Hai vợ chồng tử vong, con nhập viện nghi ngộ độc rượu

Một gia đình ở Bạc Liêu tổ chức tiệc có uống rượu trắng trong những ngày Tết. Sau đó, vợ chồng tử vong, con nhập viện nghi bị ngộ độc rượu.

Ngày 14/2, theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, trên địa bàn thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc rượu khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, ngày 9 và 10/2 (tức 30 và mùng 1 Tết), gia đình ông T.V.T. (64 tuổi) có tổ chức tiệc. Tại đây, có bà T.M.T. (62 tuổi, vợ ông T.), T.V.Tr. (33 tuổi, con ông T.) và một số người khác. Mọi người có sử dụng rượu trắng và thức ăn do gia đình ông T. chế biến.

Hai vo chong tu vong, con nhap vien nghi ngo doc ruou
 Ảnh minh họa.

Chiều 11/2, vợ ông T. bị mệt, tím tái nên được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chiều hôm sau, ông T. bị mệt, khó thở nên nhập viện. Tối cùng ngày, con trai ông T. cũng có biểu hiện giống cha nên cùng vào viện.

Trưa 13/2, vợ chồng ông T. tử vong; còn con trai hiện vẫn tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

3 loại trái cây chớ ăn vì dễ “đánh thức” tế bào ung thư

Các chuyên gia khuyên không nên ăn 3 loại "trái cây" dưới đây vì dễ đánh thức tế bào ung thư.

Trái cây không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và các chất khác. Ăn trái cây bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường khả năng miễn dịch. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng có những loại trái cây lại mang theo mầm mống gây nên bệnh ung thư.

Người sinh vào 8 ngày này âm lịch, nam nữ đều có phúc

Sống trên đời này phải an cư lạc nghiệp, tuy tiền bạc là thứ rất quan trọng nhưng quan trọng nhất vẫn là sức khỏe và sự an toàn, đời người chỉ có may mắn mới bình an và thành đạt.

Ngày mồng 7 và 12 âm lịch: Ngày mồng bảy âm lịch là ngày lành để hành hương lễ Phật, ngày mười hai là ngày chư Thiên, Bồ tát giáng sinh. Người sinh vào hai ngày này tuy rằng tuổi nhỏ vận khí không tốt, thời niên thiếu thường chịu nhiều thiệt thòi, nhưng đường đời càng ngày càng suôn sẻ, sau cơn mưa trời lại sáng. Tuổi trung niên bắt đầu làm ăn phát đạt và tỏa sáng rực rỡ. Nếu biết nắm bắt một hoặc hai cơ hội, chúng ta có thể chuyển đổi và thoát nghèo thành công. Người già không thiếu tiền.

Cả nhà đang ăn Tết thì choáng váng khi thấy chiếc ô tô

Khi nhìn rõ mặt người phụ nữ và đứa trẻ thì bố mẹ tôi mừng rỡ lao ra đón.

Anh trai tôi từng có người vợ đảm, con ngoan và gia đình hạnh phúc. Nhưng khi kiếm được hơn tiền chị dâu, anh tôi lại trở thành người rất gia trưởng. Vợ chồng cùng đi làm nhưng về nhà anh không giúp chị việc gì mà suốt ngày quát tháo và sai khiến chị hết việc này đến việc khác.