Kỳ dị chuyện lợn đẻ ra...“voi” ở Nghệ An

Ở lứa lợn đẻ thứ 23 từ con lợn nái của gia đình, bà Phúc tá hỏa khi phát hiện lợn đẻ ra voi - con lợn thứ 8 rời bụng mẹ có hình thù kỳ dị với cái vòi trên đầu.

Bà Nguyễn Thị Phúc (Xóm 2 xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn) nhà có "lợn đẻ ra voi" cho biết con lợn nái này được gia đình bà nuôi gần 13 năm, đây là lứa sinh thứ 23. Mỗi lần lợn mẹ đẻ từ 10 đến 12 con, lần này nó đẻ được 8 con.
"Khoảng 4-5h giờ sáng ngày 10/8, lợn mẹ đẻ 7 con đầu tiên bình thường. Cứ nghĩ nó chỉ đẻ chừng đó, nhưng đến 16h30 chiều cùng ngày khi tôi vào kiểm tra thì phát hiện lợn đang sinh con thứ 8. Tôi phát hoảng khi con lợn con này vừa sinh ra có hình thù rất kỳ dị, đầu có vòi trông chẳng khác gì đầu voi".
Ky di chuyen lon de ra...“voi” o Nghe An
 Con lợn có hình thù kỳ dị giống voi khiến chủ nhân sửng sốt. Ảnh: Bá Hậu.
Bà Phúc cho biết thêm gia đình có nghề nuôi lợn sinh sản mấy chục năm nay. Đây là lần đầu tiên có việc lợn con sinh ra với hình thù khác thường.
Theo quan sát, con lợn nặng khoảng hơn 1 kg, phần thân thì giống lợn, phần đầu giống hệt voi như tai to, mắt lồi, phía trước có vòi dài, mõm nhọn, chân to và có móng khác thường.
Tuy nhiên, lợn con giống voi này đã chết sau sinh khoảng 30 phút do không thể bú mẹ.
Nghe tin "lợn đẻ voi" kỳ lạ này, nhiều người dân hiếu kỳ ở các xã lân cận và người dân xóm 2, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, kéo đến nhà bà Phúc để được tận mắt xem.

Bé 3 tuổi qua đời thương tâm, lý do đằng sau ai ai cũng phẫn nộ

(Kiến Thức) - Bị mẹ kế ngược đãi, hành hạ, bé gái mới chỉ 3 tuổi chết vì những vết thương quá nặng. 

Trong những câu chuyện cổ xa xưa, những đứa con riêng luôn bị mẹ kế ngược đãi đến đáng thương. Thế nhưng, trong xã hội hiện đại ngày nay, vẫn còn những bà mẹ kế ác độc như thế. 

Mới đây tại Vân Nam, Trung Quốc, câu chuyện một bé gái 3 tuổi bị mẹ kế ngược đãi dã man, trên người đầy vết kim châm, những vết thương nơi hạ thể có chỗ còn mưng mủ, khiến dư luận người người phẫn nộ. 

Be 3 tuoi qua doi thuong tam, ly do dang sau ai ai cung phan no
 

Theo thông tin đăng tải, tại Chiêu Thông, Vân Nam, Trung Quốc gần đây phát sinh một sự việc gây rúng động dư luận. Vào một đêm khuya, một người phụ nữ mang theo một bé gái mới chỉ 3 tuổi đến bệnh viện chạy chữa. 

Đáng nói, thương thế của bé gái này rất nghiêm trọng, tình huống cũng rất nguy kịch. Sau khi kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ phát hiện trên đầu bé gái có nhiều vết sẹo do bỏng, xuất huyết nội sọ, phần bụng có rất nhiều lỗ kim châm, hạ thể cũng bị thương nặng, xuất hiện tình trạng mưng mủ vô cùng đau đớn. Bên cạnh đó, toàn cơ thể cô bé, không có chỗ nào là không có vết bầm tím, rất nhiều loại vết thương. 

Be 3 tuoi qua doi thuong tam, ly do dang sau ai ai cung phan no-Hinh-2
 

Các bác sĩ ngay lập tức hội chẩn và tiến hành phẫu thuật cho cô bé. Đáng tiếc, rạng sáng cuối tuần vừa qua, vì thương thế quá nặng, không thể phục hồi, cô bé bất hạnh qua đời.

Be 3 tuoi qua doi thuong tam, ly do dang sau ai ai cung phan no-Hinh-3
 

Sau khi tin tức về cái chết của bé gái đáng thương được truyền ra ngoài, những người hàng xóm quanh nhà đều hướng về mẹ kế ác độc của cô bé mắng chửi. Chỉ cần nhìn thấy mặt của người mẹ kế, họ sẽ không tiếc lời mà mắng: "Cô bé mới chỉ 3 tuổi, thật đáng sợ, người này là phù thủy chứ mẹ nỗi gì" hay "Tôi cũng có con riêng của chồng, thế nhưng tôi không có khả năng làm ra loại chuyện tàn nhẫn, mất đi nhân tính như vậy"...

Ngay sau đó, người mẹ kế cũng bị cảnh sát bắt giữ, cô ta cũng thừa nhận, mình đã dùng những hình phạt nặng nề để trừng phạt con riêng, dẫn đến hậu quả thảm khốc, không thể cứu vãn.

Hãi hùng nữ doanh nhân Mỹ bị hà mã cắn chết

Hà mã là loài động vật nguy hiểm nhất ở châu Phi, mỗi năm giết hại hơn 500 người.

Carol Sue Kirken, 75 tuổi, là nữ doanh nhân người Mỹ sống tại bang Michigan. Ngày 6.8 vừa qua, bà bất ngờ bị một con hà mã tấn công khi đang có chuyến du lịch cùng gia đình tới Tanzania.

Nguyên nhân cái chết của bà chưa được làm rõ, tuy nhiên có một số thông tin cho rằng bà bị hà mã cắn chết. Sau đó, bà được cho là “chết trong vòng tay của con trai Robert”.
Hai hung nu doanh nhan My bi ha ma can chet
 Nữ doanh nhân Carol thiệt mạng vì bị hà mã cắn.
Trên Facebook cá nhân, dòng trạng thái cuối cùng đăng tải là bà nhìn thấy một đàn hà mã và voi rừng di chuyển trên thảo nguyên, theo Fox 2 Detroit. Hà mã là loại động vật có vú nguy hiểm bậc nhất thế giới. Mỗi năm, chúng giết hơn 500 người ở châu Phi. Bộ hàm của hà mã rất khỏe và có thể nghiền nát cá sấu.

Hà mã bơi rất giỏi và nhiều lần chúng tấn công thuyền bè nhỏ trên sông. Ở trên cạn, hà mã chạy nhanh hơn người dù nặng tới 1,5 tấn. Tờ Daily Mail cho biết vụ việc diễn ra ở thời điểm bà Carol đang đi ngắm hà mã cùng con trai.