Khoảnh khắc hai đứa trẻ đau đớn, tận tay sờ mặt mẹ lần cuối

Hình ảnh 2 bé trai khóc nghẹn, vuốt má mẹ nằm trên giường bệnh đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, tấm ảnh chụp lại cảnh hai đứa trẻ nghẹn ngào vuốt má mẹ đang nằm trên giường bệnh khiến bao người xúc động.
Khoanh khac hai dua tre dau don, tan tay so mat me lan cuoi
Bức ảnh khiến nhiều người đã không kìm được cảm xúc. 
Trong bức ảnh đó là hình ảnh hai bé trai khoảng 6-7 tuổi đang khóc thương, đưa cánh tay nhỏ bé vuốt lên gương mặt mệt mỏi, xanh xao của người mẹ đang nằm trên giường bệnh với những mớ dây dợ chằng chịt. Chắc hẳn ở giây phút ấy, câu nói mà các em muốn gửi gắm chính là "Xin mẹ đừng đi!".
Chú thích cho bức ảnh này là dòng chữ "Xin lỗi các con của mẹ, hãy chăm sóc bản thân, mẹ không thể tiếp tục nhiệm vụ đó..!!". Cả nội dung bức ảnh và dòng chia sẻ xúc động đều khiến bất kỳ ai cũng phải nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt.
Bức ảnh đánh mạnh vào cảm xúc của nhiều người. Nước mắt và sự đau thương hiện rõ trên khuôn mặt của 2 đứa trẻ khiến bất cứ ai cũng rưng rưng xúc động.
"Phút giây chắc chả ai quên được. Đau lòng khi nhìn đến bức ảnh này và nhìn đứa con thơ dại của mình. Chỉ lo sợ giây phút chia xa, không thể chăm sóc con được nữa".
"Nhìn hai đứa trẻ mà càng tự nhủ bản thân mạnh mẽ hơn, khỏe mạnh hơn để cùng các con đi đến lúc trưởng thành. Nhìn ảnh mà nghẹn ngào quá, thương các con".
Theo một số thông tin, bức ảnh này được chia sẻ nhiều cách đây vài tháng trên một số trang mạng xã hội của Thái Lan cũng với những dòng chia sẻ xúc động tương tự. Tuy nhiên, danh tính cũng như câu chuyện thực sự của bức ảnh vẫn chưa được chia sẻ chính xác.

Bị mẹ chồng tương lai hắt nước rửa bát vào người, cô gái trẻ có quyết định không ngờ

Tôi chẳng phải hạ mình, cố ghi điểm trong mắt mẹ chồng và gia đình chồng làm gì. Bởi giờ đây, tôi đã có câu trả lời rõ ràng nhất cho mối quan hệ của mình.

Tôi và anh yêu nhau đã gần hai năm. Tôi là gái thành phố còn anh xuất thân trai quê. Nói ra như thế không phải là sự phân biệt đối xử. Tôi chỉ muốn kể rõ ngọn ngành sự khác biệt về xuất phát điểm dẫn đến những mâu thuẫn và xung đột trong lần đầu về ra mắt bố mẹ anh.

Hận tình, mẹ đơn thân đã từng ghét luôn cả con mình

Tôi ngày càng hững hờ và xa cách với con. Chính sự ra đời của con khiến mọi thứ của tôi sụp đổ. Khiến tương lai và cuộc sống của tôi rơi xuống vực. Nếu không có con, hẳn cuộc đời của tôi đã khác.

Trên đời này có tình yêu nào lớn lao, vĩ đại hơn tình mẫu tử? Vì con, người mẹ có thể hi sinh cả mạng sống của mình. Thế nhưng, tôi đã từng là người mẹ vô cùng tồi tệ và tàn nhẫn với đứa con mình dứt ruột sinh ra. Bởi vì con gái tôi giống người đàn ông tệ bạc đó như hai giọt nước. Mỗi lần nhìn con, hình ảnh người đàn ông nhấn chìm cuộc đời tôi xuống vũng bùn lại trở về trong tâm trí làm tôi nghẹt thở.