Khách hàng "tố" nhà hàng OhCha Lạc Long Quân bán buffet hải sản thối

(Kiến Thức) - Ăn tối tại nhà hàng OhCha số 481 Lạc Long Quân (Hà Nội) chị T. và nhóm bạn vô cùng bức xúc khi nhà hàng này mang ra 5 đĩa hàu thì có đến tận 4 đĩa bốc mùi hôi thối?

Chiều tối ngày 19/6, một tài khoản facebook có nickname T. T. chia sẻ trên một fanpage về sự việc chị và nhóm bạn được cho là đã đến nhà hàng OhCha số 481 Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) và ăn phải hải sản bốc mùi hôi thối khiến cả nhóm vô cùng bức xúc.
Theo đó, sự việc xảy ra vào tối ngày 18/6, chị T. và nhóm bạn gồm 5 người đến ăn lẩu - nướng buffet tại nhà hàng OhCha Lạc Long Quân với giá 269.000 đồng/suất. Tuy nhiên, khi nhân viên quán mang 5 đĩa hàu ra có tới 4 đĩa bị bốc mùi thối.
Khach hang
Thông tin về sự việc được chị T. chia sẻ lên facebook đang thu hút sự chú ý của dư luận. 
“Mang 5 đĩa hàu ra mà 4 đĩa có mùi thối, hỏi các bạn xem hải sản có mùi thối là hải sản như thế nào, trong khi đã qua xử lý (nướng mỡ hành)? Hàu nướng qua mỡ hành rồi mà có mùi bốc ra như vậy xong lấy lý do là do thời tiết, do khí hậu và nói 15 ngày nữa mới có mẻ hàu ngon. Đổ lỗi hết cho bên nhà cung cấp và nói hàu có mùi thối đó họ vẫn ăn được, không vấn đề gì mong bọn mình thông cảm”, chị T. bức xúc viết.
Chị T. cho biết, ngay sau đó chị đã yêu cầu gặp quản lý của OhCha nhưng nhà hàng lại để một nhân viên bình thường, không có kinh nghiệm quản lý lên để giải quyết?
Khach hang
Hóa đơn mà nhóm chị T. sau khi ăn xong ra thanh toán (vào ăn khoảng 20h) tại nhà hàng OhCha 481 Lạc Long Quân với tổng số tiền là 1.345.000 đồng. 
“Chủ không tôn trọng khách hàng. Khi khách hàng phản ánh trên 3 lần đồ hỏng vẫn không xuống giải quyết. Trong nhóm bọn mình còn có một bạn đang mang bầu, nếu bạn mang bầu ăn phải hoặc người bụng dạ yếu ăn phải thì sẽ như thế nào?”, chị T. tỏ ra thất vọng. 
Liên quan đến sự việc trên, chiều tối 19/6, PV Kiến Thức đã liên hệ với phía nhà hàng OhCha số 481 Lạc Long Quân để xác minh và làm rõ thêm thông tin. Các nhân viên cho biết, khi nào quản lý đến sẽ liên hệ lại với PV. Tuy nhiên, đến nay PV vẫn chưa nhận được phản hồi nào.
*Kiến Thức tiếp tục thông tin.

Chiêu tráo thịt, lừa tiền của nhà hàng không phải ai cũng biết

Những điều diễn ra đằng sau gian bếp là ẩn số với thực khách và cả những chuyên gia. Không ít người đặt câu hỏi liệu bữa ăn của họ có thực sự đáng giá tiền?

"Mới năm nay thôi, tôi đến dùng bữa ở một chuỗi nhà hàng toàn quốc. Tôi chắc chắn họ đã cho mình ăn thịt bò dù thực đơn ghi đó là thịt cừu", Joanna Blythman, nhà báo điều tra từng giành giải "Food Writer of the Year 2018" chia sẻ với Daily Mail.

Với kinh nghiệm 30 năm đánh giá nhà hàng, Joanna khẳng định trực giác của bà không thể sai. "Bản chất thịt cừu khác với bò. Chúng thơm và có giá đắt hơn. Khi tôi yêu cầu quản lý vào bếp kiểm tra xem có sự pha trộn nào không, cô ta quay lại và nói bếp trưởng khẳng định đó là thịt cừu", Joanna kể.

Nhà hàng “đôi cánh chim” ở Sài Gòn độc lạ trên báo Mỹ

(Kiến Thức) - Điểm nhấn trong kiến trúc của nhà hàng là thiết kế giống như đôi cánh chim trải rộng trong rừng ngập mặn Cần Giờ. Đôi cánh tạo hình chữ V hướng về phía mặt trời mọc và hồ nước tròn.

Nha hang “doi canh chim” o Sai Gon doc la tren bao My
 Nằm ở phía Nam TP HCM (không gian tự nhiên đã được UNESCO xếp vào một trong những Khu dự trữ sinh quyển quốc tế năm 2000), nhà hàng Cần Giờ được thiết kế giống như đôi cánh chim trải rộng trong rừng ngập mặn. 

Cựu nhân viên bật mí những thủ thuật “moi tiền trong túi khách” của nhà hàng

Bạn có biết chúng ta thường xuyên bị các nhà hàng "móc tiền" một cách nhẹ nhàng như thế nào?

Trong xã hội hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian để về nhà và tự nấu ăn, vì vậy các nhà hàng, quán ăn mọc lên như nấm nhằm phục vụ nhu cầu ăn uống không giới hạn của thực khách. Và các nhà hàng luôn có những "mánh khóe" để bạn tiêu nhiều tiền hơn cho các món ăn của họ, thuyết phục bạn mua thực phẩm với giá cao hơn giá trị của chúng.