“Hỏi tội” hàng xóm bằng… nửa viên gạch, trả giá 9 tháng tù treo

Tức tối vì chị Nhung xen vào chuyện cãi vã của mình, ngay sáng hôm sau, Duyên lăm lăm viên gạch sang “hỏi tội” hàng xóm, để rồi trả giá bằng 9 tháng tù treo.

AND TP.Hà Nội vừa mở phiên tòa theo trình tự phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của Nguyễn Hồng Duyên (SN 1971, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) về tội Cố ý gây thương tích. 

Ngược lại, bên phía bị hại, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1976, hàng xóm của Duyên) cũng làm đơn kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm tăng mức bồi thường và tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Trước đó, TAND huyện Quốc Oai (TP.Hà Nội) đã tuyên phạt Nguyễn Hồng Duyên 9 tháng tù, cho hưởng án treo về tội Cố ý gây thương tích.

Hồ sơ điều tra - “Hỏi tội” hàng xóm bằng… nửa viên gạch, trả giá 9 tháng tù treo
Bị cáo Duyên tại phiên xét xử phúc thẩm.

Theo quy kết của tòa cấp sơ thẩm, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1976) vốn là hàng xóm với Duyên, hai nhà đối diện nhau.

Chiều ngày 02/02/2015, giữa Duyên và một người phụ nữ cùng thôn xảy ra xô xát trước cửa nhà chị Nhung. Thấy vậy, chị Nhung vội chạy ra can ngăn nào ngờ lại gây mâu thuẫn với chính người hàng xóm của mình.

Sáng hôm sau, khi chị Nhung đang dọn dẹp để bán hàng tạp hóa thì Duyên bất ngờ chạy sang đứng trước mặt hét lớn “Con Nhung kia, hôm nay tao phải giết mày”.

Chị Nhung chưa kịp phản ứng gì thì bị Duyên cầm nửa viên gạch đất nung ném trúng thái dương bên trái. Gây án xong, Duyên đi về nhà, còn chị Nhung được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hậu quả của việc mâu thuẫn giữa hai người hàng xóm là chị Nhung bị tổn thương 7% sức khỏe, còn Duyên phải đối mặt với trách nhiệm hình sự là bản án 9 tháng tù treo của Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai.

Ngay sau bản án sơ thẩm, Duyên vẫn một mực kêu oan rằng bị cáo không cầm gạch ném gây thương tích cho chị Nhung và có đơn kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Duyên không nhận tội, nhưng xét thấy lời khai của bị hại phù hợp với lời khai của các nhân chứng và phù hợp với kết luận giám định thương tích nên có căn cứ để xác định bị cáo Nguyễn Hồng Duyên chính là người gây thương tích cho chị Nhung.

Từ đó, TAND TP.Hà Nội xét thấy, bản án của tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án 9 tháng tù, cho hưởng án treo là đúng người, đúng tội. Do vậy, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Hồng Duyên. Bên cạnh đó, tòa phúc thẩm xét thấy có căn cứ để chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại về việc tăng mức bồi thường.

Cuối cùng, TAND TP.Hà Nội giữ nguyên mức án 9 tháng tù, cho hưởng án treo đối với Nguyễn Hồng Duyên. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường thêm 43 triệu đồng cho bị hại.

Kiểm tra nhà trọ, bất ngờ phát hiện "yêu râu xanh" giao cấu trẻ em

Khi kiểm tra nhà trọ, cảnh sát ở miền Tây phát hiện nam thanh niên có hành vi giao cấu với bé gái 14 tuổi.

Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) hôm nay cho biết, cơ quan điều tra đã lập hồ sơ đối với Đặng Văn Thảo (32 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành) về hành vi “Giao cấu với người dưới 16 tuổi”.

Những câu chuyện kinh khủng trong mùa World Cup

World Cup 2018 là giải đấu được nhiều người mong đợi, tuy nhiên bên cạnh những cảm xúc thăng hoa theo từng trận cầu hấp dẫn thì những khía cạnh tiêu cực của mùa bóng này khiến nhiều người phải rùng mình.

Sự kiện bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh - World Cup 2018 đã chính thức diễn ra tại đất nước Nga, hơn 2/3 trận đấu đã được tổ chức mang đến những cảm xúc khác nhau cho người hâm mộ.

"Dựng tóc gáy" với kế hoạch giết chồng, phi tang xác dã man

(Kiến Thức) - Do bị chồng say rượu đánh vào đầu nên bà Liên tức giận, sau đó khống chế trói chồng nhốt trong nhà tắm. Làm đám giỗ cho bố chồng xong, người phụ nữ này đã ra tay sát hại chồng rồi vứt xác ra vườn.

Ngày 9/7, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho báo chí biết, đơn vị đang phối hợp Phòng cảnh sát hình sự (PC45), Công an Hà Tĩnh tạm giữ bà Trần Thị Liên (46 tuổi, trú xã Xuân Hội) để điều tra, làm rõ hành vi giết chồng dã man.
Nạn nhân trong vụ án này là ông Phạm Anh Sơn (54 tuổi, chồng của bà Liên).