Kỳ lạ hố tử thần ở Thanh Hóa cứ lấp xong lại sụt

Sau khi được san lấp, “hố tử thần” ở Yên Định (Thanh Hóa) lại bất ngờ xuất hiện sụt lún.

Hố sụt lún mới xuất hiện ở "hố tử thần" được lấp trước đó không lâu (Ảnh Người lao động).
Hố sụt lún mới xuất hiện ở "hố tử thần" được lấp trước đó không lâu (Ảnh Người lao động). 
Ngày 24/11, ông Lưu Vũ Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, “hố tử thần” được san lấp bằng đất, đá thải vào ngày 13/11 vừa qua lại xuất hiện sụt lún.
Như tin tức đưa trước đó, vào rạng sáng ngày 28/10, gia đình ông Dương Đức Hiền (58 tuổi, thôn 2, xã Quý Lộc) có nghe tiếng động lớn. Ông Hiền ra xem thì phát hiện đất ở giữa khu vườn bị sụt lún thành hố sâu khoảng 1,2m, đường kính miệng hố 1,5m. Sau đó, tại hố này đất sụt lún khá nhanh thành khoảng rộng với đường kính miệng hố khoảng 10m, sâu 25m.
Chiếc hố “tử thần” trước khi được san lấp.
 Chiếc hố “tử thần” trước khi được san lấp.
Ngay sau đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn hỏa tốc yêu cầu UBND huyện Yên Định khẩn trương di dời 6 hộ dân sinh sống cạnh hiện trường đến nơi an toàn, nghiêm cấm mọi hoạt động khoan giếng trong bán kính tối thiểu 500 m tính từ tâm hố.
Ngày 3/11, đoàn công tác thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã về khảo sát hiện trường và phát hiện một hang caster lớn nằm cạnh “hố tử thần”. Theo đoàn công tác, hiện tượng caster là hiện tượng đá bị xâm thực, bào mòn do nước... diễn ra trong lòng đất, tạo nên những hang động, sông ngầm...thường thấy ở những vùng núi đá vôi.
Đến ngày 5/11, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký công văn hỏa tốc gửi Sở TN-MT, UBND huyện Yên Định và các cơ quan về việc tiến hành san lấp “hố tử thần”.
Ngày 13/11, "hố tử thần" đã được lấp xong với khoảng 1.000m3 đất đá. Tuy nhiên, hiện nay "hố tử thần" lại bất ngờ xuất hiện sụt lún gây hoang mang cho người dân.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành tìm hiểu nguyên nhân.

10 sự kiện nóng hầm hập dư luận Việt Nam trong tuần (42)

(Kiến Thức) - Thu hồi nhà đất của ông Trần Văn Truyền, VTV đến mộ anh trai Công Phượng làm phóng sự, gói quà 20/11 phát nổ, 1 phụ nữ tử vong...

1. Thu hồi nhà, đất ông Trần Văn Truyền. Ngày 21/11, UB Kiểm tra TƯ đã có thông cáo báo chí về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về thực hiện chính sách nhà, đất đối với ông Trần Văn Truyền, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ.
1. Thu hồi nhà, đất ông Trần Văn Truyền.
Ngày 21/11, UB Kiểm tra TƯ đã có thông cáo báo chí về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về thực hiện chính sách nhà, đất đối với ông Trần Văn Truyền, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. 

Soi hố tử thần sâu hút ở Thanh Hóa làm cả xã náo loạn

(Kiến Thức) - Đang ngủ, một số người dân giật mình tỉnh dậy bởi tiếng động lạ, chạy ra thì thấy mảnh đất cạnh nhà xuất hiện một chiếc “hố tử thần” sâu hút.

Vụ sụt lún đất nghiêm trọng xảy ra khoảng 4h sáng ngày 28/10, tại địa bàn thôn 2, xã Quý Lộc (huyện Yên Định, Thanh Hóa) khiến 4 nhà dân đứng trước nguy cơ đổ sập.
 Vụ sụt lún đất nghiêm trọng xảy ra khoảng 4h sáng ngày 28/10, tại địa bàn thôn 2, xã Quý Lộc (huyện Yên Định, Thanh Hóa) khiến 4 nhà dân đứng trước nguy cơ đổ sập.

Soi căn nhà ông Trần Văn Truyền muốn mua lại khi bị thu hồi

(Kiến Thức) - Căn nhà 105 Nguyễn Trọng Tuyển (P.15, Q. Phú Nhuận) bị UBND TP HCM chỉ đạo thu hồi nhưng ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ muốn mua lại.

Thường trực Thành ủy TP HCM đã có chủ trương giao cho Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục thu hồi căn nhà 105 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận và tiến hành kiểm điểm các tổ chức và cá nhân liên quan.
Thường trực Thành ủy TP HCM đã có chủ trương giao cho Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục thu hồi căn nhà 105 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận và tiến hành kiểm điểm các tổ chức và cá nhân liên quan.
Mặc dù ông Trần Văn Truyền muốn mua lại căn nhà này nhưng UBND TP HCM không đồng ý. Căn nhà số 105 nằm trên đường Nguyễn Trọng Tuyển có thể xem là bất động sản "khiêm tốn" nhất của nguyên Tổng thanh tra Chính phủ.
Mặc dù ông Trần Văn Truyền muốn mua lại căn nhà này nhưng UBND TP HCM không đồng ý. Căn nhà số 105 nằm trên đường Nguyễn Trọng Tuyển có thể xem là bất động sản "khiêm tốn" nhất của nguyên Tổng thanh tra Chính phủ.