Kinh ngạc nơi cho phép ủ xác người làm... phân bón

(Kiến Thức) - Washington sẽ trở thành bang đầu tiên ở Mỹ hợp pháp hóa việc ủ xác người thành phân bón. Tới lúc đó, người dân và ngành công nghiệp tang lễ sẽ có thêm một lựa chọn mới để xử lý thi thể người đã khuất.

Trong những năm gần đây, nhận thức của con người về môi trường đã tăng đáng kể. Ngày càng có nhiều người chú ý đến các vấn đề liên quan. Mới đây, bang Washington, Mỹ đã quyết định ký một dự luật, chính thức hợp pháp hóa việc cho phép ủ xác người thành phân bón, gây xôn xao dư luận.
Theo thông tin đăng tải, dự luật này được ký vào thứ Ba (21/5) vừa qua và sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2020. Khi dự luật chính thức được thực hiện, bang Washington sẽ trở thành bang đầu tiên ở Mỹ hợp pháp hóa việc ủ xác người thành phân bón.
Tới lúc đó, người dân và ngành công nghiệp tang lễ sẽ có thêm một lựa chọn mới để xử lý thi thể người đã khuất.
Kinh ngac noi cho phep u xac nguoi lam... phan bon
 
Katrina Spade, người thúc đẩy dự luật, hiện đang điều hành một công ty có tên Recompose, chuyên cung cấp dịch vụ phân bón từ xác người cho biết, công ty công ty của cô và trường Đại học bang Washington sẽ hợp tác để thực hiện công việc này.

Mời quý vị xem video: Phát hiện xác chết dị thường của người phụ nữ đơn thân

Họ sẽ đưa thi thể vào một thùng thép chứa cỏ linh lăng, vụn gỗ, mùn cưa và rơm rạ, sau đó sẽ niêm phong thùng trong 30 ngày. Các vi sinh vật tự nhiên sẽ phân hủy hài cốt, chuyển hóa thành phân bón khô chứa nhiều chất dinh dưỡng.
Sau đó, thùng thép chứa thi thể đã chuyển thành phân bón này sẽ được trả về gia đình người chết. Gia đình có thể dùng lượng phân bón này để làm đất vườn màu mỡ hơn hoặc bón cây.
Katrina nói thêm rằng "Điều ý nghĩa là sau khi chết, mọi người có thể về với đất mẹ, đây là sự tuần hoàn đẹp nhất". Đồng thời, việc ủ xác người thành phân bón rất tự nhiên và an toàn, giảm đáng kể lượng khí thải carbon và giảm sử dụng đất.
Tuy vậy, dự luật này vẫn gây ra nhiều tranh cãi, bàn tán. Đa số mọi người vẫn còn e ngại về vấn đề đạo đức.

Say rượu ngủ qua đêm bên đường, sáng dậy thấy "của quý" bị chặt

Vụ việc xảy ra khi người đàn ông 44 tuổi ăn nhậu thâu đêm với bạn bè và ngủ quên bên đường.

Theo Mirror, vụ việc xảy ra tại thị trấn Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Đi câu cá, phát hiện điều kinh dị ai cũng khiếp

(Kiến Thức) - Đi câu cá xong chuẩn bị ra về, anh Nojaka nhìn thấy một vật gì đó phía xa trôi nổi trên mương. Nhìn kỹ hơn, anh phát hiện vật trôi nổi thực chất là thi thể của một người phụ nữ. 

Câu chuyện hy hữu xảy ra ở Đài Trung, Đài Loan. Theo thông tin đăng tải, khoảng 11h ngày 18/5 vừa qua, anh Nojaka, một người đàn ông người Indonesia, đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan đã quyết định đi câu cá.
Địa điểm được anh Nojaka lựa chọn là con mương trong xanh thuộc khu Thần Cương, Đài Trung. Mới đầu, anh Nojaka câu cá khá suôn sẻ, anh câu được vài con cá, cảm thấy rất vui thú.

Nói dối con trai vừa sinh đã chết, mẹ trẻ làm điều không tưởng

(Kiến Thức) - Người xưa vẫn nói "hổ dữ không ăn thịt con" thế nhưng một người mẹ trẻ ở Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc lại tàn nhẫn hơn cả loài cầm thú, khiến nhiều người kinh hãi bởi hành vi của của mình.

Theo thông tin đăng tải, vào ngày 17/5 vừa qua, cô Diệp, người giám sát việc phân loại rác ở tiểu khu Đại Dương Nhã Uyển, Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc đã phát hiện sự việc lạ lùng, một người phụ nữ mặc đồ ngủ, tay cầm túi nhựa đen đi đổ rác vào khoảng 19h50 phút tối. Khi thấy người phụ nữ có biểu hiện lạ, cô Diệp có hỏi, túi rác đó là gì?
Nghe cô Diệp hỏi, người mẹ trẻ thản nhiên trả lời đó là xác chó chết rồi thản nhiên thả túi nhựa vào thùng rác hỗn hợp.