Có câu nói rằng: “Nếu bạn không thể hài lòng với những gì mình đang có thì dù có sở hữu cả thế giới, bạn cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc”.
Cuộc đời con người, nếu cứ mãi cúi đầu trước danh lợi hay khom lưng vì tiền bạc, cho rằng càng sở hữu nhiều sẽ càng hạnh phúc, thì đến cuối cùng sẽ nhận ra điều đó thường phản tác dụng. Đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ nhận ra, dù vinh hoa phú quý đến mấy cũng không thể đổi lấy sức khỏe mà chỉ khiến bản thân chìm sâu vào vật chất cùng khổ sở giằng xé, thậm chí trở nên kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Sự sung túc thực sự đến từ sự cân bằng giữa tinh thần và vật chất, đến từ sự thanh thản và ổn định trong tâm hồn. Điều này giúp bạn sống tốt hơn trong hiện tại và mỗi ngày đều có thể cảm nhận được vẻ đẹp cũng như sự dịu dàng của tháng năm.
Trải qua nghìn sóng gió, đi qua những ồn ào, bạn sẽ có thêm nhiều chiêm nghiệm về cuộc sống và thực sự hiểu ra rằng một người phụ nữ trên hành trình cuộc đời, sự giàu có đáng ngưỡng mộ mà thầm lặng nhất không gì khác ngoài 3 điều: Gia đình hòa thuận, Con người bình an, Tâm hồn rộng mở.

1. Gia đình hòa thuận, phúc tự sinh
Có câu: “Bi kịch lớn nhất của một gia đình không phải sự nghèo khó mà là sự xung đột nội bộ. Gia đình bất hòa, dù ở trong lầu son gác tía cũng khó có được hạnh phúc; gia đình hòa thuận, dù sống nơi hoang sơ núi rừng, vận may cũng ắt hanh thông”.
Một trong những điều quan trọng nhất cuộc đời mỗi người là có một gia đình hòa thuận, nơi bạn có thể cảm nhận được sự ấm áp thuần khiết nhất của cuộc sống và cảm giác an toàn trọn vẹn. Đối với phụ nữ, điều này càng đúng hơn.
Càng lớn tuổi, tình cảm gắn bó với gia đình càng sâu sắc, không phải khép mình với xã hội mà là thu hoạch được những điều quý giá bình dị nhất từ sự hòa thuận trong các mối quan hệ gia đình và sự đối đãi dịu dàng nhất mà số phận ban tặng.
Một ngọn đèn, một bữa cơm nóng hổi, một nhóm người thân quây quần sớm tối… Chỉ đó thôi cũng đủ khiến bạn sau khi nếm trải những ấm lạnh cuộc đời, nhận ra rằng gia đình không cần giàu sang phú quý, chỉ cần mọi người có thể ở bên nhau hòa thuận, ấy chính là phú quý lớn nhất trên đời.
Đã bao lần, chúng ta từng nghĩ rằng điều đáng khoe khoang nhất về gia đình là công thành danh toại, tiền tài như nước. Nhưng càng lớn tuổi hoặc sau khi trải qua nhiều biến cố trong xã hội ồn ào, bạn sẽ hiểu rằng đối với gia đình, điều quan trọng nhất là dù trải qua bao sóng gió, vấp váp, mọi người vẫn có thể yêu thương nhau, hòa thuận.
Dù cuộc đời có biến động ra sao, hạnh phúc nhất là bản thân vẫn luôn có một gia đình êm ấm, mọi người quan tâm, hỏi han, rộn ràng tiếng cười nói. Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua, biến khổ đau thành mật ngọt; dù ngày tháng có lạnh lẽo đến mấy cũng có thể sống ấm áp, tràn đầy sức sống.
Gia đình hòa thuận, phúc khí tự sinh. Đó mới là sự giàu có đẳng cấp nhất của một người phụ nữ.

2. Con người bình an, cảnh tự nhiên thuận
Có câu nói: “Không ai vì chăm sóc sức khỏe mà tán gia bại sản, nhưng có người vì mất đi sức khỏe mà trắng tay”.
Chỉ khi sống tốt hiện tại và có sức khỏe, bạn mới có thể nói đến ước mơ và hạnh phúc, mới có cơ hội để bản thân ngày càng tốt đẹp hơn. Trên hành trình này, việc bạn luôn giữ được sức khỏe tốt mới thực sự là điều đáng mừng nhất và là cách thể hiện sự giàu có thầm lặng tuyệt vời nhất.
Trong thế giới này, sức khỏe luôn được đặt lên hàng đầu, là nền tảng quý giá của cuộc sống mà nghìn vàng khó mua, càng là tài sản vô giá trên con đường đời của chính bạn. Trong thế giới thực, có rất nhiều phụ nữ thường không nhận thức được tầm quan trọng của sức khỏe.
Họ có thể chịu đựng khi cơ thể không khỏe, nghĩ rằng một thời gian sau vấn đề sẽ tự khỏi. Hoặc họ sống theo kiểu "đánh đổi tính mạng lấy tiền", hoàn toàn bỏ qua sức khỏe của mình, sống đến đâu hay đến đó.
Những người ở trường hợp thứ nhất cuối cùng sẽ biến bệnh nhẹ thành bệnh nặng, sau này phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật. Còn trường hợp thứ hai, một khi đã mất đi sức khỏe, muốn tìm lại sức khỏe sẽ phải trả cái giá rất đắt bằng tiền bạc.
Người phụ nữ thực sự thông minh, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ nhận ra rằng, biết đối xử tốt với cơ thể mình chính là chịu trách nhiệm với bản thân và cũng là một biểu hiện của tình yêu thương gia đình. Cơ thể suy sụp, vạn sự bế tắc. Nếu bạn không có một cơ thể khỏe mạnh, đừng nói đến việc theo đuổi đam mê. Hàng ngày phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật, ngay cả tâm trạng để ngắm một cành cây ngọn cỏ cũng không còn.
Có sức khỏe là tiền đề quan trọng của một cuộc sống thuận lợi, dù bạn có vấp ngã cũng có thể đứng dậy. Nhưng một khi không có sức khỏe, cả con người sẽ mất đi quyền kiểm soát cuộc đời, khiến cuộc sống trở nên u ám.

3. Tâm hồn rộng mở, đường ắt thênh thang
Nếu bạn có trái tim nhỏ bé, bạn sẽ không thể suy nghĩ rộng rãi; nếu bạn có trái tim lớn lao, con đường của bạn sẽ rộng mở. Trên đường đời, ai cũng sẽ gặp phải đủ loại phiền toái, nhưng một người phụ nữ có tâm hồn rộng mở có thể sống tốt hơn ở hiện tại. Cho dù con đường gập ghềnh, cuối đường hầm vẫn luôn có ánh sáng.
Suy cho cùng, phước lành lớn nhất trong cuộc sống là có thể cởi mở, suy nghĩ tích cực và luôn có thái độ tốt. Nếu bản thân cứ thích so đo, tính toán mọi chuyện thì dù gặp phải điều gì cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, dù thời gian trôi đi cũng sẽ không ngừng suy đi nghĩ lại, khiến bản thân dần dần chìm đắm trong đau khổ.
Chỉ khi tâm rộng lượng, bạn mới có thể buông bỏ những ân oán hay những chuyện đã qua, để bản thân hòa giải với cuộc sống, không còn tự làm khó mình, từ đó sẽ bớt đi những phiền muộn và lo lắng. Chỉ khi tâm trạng được thả lỏng, bạn mới thấy cuộc đời ở đâu cũng tươi sáng, mọi thứ đều trở nên thông thoáng.
Nếu tâm hồn luôn than phiền, con người dễ sinh oán hận. Nếu biết an ủi bản thân, bạn sẽ cảm thấy bình yên bên trong và có một cuộc sống hạnh phúc. Tâm rộng thêm một thước, đường tự nhiên rộng thêm một trượng. Tâm biết nhường nhịn, bạn sẽ ngày càng cởi mở, nhìn mọi thứ sáng suốt hơn.
Có câu nói rằng: “Trong mắt có bụi thì ba cõi cũng chật hẹp, trong lòng không vướng bận thì một chiếc giường cũng rộng thênh thang”.
Một người phụ nữ nếu có tâm hồn hẹp hòi dù có cho cô ấy cả thế giới, cô ấy vẫn sẽ cảm thấy quá ít, khiến bản thân bất mãn, nhìn đâu cũng không vừa mắt. Một người phụ nữ nếu có tấm lòng rộng mở, không chấp trước, không oán hận chuyện thế gian thì dù sống bình dị, đơn giản vẫn sống hạnh phúc, sống an nhiên. Nhớ rằng, tâm rộng như biển, trăm phúc tự đến; nhìn nhẹ những phiền nhiễu, sống tự tại.
Có câu nói: “Chỉ khi biết trân trọng những gì mình đang có, không quá bận tâm đến những gì chưa đạt được, đó mới là người giàu có nhất trên thế giới này”.
Điều một người phụ nữ theo đuổi suốt đời không nên là những vật ngoài thân vô tận mà là sự sung túc trong nội tâm và sự phong phú về tinh thần. Cuộc sống đơn giản, ngày tháng bình dị, không cần quá nhiều tiền, chỉ cần gia đình hòa thuận êm ấm, phúc báo tự đến. Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển, không cần cầu kỳ áo gấm thức ngon, chỉ cần cơ thể khỏe mạnh, vận cảnh tự thuận. Cuộc đời vô thường, biến động khôn lường, đừng để bị những phiền nhiễu bên ngoài ảnh hưởng, chỉ cần tâm rộng như biển, con đường tự rộng mở.
Chúc bạn trân trọng những gì đang có, không phụ tuổi thanh xuân, hướng về phía mặt trời mà trưởng thành và gặp gỡ những điều tốt đẹp nhất!