Khách "VIP" chớp mắt cuỗm hàng trăm triệu của gia chủ

(Kiến Thức) - Nữ “đạo chích” ăn mặc sang trọng tới các shop quần áo có thương hiệu, "hai ngón" điêu luyện, khoắng gọn hàng trăm triệu đồng từ gia chủ.

Trong hai ngày 27 và 28/2, công an TP Huế liên tục nhận được trình báo của hai chủ shop quần áo có thương hiệu, trình bày họ bị một khách hàng khoắng sạch tiền chỉ trong nháy mắt.
Chị Phan Thị Nhung, chủ một shop áo quần tại chợ Tây Lộc, TP Huế cho biết, sáng 27/2, một khách nữ ăn mặc sang trọng bước vào shop hỏi mua đồ. Chị đã giới thiệu, tư vấn loại sản phẩm nào mặc hợp thời trang, phong cách… nhưng vị khách này luôn tỏ ra không hài lòng.
Chị Nhung trình bày sự việc cho cơ quan công an.
 Chị Nhung trình bày sự việc cho cơ quan công an.
Điều đặc biệt, người mua lại liên tục chỉ những bộ đồ để trong góc khuất yêu cầu chủ lấy để thử. Trong lúc chị Nhung loay hoay tìm quần áo, vị khách đã nhanh tay mở hộp đựng tiền của chủ shop lấy đi 4 cây vàng bốn số 9999, 1 sợi dây chuyền, 2 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ các loại.
Trong khi công an TP Huế đang cử lực lượng điều tra, truy xét các đối tượng khả nghi để làm rõ vụ trộm trên thì trưa 28/2, chị Lê Thị Yên Lý, chủ shop quần áo trên đường Đặng Văn Ngữ (TP Huế) gọi điện trình báo bị trộm mất 16 triệu đồng, 1.200 USD, điện thoại di động và nhiều giấy tờ quan trọng khác, cũng với hành vi tương tự như vụ trộm ở shop của chị Phan Thị Nhung.
Chị Lý kể lại hình dạng của kẻ trộm cho công an
 Chị Lý kể lại hình dạng của kẻ trộm cho công an
Theo xác minh ban đầu của công an TP Huế, đối tượng được nhận dạng là nữ giới, có độ tuổi khoảng 40 - 48, cao khoảng 1,6 - 1,64 m, người gầy, khuôn mặt dài, nước da ngăm, khoác áo dạng măng-tô, mặc quần tây màu tối, đầu đội mũ, đặc biệt nói giọng Huế.

Trộm viếng biệt thự đêm Noel, khoắng hơn 3,5 tỉ

(Kiến Thức) - Ngay khi trở về nhà phát hiện cửa sổ bị bẻ, két sắt bị đập phá và số vàng gần 100 lượng bị mất, chủ nhà vội trình báo công an.

Chiều 26/12, Công an quận Thủ Đức phối hợp cơ quan CSĐT (PC45), Công an TP HCM tiếp tục công tác khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ mất trộm 95 lượng vàng và 50 triệu đồng (tổng trị giá 3,575 tỉ đồng) tại căn biệt thự số 1/5B, KP7, phường Linh Đông, quận Thủ Đức của anh Đỗ Văn Tiễn (45 tuổi).

 

Theo thông tin ban đầu thì vợ chồng anh Tiễn không thường xuyên có mặt tại biệt thự này mà chỉ khóa cửa đi vắng suốt ngày.

Đi bộ qua đường sắt, bị tàu hỏa cán chết

(Kiến Thức) -Một người đàn ông đi bộ qua đường sắt, do thiếu quan sát, bị tàu hỏa cán tử vong ngay tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 15h10 hôm nay tại Km78+800, QL5, thị trấn Phú Thái (Kim Thành, Hải Dương). Nạn nhân được xác định là Vũ Nhật Tiến (SN 1971), quê quán tại khu tập thể ô tô Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương. 

Tai nan duong sat tai Hai Duong khi di bo qua duong
 Hiện trường vụ tai nạn.
Khi đi bộ từ gara ô tô Nam Hà băng qua đường sắt ra đường quốc lộ, do thiếu quan sát, anh Tiến đã bị tàu hỏa LP8 chạy hướng Hải Phòng – Hà Nội cán tử vong tại chỗ. 
Tai nan duong sat tai Hai Duong khi di bo qua duong-Hinh-2
 Lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc và điều phối giao thông.

Tiền tấn ở đâu... quan Việt tậu biệt thự khủng, siêu xe?

(Kiến Thức) - “Lương cấp bộ trưởng 15 triệu đồng/tháng; người chức thấp hơn, lương ít hơn. Cán bộ xây được biệt thự, mua ô tô sang thì dân hồ nghi tài sản - lẽ đương nhiên”, ông Ngô Minh Giang lập luận.

Dân hồ nghi là phải
Mới đây, báo chí đưa tin về việc một cán bộ nguyên Ủy viên Trung ương có nhiều biệt thự; trước đó, con trai Bí thư tỉnh ủy Hải Dương giữ chức Trưởng phòng của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội xây nhà vườn trên khu đất chừng 5.000m2 được cho là với giá trị cả tỷ đồng... Những thông tin này đều nhận được phản ứng từ dư luận theo hướng hồ nghi nguồn gốc những tài sản đó không trong sạch. Theo ông thì vì sao lại có sự hồ nghi này?