Không còn nghi ngờ, đây là đất nước có đàn ông đẹp nhất hành tinh!

Với đàn ông Ý, “hãy nghe nhưng không tin, hãy yêu nhưng luôn ngờ vực”. 

Bí ẩn của ánh mắt hút hồn đầy lãng tử
Bên cạnh phong cách thời trang được mệnh danh là đẹp nhất hành tinh, nam giới đất nước hình chiếc ủng luôn được phái đẹp “săn đón” vì ánh mắt hút hồn, mãnh liệt đượm lửa tình yêu. Đàn ông Ý thanh lịch, tâm lý, đa tài đến hoàn hảo. Bạn có thể vừa bắt gặp gã ngồi nhởn nha nhâm nhi ly expresso nhưng chỉ vài phút sau gã đã lao trên đường với con xe Vespa màu đỏ yêu thích, mỉm cười và liếc mắt đưa tình ngay khi chờ đèn đỏ, chẳng bao giờ chửi thề cho dù gặp chuyện bực dọc.
Khong con nghi ngo, day la dat nuoc co dan ong dep nhat hanh tinh!
 
Các nàng làm sao không tình nguyện chết trên đôi tay cơ bắp rắn rỏi của những chàng trai nước Ý bởi bữa tiệc mơ mộng xế chiều, vị ngọt từ đôi môi chẳng bao giờ hết cười bí ẩn, từ ánh mắt sâu thăm thẳm như hoàng hôn đỏ rực tình, từ giọng Ý khàn khàn phát âm từ khoang bụng hay vị ngọt từ chiếc bánh mì tươi phết mật ong vàng ruộm và ly rượu vang vùng Chianti.
Nhưng nếu chỉ có thế, những gã trai nước Ý không thể khiến đàn ông thế giới ghen tị. Sự ghen tị với gã bắt nguồn từ tính cách cầu toàn quá đáng trong nghệ thuật, nấu ăn và bóng đá. Với gã, mọi ngành nghề lĩnh vực chỉ là chuyện cỏn con, vậy nên nếu yêu một chàng trai Ý, các nàng có thể được ví như đắm chìm vào thiên đường của sự chu toàn và tình yêu đầy mật ngọt.
Những gã trai mâu thuẫn, đa tình nhưng chung thủy
Đàn ông Ý luôn khiến phụ nữ thế giới phát cuồng vì vẻ lãng tử, ánh mắt sexy đầy tình tứ. Nhưng có một sự thật trái ngược đến bất ngờ, những gã trai với vẻ ngoài “bad boy” này lại cực kỳ nổi tiếng với tính cách ân cần, yêu thương chiều chuộng phụ nữ và luôn coi trọng gia đình hàng đầu. Tinh thần tự lập và ưa thích mạo hiểm là điều được khuyến khích ở Ý, nhưng nó không được phép tách rời với gia đình.
Cái chung thủy mà đàn ông Ý tôn thờ là tình yêu vĩnh cửu, nhiệt huyết, cuồng si. Nhưng mâu thuẫn rằng, tình yêu là mãi mãi chỉ có người yêu là thay đổi. Các chàng có thể dốc hết lòng để yêu bất kỳ ai nhưng khi hết tình, những gã trai ngay lập tức lạnh lùng, phủ nhận hết mọi dấu vết tình cảm.
Có lẽ chính bởi điều đó, tình yêu ở nước Ý là tình yêu đáng mơ ước của biết bao cô gái bởi sự lãng mạn đến tột đỉnh, sự chiều chuộng từ phía bạn tình nhưng cũng có thể là thành phố đầy nước mắt cho những nàng thơ mơ mộng về một tình yêu vĩnh cửu từ các gã trai quá hoàn hảo này. Với đàn ông Ý, “hãy nghe nhưng không tin, hãy yêu nhưng luôn ngờ vực”.
Khong con nghi ngo, day la dat nuoc co dan ong dep nhat hanh tinh!-Hinh-2
Vẻ đẹp lãng mạn của đàn ông Ý. 
Phong cách thời trang đa dạng, phóng khoáng, không cầu kỳ
Là đất nước rộng lớn và thời trang ăn sâu vào máu nên gu ăn mặc ở đây được ví như cuộc chiến tranh trong hòa bình của những hot trend trên cùng một lãnh thổ. Điển hình như áo jacket của Rome khác biệt hoàn toàn với chiếc áo cùng loại nhưng xuất xứ từ Naples…
Nếu để ý kĩ có thể thấy đàn ông Ý rất coi trọng những bộ suit, với phái mạnh đất nước hình chiếc ủng, đàn ông không có vest thì quá…tầm phào. Bạn có thể bắt gặp trong tủ đồ của các chàng 1001 kiểu suit khác nhau không bao giờ đụng hàng, nhưng có một nguyên tắc tối thượng đến cực đoan: đã là đàn ông thì không lòe loẹt! “Thuốc” chống quần áo nhiểu họa tiết, màu sắc luôn được các chàng mang theo bên mình, vì vậy trang phục của trai đẹp Ý trải dài trong các tông màu trung tính, kết hợp các họa tiết đơn giản, không cầu kỳ. Nhưng điều đó không có nghĩa là các chàng chỉ mặc đồ trơn hay chẳng bao giờ diện đồ xanh, đỏ, vàng, hồng. Hãy xem nghệ thuật “spezzatura” chảy từ trong cốt tủy, dòng máu đàn ông Ý, đó là “một sự thờ ơ, hờ hững, không thể hiện nghệ thuật", nhưng lại mang tới sự ấn tượng, cuốn hút "vô cùng nghệ thuật", nó dựa nhiều vào sự chú ý tới những chi tiết nhỏ hơn là sự bắt mắt, rực rỡ từ tổng thể.
Khong con nghi ngo, day la dat nuoc co dan ong dep nhat hanh tinh!-Hinh-3
 
Cứ tưởng mặc suit là cứng nhắc nhưng đàn ông Ý thể hiện rõ đẳng cấp của sự thông minh trong thời trang qua những phụ kiện đỏm dáng, tinh tế như kính mắt, đồng hồ, mũ, vòng, caravat, khăn, giày. Không có gì ngạc nhiên khi chính đây là quốc gia đi đầu trong xu hướng phá cách kết hợp suit và sneaker chất nhất quả đất.

Thán phục cảnh đàn ông Nhật đóng khố tắm giữa trời băng giá

Hôm 8/1, hàng chục người đàn ông Nhật đã đóng khố, tham gia tắm nước lạnh trong lễ hội đầu năm ở Tokyo, bất chấp trời rét buốt.

Những người tham gia đều chỉ mặc trên mình một tấm vải (hoặc đóng khố). Họ sẽ tới công viên hay đền thờ để thực hiện nghi lễ như một cách thức chào đón năm mới, trang mạng ECNS của Trung Quốc cho hay. Trước khi tắm giữa tiết trời giá rét, họ sẽ chạy vòng quanh và hô vang các câu khẩu hiệu thể hiện tinh thần của mình.
Những người tham gia đều chỉ mặc trên mình một tấm vải (hoặc đóng khố). Họ sẽ tới công viên hay đền thờ để thực hiện nghi lễ như một cách thức chào đón năm mới, trang mạng ECNS của Trung Quốc cho hay. Trước khi tắm giữa tiết trời giá rét, họ sẽ chạy vòng quanh và hô vang các câu khẩu hiệu thể hiện tinh thần của mình. 

Ảnh: Trẻ mồ côi Châu Phi học võ thuật và tiếng Trung

(Kiến Thức) - Hàng trăm trẻ mồ côi ở Trung tâm Chăm sóc Amitofo đang được nuôi dưỡng, học tiếng Quan thoại, Phật giáo và võ thuật Trung Hoa…tại Châu Phi.

Anh: Tre mo coi Chau Phi hoc vo thuat va tieng Trung
Hòa thượng Hui Li đến từ Đài Loan đã sáng lập Trung tâm Chăm sóc Amitofo để nuôi dạy trẻ em mồ côi và dễ bị tổn thương ở một số nước miền nam Châu Phi.  Trong ảnh: Học sinh tiểu học thực hiện các động tác nhào lộn trong các lớp học kung fu tại Trung tâm Chăm sóc Amitofo ở Swaziland. Ảnh: Al Jazeera
Anh: Tre mo coi Chau Phi hoc vo thuat va tieng Trung-Hinh-2
Trung tâm Chăm sóc Amitofo đầu tiên được thành lập ở Malawi cách đây 12 năm và nuôi dạy khoảng 500 trẻ em. Ngoài ra, còn có các trung tâm ở Lesotho, Swaziland và Namibia. Trong ảnh:  Sáng sớm, những đứa trẻ ở Lesotho này thức giấc và tụng kinh niệm Phật. Khoảng 264 trẻ mồ côi đang sống và học tập tại trung tâm Lesotho. Ảnh: Al Jazeera. 
Anh: Tre mo coi Chau Phi hoc vo thuat va tieng Trung-Hinh-3
Trẻ em được nuôi dạy ở các trung tâm nói trên học các chương trình giáo dục địa phương vào buổi sáng và học Phật giáo, tiếng Quan Thoại và võ thuật Trung Hoa (Kung fu) vào buổi chiều. Khoảng 181 trẻ mồ côi sống tại trung tâm Swaziland. Ảnh: Al Jazeera
Anh: Tre mo coi Chau Phi hoc vo thuat va tieng Trung-Hinh-4
Khoảng 70% số tiền tài trợ cho các Trung tâm Chăm sóc Amitofo do các nhà tài trợ tư nhân ở Đài Loan và Hong Kong cung cấp.  Các em ở đây học Phật giáo và hát các bài hát bằng tiếng Quan Thoại. Ảnh: Al Jazeera
Anh: Tre mo coi Chau Phi hoc vo thuat va tieng Trung-Hinh-5
 Trẻ em được Trung tâm Chăm sóc Amitofo ở Swaziland được nuôi dạy cho đến 18 tuổi và sau đó, những em xuất sắc được du học ở Đài Loan. Ảnh: Al Jazeera
Anh: Tre mo coi Chau Phi hoc vo thuat va tieng Trung-Hinh-6
Ngay khi được Trung tâm Chăm sóc Amitofo tiếp nhận, các trẻ mồ côi bắt đầu học chính thức. Ảnh: Al Jazeera 
Anh: Tre mo coi Chau Phi hoc vo thuat va tieng Trung-Hinh-7
Mặt tiền của ngôi chùa được trang trí bằng những bức tranh theo phong cách Swazi địa phương. Ảnh: Al Jazeera. 
Anh: Tre mo coi Chau Phi hoc vo thuat va tieng Trung-Hinh-8
Học sinh cúi chào võ sư Wang Yinggang vào cuối một buổi học kung fu. Wang Yinggang đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, và là một trong số ít tình nguyện viên Trung Quốc đến Swaziland dạy võ thuật Trung Hoa cho các học viên của Trung tâm Chăm sóc Amitofo. Ảnh: Al Jazeera. 
Anh: Tre mo coi Chau Phi hoc vo thuat va tieng Trung-Hinh-9
Sau buổi tụng kinh ở chùa, các học viên bắt đầu tham gia các lớp tập thể dục buổi sáng. Ảnh: Al Jazeera. 
Anh: Tre mo coi Chau Phi hoc vo thuat va tieng Trung-Hinh-10
Kholoane trình diễn một vũ điệu truyền thống Nhật Bản tại Trung tâm Chăm sóc Amitofo ở Lesotho. Khai trương trong năm 2010, trung tâm Lesotho nuôi dạy 281 trẻ em mồ côi. Ảnh: Al Jazeera 
Anh: Tre mo coi Chau Phi hoc vo thuat va tieng Trung-Hinh-11
Trung tâm Swaziland mở cửa vào năm 2012 sau bốn năm xây dựng. Đây là một liên doanh giữa tổ chức từ thiện của Nữ hoàng, Philani Maswati và Amitofo. Ảnh: Al Jazeera 
Anh: Tre mo coi Chau Phi hoc vo thuat va tieng Trung-Hinh-12
Chàng trai Mpendulo Simelane (18 tuổi) và bạn bè giặt quần áo, phơi khô trước khi đi ăn tối. Ảnh: Al Jazeera. 
Anh: Tre mo coi Chau Phi hoc vo thuat va tieng Trung-Hinh-13
Nokwanda Dlamini và Pholile Mngometulu ở hậu trường trước khi trình diễn ở Swaziland. Ảnh: Al Jazeera 
Anh: Tre mo coi Chau Phi hoc vo thuat va tieng Trung-Hinh-14
Quyền giám đốc KC Tân, đến từ Singapore, cho biết ông đã tình nguyện tham gia khi nghe kể về chương trình của Amitofo. Ông hiện đang làm việc ở Trung tâm chăm sóc Swaziland. Ảnh: Al Jazeera