Trong tâm thư xin lỗi đăng tải trên trang cá nhân, Trịnh Mỹ Anh nhìn nhận những tổn thương mà lời nói của mình có thể gây ra, đồng thời cho rằng hoàn cảnh hay cảm xúc cá nhân không thể là lý do để biện minh.
Cô viết: “Có những điều khi đã nói ra, dù trong hoàn cảnh nào, cũng không thể thu lại như chưa từng tồn tại. Và những lời nói ấy, dù không chủ ý, vẫn có thể khiến những người được nhắc đến tổn thương.
Nguyễn Quỳnh Anh chính thức đăng quang Miss Universe Vietnam 2026. Sau đêm chung kết, cô đăng tải bài viết đầu tiên trên trang cá nhân. Người đẹp gửi lời cảm ơn ban tổ chức, ê-kíp chương trình, các thí sinh và khán giả đã yêu thương, ủng hộ trong suốt hành trình vừa qua.
Theo Quỳnh Anh, chiếc vương miện không chỉ là niềm tự hào mà còn là một trách nhiệm lớn lao. Người đẹp cho biết phía sau khoảnh khắc đăng quang là tình yêu, sự kỳ vọng và sự tin tưởng mà mọi người dành cho mình. Cô sẽ trân trọng và cố gắng hết mình để xứng đáng với tình cảm đó.