Học sinh lớp 1 nghi bị cô giáo đánh tím tay vì viết xấu

Theo lời kể của bé với phụ huynh, do viết chữ xấu nên bị cô giáo đánh. Ngay sau sự việc, UBND xã Xuân Hương (Bắc Giang) đã làm việc với nhà trường và giao Công an xã điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đoạn clip 32 giây được nhắc tới ghi lại cảnh bé gái vừa ôm cánh tay bầm tím vừa khóc nức nở kể lại sự việc xảy ra ở lớp. Theo nội dung đoạn clip, bé gái kể mình bị cô giáo đánh vì viết chữ xấu. Thậm chí, cô giáo còn căn dặn về nhà không được kể lại với ai. Được biết, đây là học sinh lớp 1A5, trường Tiểu học Xuân Hương (xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).  

Học sinh lớp 1 nghi bị cô giáo đánh tím tay vì viết xấu

Sau khi nắm bắt được thông tin lan truyền trên mạng xã hội, UBND xã Xuân Hương (Bắc Giang) đã làm việc với nhà trường và giao công an xã điều tra làm rõ nguyên nhân. Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 3/4 vừa qua và cô giáo được nhắc tới trong clip là giáo viên chủ nhiệm lớp 1A5.

Sáng ngày 6/4, ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Xuân Hương (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cho biết sau khi làm việc với nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm lớp 1A5 thì xác định được cô giáo dùng thước kẻ đánh học sinh trên.

Sự việc đang được công an xã Xuân Hương tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện trạng xưởng gỗ “chiếm” đất công sau đôn đốc Chủ tịch phường xử lý

Xưởng gỗ "mọc" trên đất công ở khu phố 3 Cẩm Giang (Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh) vẫn không được xử lý tháo dỡ, hay cưỡng chế phá bỏ khiến người dân địa phương càng bức xúc.

Hien trang xuong go “chiem” dat cong sau don doc Chu tich phuong xu ly
 Xưởng gỗ "mọc" trên đất công ở khu phố 3 Cẩm Giang (phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là của ông Nguyễn Văn Khôi và bà Trần Thị Chiến. 

Cháu nội lấy vợ, tôi cho cuốn sổ tiết kiệm để mua nhà, con dâu sững sờ khi nhìn số dư

Trong suốt 26 năm qua, tôi luôn cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và con dâu giống như giữa những người họ hàng xa.

Chồng qua đời sớm, tôi phải một mình nuôi dạy con trai. Khi còn trẻ, tôi là một người phụ nữ nóng tính. Nhưng từ khi chuyển đến sống cùng gia đình con trai, tôi đã học được cách im lặng. Con dâu là người cẩn thận, ngăn nắp và có cách cư xử rất đúng mực. Con bé không bao giờ cãi nhau với tôi, nhưng sự im lặng và lạnh lùng của nó đôi khi còn khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn cả những cuộc tranh cãi.

Khi tôi mới chuyển tới đây, con dâu sắp sinh và không thể đi lại dễ dàng. Tôi vừa nấu ăn, vừa giặt giũ, vừa chăm sóc con dâu. Mỗi khi ông bà thông gia đến thăm, họ thường khen: “Con gái tôi thật may mắn khi có một người mẹ chồng tốt như bà”. Nhưng tôi biết, đó chỉ là những lời xã giao.

Hà Nội: Bắt quả tang nhóm thanh niên giả danh lực lượng 141

Bước đầu, các đối tượng khai nhận khoảng đầu tháng 2/2025, cả nhóm đã bàn bạc thống nhất giả danh lực lượng 141 đi tuần tra, kiểm tra người đi đường vi phạm giao thông.

Ngày 8/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc nhóm thanh niên giả danh lực lượng 141 để dừng xe, kiểm tra người đi đường.
Ha Noi: Bat qua tang nhom thanh nien gia danh luc luong 141
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an. 

Tôm cấp đông không bị đen đầu, vẫn tươi như mới bắt? Có thật đấy, chỉ nhờ 1 nguyên liệu trong bếp!

Chỉ cần thêm một nguyên liệu này khi trữ đông, tôm để cả năm vẫn tươi rói, ngọt thịt, không tanh, không thâm đầu!

Tôm là một trong những loại hải sản được yêu thích bậc nhất bởi vị ngọt thanh tự nhiên, thịt chắc, dễ chế biến và giàu giá trị dinh dưỡng. Không chỉ xuất hiện trong các món ăn dân dã như canh chua, tôm rim mặn ngọt, mà còn là nguyên liệu không thể thiếu trong những bữa tiệc sang trọng.

Vì thế, khi gặp mẻ tôm tươi ngon, nhiều chị em thường tranh thủ mua nhiều về trữ đông để dùng dần. Tuy nhiên, không ít người than phiền rằng tôm sau khi cấp đông bị mất nước, đầu chuyển màu đen, thịt bở nhạt và mất mùi vị đặc trưng.

Giáo viên ngồi lên bụng, tát trẻ mầm non... rợn người “cô giáo hổ“

Hiện vụ cô giáo mầm non ngồi lên người, nhét thức ăn vào miệng bé trai đang gây bất bình. Trước đó cũng đã xảy ra nhiều sự việc "cô giáo hổ" đánh học sinh.

Giao vien ngoi len bung, tat tre mam non... ron nguoi “co giao ho“

Cô giáo mầm non nói lý do ngồi lên người, nhét thức ăn vào miệng bé trai: Chiều 24/4, UBND phường Linh Đông vừa có báo cáo về sự việc bạo hành trẻ tại lớp mẫu giáo Tí Bo (địa chỉ 149 đường Linh Đông, phường Linh Đông). Theo trình bày của bà L.T.B.N., chủ lớp mẫu giáo này, trưa ngày 11/4 bé C. không chịu ăn, khóc, bịt miệng nên bà ngồi đè lên người, ép cháu ăn quýt làm bé hoảng sợ, khóc nhiều. Còn bé H. nghịch làm hư đồ chơi nên bà N. dùng viên gạch nhựa màu đỏ đánh vào đầu, dùng tay tát... UBND phường Linh Đông đã đình chỉ hoạt động của lớp mẫu giáo Tí Bo từ ngày 25/4. 

Giao vien ngoi len bung, tat tre mam non... ron nguoi “co giao ho“-Hinh-2

Đình chỉ cô giáo gõ đầu học sinh lớp 2 gây sưng mắt: Ngày 12/4, UBND huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định đình chỉ giảng dạy đối với cô giáo C.T.L.T. Trước đó, khoảng 15h ngày 9/4, trong khi làm bài tập ở tiết học toán lớp 2 tại điểm trường Nà Nhái - Trường tiểu học Vô Ngại (xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh), cô C.T.L.T. hướng dẫn, nhưng em P.T.L. không làm được, không tập trung. Cô T. đã nhắc nhở nhưng không được, sau đó đã dùng thước kẻ gõ vào đầu em. Em sau đó học bình thường, cuối buổi học có biểu hiện sưng mắt. Theo kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, em L. không bị tổn thương não, chỉ sưng phần mềm vùng đầu và vùng mắt hai bên.