Không chịu lấy chồng, thiếu nữ gặp họa sát thân ngay trước cổng nhà

Từ chối lời tỏ tình của một kẻ cuồng si mình, thiếu nữ 19 tuổi đã bị bắn chết ngay trước cửa nhà, khiến cha mẹ đau thương tột độ.

Theo thông tin đăng tải, vài ngày trước, thiếu nữ Amani Abdul-Karim al-Gazzar, 19 tuổi, sinh viên học viện thể thao đã bị một người đàn ông tên Ahmad, 29 tuổi, bắn chết ngay trước cửa nhà chỉ vì Amani từ chối lời cầu hôn của gã ta.
Cụ thể, thời điểm xảy ra sự việc, Ahmad đã đến nhà của Amani, yêu cầu gia đình cô gả con gái cho hắn. Thế nhưng, cả Amani và gia đình đều từ chối yêu cầu này và đề nghị Ahmad không làm phiền Amani nữa.
Khong chiu lay chong, thieu nu gap hoa sat than ngay truoc cong nha
 Amani Abdul-Karim al-Gazzar bị bắn chết ngay trước cổng nhà vì từ chối lời yêu của gã si tình.
Tức giận vì bị từ chối thẳng thừng, Ahmad đi ra đến cổng thì bất ngờ quay lại nổ súng, khiến cô gái trẻ Amani tử vong tại chỗ.
Sau khi bắn chết người mình yêu, Ahmad ngạo mạn chia sẻ sự việc lên mạng xã hội, ngoài việc thừa nhận mình là kẻ giết Amani, gã còn khiêu khích cảnh sát, tâm tình cực kỳ kích động, nói những điều khó hiểu như: "Tôi là Ahmad, tất cả mọi người đang tìm kiếm tôi, tôi là tội phạm đã giết Amani. Tôi đã vì cô ấy mà sống, tôi sẽ báo thù cho cô ấy".
Cảnh sát Ai Cập sau đó tiết lộ rằng nghi phạm đã bỏ trốn khỏi làng Tukh Tanbisha, cách thủ đô Cairo khoảng 70 dặm về phía bắc và tự sát ở thành phố Quwaysna. Thi thể của hắn được tìm thấy trên một con đường lớn. Hiện, cảnh sát đang điều tra thêm, xem phía sau còn uẩn khúc nào không.

Diện váy ngủ ra đường, cô gái “vô danh” nổi bần bật trên phố

Những chiếc váy lụa hai dây đơn giản này vẫn đang là xu hướng khi được phái đẹp ưu tiên mang xuống phố.

  
Dien vay ngu ra duong, co gai “vo danh” noi ban bat tren pho

Trung Quốc là một trong những quốc gia có nền thời trang phát triển với khả năng tiêu thụ sản phẩm xa xỉ lớn. Thời trang nội địa cũng được thúc đẩy. Đặc biệt, các tín đồ thời trang Trung Quốc cũng cho thấy mình là người ăn vận có gu khi chỉ cần xuống phố cũng đủ thời thượng. Một trong những item được các cô gái Trung Quốc thường xuyên lựa chọn là slipdress.

Dien vay ngu ra duong, co gai “vo danh” noi ban bat tren pho-Hinh-2

Từ chối ra mắt gia đình người yêu, 3 tiếng sau tôi nhận tin dữ...

Tôi lấy cớ mệt mỏi để đi về nhưng không ngờ đó lại là quyết định khiến tôi ân hận suốt đời.

Yêu nhau 1 năm nhưng tôi và Minh mới "vượt rào" 4 tháng nay. Tôi cảm nhận sau khi xảy ra chuyện giường chiếu, tình cảm giữa chúng tôi mặn nồng hơn. Minh cũng "đàn ông" và chiều chuộng tôi hơn.

Mỗi lần đi chơi, điểm đến của chúng tôi luôn là khách sạn quen thuộc. Tháng trước, Minh còn cầu hôn tôi trong căn phòng đã diễn ra "đêm đầu tiên" của hai đứa. Tuy nhiên, chúng tôi chưa từng đưa nhau ra mắt gia đình hai bên.

Đêm tân hôn tôi khiếp sợ với màn “kiểm tra” của nhà chồng

Tôi nên làm gì khi đêm tân hôn bị nhà chồng "hành" tơi bời, những lời nói của anh cả khiến tôi nghĩ lại vẫn sởn da gà.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình trọng lễ nghĩa nên bố mẹ tôi giáo dục tôi rất nghiêm khắc. Bố mẹ luôn muốn tôi làm theo sự sắp xếp của họ từ việc chọn trường học Đại học, ra làm ở đâu hay định hướng lấy một người chồng thế nào. Trước đây tôi tính nhút nhát, bố mẹ bảo sao nghe vậy. Nhưng sau khi ra trường 2 năm tôi đã chán ngán với cuộc sống hiện tại. Tôi bỏ công việc ổn định với đồng lương ít ỏi bố mẹ đã chạy vạy xin cho tôi vào làm.