Ngày 28/7, thông tin từ Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với chính quyền xã Nhôn Mai (Nghệ An) tổ chức cứu nạn thành công bà Nguyễn Thị Thanh, bị cô lập nhiều ngày do ảnh hưởng của mưa lũ.
Trước đó, ngày 22/7, một trận lũ quét bất ngờ xảy ra trên địa bàn xã Nhôn Mai và các xã vùng cao miền Tây tỉnh Nghệ An. Dòng nước dữ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân nơi lũ đi qua, lũ cuốn trôi nhiều tài sản, lồng cá, hoa màu, nhà cửa của người dân ven sông.

Bà Nguyễn Thị Thanh, (SN 1970, trú tại bản Cửa Rào, huyện Tương Dương (cũ), là người làm nghề nuôi cá lồng trên sông Nậm Nơn. Khi lũ đổ về đột ngột, bà không kịp trở tay. Toàn bộ lồng cá, tài sản được đầu tư bằng vốn vay ngân hàng của gia đình đã bị cuốn trôi. Bà may mắn thoát chết khi kịp bám vào một gốc cây rồi chạy lên sườn đồi cao. Bà Thanh đã phải trú lại trong rừng suốt gần một tuần, sống sót nhờ ăn cây rừng và lá rừng để cầm cự.
Nhận được tin báo từ người dân sau khi lũ rút, Đồn Biên phòng Nhôn Mai phối hợp với chính quyền xã Nhôn Mai nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ. Đường vào khu vực bà Thanh bị cô lập gần như bị tê liệt bởi bùn đất, cây rừng đổ ngổn ngang, lòng hồ bị rác và lũ bủa vây.
"Sáng nay, chúng tôi đã tiếp cận được bà Thanh trong tình trạng suy kiệt, hoảng loạn. Bà ấy bật khóc khi thấy chúng tôi. Thật may mắn khi bà ấy vẫn còn sống sau từng ấy ngày giữa rừng sâu, không ai bên cạnh", ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, chia sẻ.
Ngay sau khi tiếp cận, cán bộ quân y của Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã tiến hành kiểm tra, thăm khám sức khỏe cho bà Thanh. Sau sơ cứu và ổn định tâm lý, bà được đưa về tổ công tác Đồn Biên phòng để tiếp tục chăm sóc, phục hồi.