Hoa anh đào khoe sắc rực rỡ

Tiết trời mùa Xuân khiến cho hoa anh đào đang nở rộ ở khắp nơi, đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. 

Hoa anh đào có 3 màu là màu trắng, hồng và đỏ. Thời gian tồn tại của một bông hoa anh đào thường kéo dài từ 7 đến 15 ngày, trung bình là khoảng 1 tuần. Tùy theo từng chủng loại hoa và điều kiện môi trường thời tiết mà tuổi thọ của hoa anh đào khác nhau. Giống hoa Someiyoshino có tuổi thọ 7 ngày kể từ ngày mãn khai, nở rộ trong khi giống hoa Kanzakura nở và tàn lâu hơn chừng 10~12 ngày.
Hoa anh đào khoe sắc rực rỡ trong tiết trời mùa Xuân.
Hoa anh đào khoe sắc rực rỡ trong tiết trời mùa Xuân.
Khắp nơi trên đất nước Nhật Bản đều có hoa anh đào, đặc biệt ở trong các công viên, ven sông, dọc theo bờ kênh, trong sân các ngôi biệt thự. Ở Nhật Bản, hoa anh đào thường nở vào mùa xuân, tuy từng nơi mà hoa có thể nở sớm hơn hay muộn hơn. Ở miền Nam nước Nhật ấm áp hơn, hoa có thể nở từ cuối tháng 1 trong khi vùng Hokkaido phía Bắc Nhật Bản, hoa có thể nở vào tháng 5. Do vậy người yêu thích hoa anh đào có thể ngắm hoa theo hành trình đi từ Nam lên Bắc trong nước Nhật hàng tháng trời, đối lập với lá momizi trong sắc mùa thu, đỏ thắm dần từ Bắc xuống Nam.
 
Trong mùa hoa anh đào nở, nước Nhật như được bao phủ trong một đám mây hoa và những cánh hoa rơi rụng lả tả trong gió như một trận mưa hoa vừa kiêu hãnh vừa bi tráng, người Nhật thường tổ chức lễ hội mừng hoa khắp nước. Các cụ già ngồi uống rượu sake dưới gốc cây còn thanh niên nam nữ tổ chức cắm trại vui chơi. Trong khi uống sake, nếu có một cánh hoa rơi rụng vào chén rượu, mọi người thường hân hoan cho đó là điều may mắn. Các đời thủ tướng Nhật thường tổ chức chiêu đãi các đoàn khách ngoại giao đến vườn thượng uyển Shinjuku Gyoen uống rượu ngắm hoa.
Tại bán đảo Hàn Quốc, do cùng đới khí hậu với Nhật Bản, hoa anh đào cũng tràn ngập khắp nơi. Mặc dù vậy, tình cảm của người dân Hàn Quốc với loài hoa này không giống như người Nhật và người dân Hàn Quốc tôn vinh loài hoa hồng saron là quốc hoa.

Nữ sinh đua nhau bốc đầu xe... “giỡn mặt tử thần“

(Kiến Thức) - Phớt lờ những mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng, nhiều nữ sinh Việt sẵn sàng giỡn mặt với “tử thần” để biểu diễn các màn bốc đầu xe trên đường...

Không khó để nhiều người dân đi đường bắt gặp cảnh tượng các nữ sinh Việt  khoác nguyên chiếc áo đồng phục của nhà trường trên người, đang liều mình tham gia vào những màn "biểu diễn" xe đạp, xe máy như: Bốc đầu xe lên, dàn hàng ngang, đẩy, kéo nhau trên đường... thậm chí là kẹp 3, 4 vừa đi, vừa cười đùa với nhau.

“Ô tô điên” đâm xe đạp, hất cảnh sát lên nắp ca-pô

(Kiến Thức) - Do say rượu, tài xế xe ô tô sedan màu (màu trắng) đâm vào một người đi xe đạp và hất tung nhân viên cảnh sát lên nắp ca-pô.


Vụ việc xảy ra đúng vào giờ cao điểm (chiều tối) trên một tuyến đường ở Trung Quốc.
Theo camera giao thông, ban đầu chiếc xe ô tô đâm phải một người đi xe đạp cùng chiều rồi nhấn ga bỏ chạy. Đến ngã tư tiếp theo, “xe điên” tiếp tục hất tung nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ lên nắp ca-pô, sau đó lao đi thật nhanh mặc kệ các nạn nhân.
Tài xế bị cho là say rượu và không có bằng lái.

Xe đạp điện Giant Đài Loan bị làm giả ở Cty Detech

Hơn 300 chiếc xe đạp điện nhãn hiệu Giant – Momentum của Đài Loan vừa bị phát hiện làm giả tại Công ty Ô tô Xe máy Detech, có trụ sở tại Hưng Yên.

Ngày 19/3, Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục An ninh Kinh tế và Chi cục quản lý thị trường Hưng Yên đã phát hiện và tạm giữ hơn 300 chiếc xe đạp điện có dấu hiệu làm giả nhãn hiệu Giant – Momentum của Đài Loan.

Múa Nhật đặc sắc trong Lễ hội hoa anh đào 2014

(Kiến Thức) - Nhiều tiết mục múa, hát bằng tiếng Nhật đặc sắc được trình diễn trong Lễ hội hoa anh đào 2014, khiến người xem vô cùng thích thú.

Trực thăng Mỹ "rụng", 2 người chết

(Kiến Thức) - Ít nhất 2 người thiệt mạng sau khi trực thăng của đài truyền hình KOMO (Seattle, bang Washington, Mỹ) va phải hông tòa nhà và rơi xuống đường hôm 18/3.

Bo Bain (một công nhân xây chứng kiến vụ tai nạn) nói: "Âm thanh phát ra từ chiếc trực thăng thay đổi một cách nhanh chóng, cùng lúc đó chiếc trực thăng đã bị mất thăng bằng và chúc thẳng đầu rơi xuống đường, bốc khói đen nghi ngút lên bầu trời”.