Hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu chết 7 người giữa trung tâm TP HCM

(Kiến Thức) - Một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Trãi (TP HCM) làm ít nhất 7 người chết, trong đó có 3 trẻ em.

Đến thời điểm 8h sáng nay (16/9), cơ quan chức năng đã đưa được 4 thi thể từ căn nhà hỏa hoạn số 416 đường Nguyễn Trãi (phường 8, quận 5) ra ngoài. Việc đưa thi thể các nạn nhân còn lại đang được khẩn trương tiến hành.
Thi thể 4 nạn nhân ban đầu được đưa ra ngoài.
 Thi thể 4 nạn nhân ban đầu được đưa ra ngoài.
Trước đó khoảng 2h sáng cùng ngày, hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà ở địa chỉ nói trên (là tiệm uốn tóc Lan Anh).
Do căn nhà khóa kín cửa và nhiều người ngủ say nên không ai có thể tiếp cận và đám cháy càng hoành hành dữ dội. Ngay khi nhận tin báo. Lực lượng cảnh sát đã huy động nhiều phương tiện, lính chữa cháy đến hiện trường để dập lửa từ nhiều hướng.
Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy. 
Lực lượng cứu hộ - cứu nạn cũng có mặt để tìm cách giải cứu các nạn nhân trong biển lửa. Nhiều người xác định có ít nhất 7 người sinh sống (trong đó có 3 trẻ em) trong căn nhà này.
Tuyến đường Nguyễn trãi đang được cô lập.
Tuyến đường Nguyễn trãi đang được cô lập. 
Hiện lực lượng cứu hộ - cứu nạn đã đưa được 4 nạn nhân ra ngoài, công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.
Kiến Thức thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Bé 4 tuổi bị cha mẹ bạo hành: Cha đẻ lộ diện

(Kiến Thức) - Biết thông tin con gái ruột bị vợ cũ cùng người tình hành hạ, anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Sóc Trăng) đã đến bệnh viện để nhận con.

Trưa 15/9, tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương đã xuất hiện một người đàn ông cầm theo cuốn sổ hộ khẩu đến khoa Ngoại thần kinh - cột sống và nhận mình là cha đẻ của bé Đỗ Thị Kim Ngân.

Qua công tác xác minh, người đàn ông này tên là Trần Văn Tố (tên thường gọi là Thành, 31 tuổi, quê Sóc Trăng). Hiện đang làm công nhân ở tỉnh Đồng Nai.

4 SV chết cháy: Bi thương đón con ở nhà xác An Bình

(Kiến Thức) - “Ngỡ rằng vài ngày nữa con về ăn Tết, ngờ đâu nay ba lên Sài Gòn đưa xác con về, Thiện ơi…”, ông Thư nghẹn ngào đưa thi thể con lên xe tang rời nhà Đại thể An Bình.

Tiếng khóc than gọi tên các sinh viên xấu số của những người thân khiến không khí nhà Đại thể bệnh viện An Bình vô cùng sầu não.
Biết con tử nạn trên… tivi