng lồ, là loài muỗi lớn nhất thế giới, đáng mừng là nó không hút máu người, chỉ hút mật hoa.

Trang Sina đưa tin, mới đây, các nhà nghiên cứu tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc tuyên bố, họ đã phát hiện một loài muỗi khổng lồ.
Chet khiep muoi khong lo, lon gan bang tay nguoi truong thanh
 

Cuộc "yêu" tử thần giúp con người thoát khỏi muỗi?

Một nhóm nghiên cứu Anh vừa trình làng những "hoàng tử bóng tối" họ nhà muỗi, có nhiệm vụ khiến bạn tình chết sau khi giao phối.

Đây là công trình của nhóm khoa học gia Anh tên Oxitec. Những con muỗi đực biến đổi gene được họ đặt tên là "muỗi thân thiện" (friendly mosquito). Tuy nhiên, chúng chỉ thân thiện với con người. Đối với đồng loại, nhóm muỗi đực này mang một nhiệm vụ sát thủ.