Khám phá "độc": Trời nóng làm người ta tự tử nhiều hơn

Số lượng người tự tử vì trời nóng xấp xỉ vì khủng hoảng kinh tế.

Thời tiết càng nóng lên càng khiến tỉ lệ người tự tử gia tăng, theo một nghiên cứu mới đây của đại học California-Berkeley và đại học Stanford (Mỹ) công bố trên tạp chí Nature Climate Change. Nói cách khác, nhiệt độ môi trường tỉ lệ nghịch với sức khỏe tinh thần của con người.
Giáo sư Solomon Hsiang, đồng tác giả nghiên cứu tại Đại học California-Berkeley cho biết nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu tác động nóng lên toàn cầu đối với tình trạng mâu thuẫn và bạo lực trong nhiều năm, phát hiện ra rằng con người xung đột nhiều hơn khi thời tiết nóng hơn.
“Dường như chính sức nóng đã tác động mạnh mẽ đến tinh thần của con người và cách chúng ta quyết định gây thương tổn (cho bản thân hay người khác)” - theo ông Hsiang.
Nhóm của Giáo sư Hsiang đã nghiên cứu về sự tương quan giữa nhiệt độ và tỉ lệ tự tử ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ và Mexico trong nhiều thập niên qua. Từ đó, họ phát hiện rằng hễ nhiệt độ tăng trung bình 1oC thì số người tự tử ở Mỹ tăng 0,7% và ở Mexico tăng 2,1%.
Nhiệt độ cao dẫn tới tỉ lệ tự tử ở Mỹ và Mexico gia tăng. Ảnh: GETTY IMAGES
 Nhiệt độ cao dẫn tới tỉ lệ tự tử ở Mỹ và Mexico gia tăng. Ảnh: GETTY IMAGES
Tiếp theo, nhóm sử dụng các mô hình khí hậu để tính toán tác động của sự nóng lên toàn cầu đối với sức khỏe tinh thần của con người trong tương lai. Kết quả cho thấy đến năm 2050, tỉ lệ tự tử ở Mỹ sẽ tăng lên 1,4% và ở Mexico lên đến 2,3%. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm 21.000 người chết, xấp xỉ với hậu quả của khủng hoảng kinh tế.
Cũng theo nhóm nghiên cứu, nhiệt độ trung bình cao hơn dẫn tới việc người dùng Twitter - một trang mạng xã hội ở Mỹ - thường xuyên sử dụng ngôn từ biểu hiện trầm cảm như “cô đơn” và “muốn tự sát” hơn. Kết quả này đồng nhất trên các khu vực được khảo sát, bất kể người tham gia giàu hay nghèo hay quen với thời tiết nóng hay không.

Đi bộ thấy hồ bơi quá đẹp, gấu nâu hành động bất ngờ

(Kiến Thức) - Lần đầu nhìn thấy bể bơi, thời tiết lại đang nắng nóng, gấu nâu khổng lồ định hành động bất ngờ. Nó đi thẳng đến mép bể bơi và thong dong bước xuống hệt như chính nó là chủ nhân của ngôi nhà.

Mới đây, ở khu vực Granada Hills thuộc Las Vegas, Mỹ ghi nhận một sự việc thú vị, một con gấu nâu khổng lồ lang thang từ rừng rậm ra thành phố đã vô tình đi lạc vào sân một ngôi nhà có bể bơi hiện đại.
 

Chuyện lạ hôm nay: PTGĐ ăn bánh trong bồn tiểu, bắt nhân viên... gây sốc

(Kiến Thức) - Vị nữ phó tổng thản nhiên cầm chiếc bánh trong bồn tiểu nam cho lên miệng. Sau đó, cô mời những nhân viên trong công ty lên ăn cùng. Hành động bất ngờ của nữ phó tổng gây sốc, và sự thật được hé mở... 

Chuyện ăn bánh trong bồn tiểu kỳ quái này xảy ra tại một xí nghiệp sản xuất thực phẩm ở huyện Chương Phổ, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Một phó giám đốc vì muốn chứng minh nhà vệ sinh của công ty sạch sẽ, vô trùng, đã đổ bánh ngọt vào bồn tiểu nam sau đó tự mình bốc lên và mời các nhân viên ăn.
Cô này bước vào nhà vệ sinh, cầm lấy gói bánh ngọt mochi và đổ vào một bồn tiểu nam. Tiếp đó, cô dùng tay đảo qua đảo lại những chiếc bánh trong bồn tiểu. Xong xuôi, vị nữ phó tổng này nói: "Mọi người thấy rồi đấy, tôi đã đảo qua đảo lại những chiếc bánh này nhiều lần trong bồn tiểu, bây giờ tôi sẽ là người đầu tiên ăn bánh".

Lên diễn đàn rủ rê tự tử, xong nuốt lời và cái kết đắng

(Kiến Thức) - Natasha Gordon, cựu vũ công múa cột lên diễn đàn tự tử rủ một người đàn ông quen qua đó cùng tự tử, nhưng đến phút cuối, chính Natasha lại là người thay đổi, để mặc nạn nhân chết một mình.

Natasha Gordon, 44 tuổi, quen biết nạn nhân Matthew Birkinshaw, một nhân viên bưu chính, qua một diễn đàn tự tử trên mạng tại Anh. Natasha rủ Matthew cùng tự tử, nhưng sau đó lại nuốt lời và bỏ mặc anh ta chết mà không can thiệp.