Đi bộ qua đường sắt, bị tàu hỏa cán chết

(Kiến Thức) -Một người đàn ông đi bộ qua đường sắt, do thiếu quan sát, bị tàu hỏa cán tử vong ngay tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 15h10 hôm nay tại Km78+800, QL5, thị trấn Phú Thái (Kim Thành, Hải Dương). Nạn nhân được xác định là Vũ Nhật Tiến (SN 1971), quê quán tại khu tập thể ô tô Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương. 
Tai nan duong sat tai Hai Duong khi di bo qua duong
 Hiện trường vụ tai nạn.
Khi đi bộ từ gara ô tô Nam Hà băng qua đường sắt ra đường quốc lộ, do thiếu quan sát, anh Tiến đã bị tàu hỏa LP8 chạy hướng Hải Phòng – Hà Nội cán tử vong tại chỗ. 
Tai nan duong sat tai Hai Duong khi di bo qua duong-Hinh-2
 Lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc và điều phối giao thông.
Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cô gái trẻ chết oan vì ghen tuông của bạn cùng phòng

Tiếng khóc ai oán, tiếc thương cho cô gái mới 18 tuổi xuân nhưng lại ra đi một cách oan nghiệt khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Cách đó vài bước chân, người nhà của hung thủ cũng rơm rớm nước mắt, lo thủ tục đưa thi thể về quê an táng. Có những bước chân nặng trĩu, len lén bước qua vội vã với những câu "xin lỗi" thốt ra không rõ lời. 
Tiếng kêu cứu trong căn phòng trọ 

Đầu nậu vung tiền mua suất phát hiện gỗ sưa

Cơ quan chức năng cho biết một "đầu nậu" đã bỏ 900 triệu đồng để mua lại suất thưởng cho người phát hiện gỗ sưa tại sông Trook.

Ông Phan Văn Gòn, chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết cơ quan chức năng chưa thể đưa ra một thoả thuận cụ thể nào về việc trích tiền cho người phát hiện gỗ vì tất cả phải theo quy định của Nhà nước, sau khi hiện vật đã được lấy lên để xác định ra sao thì mới bàn đến.