Khi anh đã để em cô đơn quá lâu trong ngôi nhà của chúng mình...

Phụ nữ lấy chồng rồi tưởng chừng sẽ bớt cô đơn hơn thời còn độc thân. Nhưng không, có lẽ nỗi cô đơn với họ càng lớn hơn gấp nhiều lần.

Phụ nữ lấy chồng rồi tưởng chừng sẽ bớt cô đơn hơn thời còn độc thân. Nhưng không, có lẽ nỗi cô đơn với họ càng lớn hơn gấp nhiều lần.
Đàn bà cô đơn là khi không cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông bên cạnh. Là khi ở trong ngôi nhà mà mình dày công vun vén nhưng người ta lại chẳng màng đến, nhẫn tâm đạp đổ. Và một khi đã cảm nhận được sự cô đơn, đàn bà sẽ tự động buông bỏ. Thế nên đừng trách đàn bà nhẫn tâm mà hãy trách người đã để họ cô đơn trong chính cuộc hôn nhân này.
Khi anh da de em co don qua lau trong ngoi nha cua chung minh...
 
Phụ nữ lấy chồng rồi tưởng chừng sẽ bớt cô đơn hơn thời còn độc thân. Nhưng không, có lẽ nỗi cô đơn với họ càng lớn hơn gấp nhiều lần. Cô đơn khi chồng bận rộn với những mối quan hệ khác mà không nghĩ đến việc về bên vợ. Cô đơn khi chồng mải mê lấy lòng thiên hạ nhưng tiếc với vợ một lời hỏi han.
Đàn ông luôn nghĩ trách nhiệm của mình trong hôn nhân là kiếm tiền nuôi vợ con. Họ nghĩ chỉ có bản thân họ là có thể kiếm tiền. Nhưng thực tế, đàn bà cũng biết kiếm tiền, vẫn có thể làm công việc như một người đàn ông. Nhưng vì họ thương chồng nên mới chọn lùi về sau làm hậu phương vững chắc cho chồng. Họ mong muốn được người đàn ông đối xử tốt một chút, chứ chẳng muốn nhận lại sự lạnh nhạt của người mà mình yêu thương.
Đàn ông cô đơn thì tìm bạn bè nhậu nhẹt, say sưa để quên sự đời. Còn đàn bà cô đơn thì sẽ buông bỏ những thứ mình đang có. Nếu đã không cảm thấy hạnh phúc, họ cũng chẳng thiết tha gì giữ lại, kể cả người đàn ông bên cạnh. Vì vậy đàn ông đừng mải mê vui chơi mà bỏ rơi người vợ của mình. Đừng nghĩ trách nhiệm của vợ là ở nhà đợi chồng về.
Bởi khi đã cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, phụ nữ sẽ chọn cách rời đi. Họ không đủ nhẫn nại để đợi chờ. Họ sợ cảm giác đợi chờ nhưng người đàn ông của mình không quay về. Sợ cảm giác không biết sẽ đợi chờ đến bao giờ để chồng mình chịu dừng chân ở một chỗ. Đàn ông thuộc dạng "chân đi", thích khám phá điều mới lạ. Còn đàn bà thì chỉ thích an phận, cũng vì vậy mà hai thái cực này dễ xảy ra xung đột.
Vì vậy đàn ông ơi, làm gì cũng được nhưng đừng bỏ vợ ở nhà quá lâu. Bởi biết đâu một ngày các anh quay về, chẳng còn thấy vợ đứng ở góc bếp, chẳng còn được nghe tiếng cười nói của vợ nữa. Thế nên hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối, hối hận.

Sự thật động trời đằng sau yêu thương của mẹ chồng

Những tưởng bà yêu thương và quý mến tôi thật lòng, không ngờ tất cả đều có mục đích nhằm che giấu sự thật.

Bạn bè và người thân nhìn vào, ai cũng nói tôi số hưởng. Từ một con bé nhà quê ra phố học, tôi lại quen được anh chàng đẹp trai, nhà giàu và đi tới kết hôn. Ngày cưới, nhà anh mang lễ xuống, tráp nào cũng nặng trĩu. Rồi khi đón dâu, mẹ chồng còn tặng ngay con dâu 5 cây vàng làm quà. Ai nấy đều xuýt xoa không thôi.

Những thói quen tưởng vô hại chính là 'thủ phạm' gây viêm họng mùa hè

Những thói quen tưởng chừng như vô hại sau đây có thể là nguyên nhân gây viêm họng, khó chịu trong ngày hè.

Viêm họng là một trong những vấn đề sức khỏe rất dễ gặp phải trong mùa hè. Mặc dù không phải là bệnh nghiêm trọng nhưng tình trạng này gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt và còn có thể gây ra những biến chứng nguy hại tới sức khỏe nếu kéo dài.

Cô giáo Ấn Độ “đánh bay” 10kg dư thừa bằng cách không ngờ

Câu chuyện của cô giáo người Ấn Độ là nguồn cảm hứng cho bất cứ ai đang cố gắng giảm cân.

Sayantani Sengupta (25 tuổi) luôn khao khát có một vóc dáng thon thả. Nhưng sau khi kết hôn, cô đã tăng cân rất nhiều, cô nàng thấy mình như già đi và không thể mặc váy đẹp được nữa. Và cô quyết định rằng đã đến lúc giảm cân để lấy lại vóc dáng. Chỉ trong 2 tháng, Sayantani đã giảm từ 60kg xuống còn 50kg.