Hải Phòng: Nam thanh niên dùng cục bê tông đánh chết bà lão 71 tuổi

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn cá nhân, khi gặp bà Vẹn đang đi trên trục đường thôn Lương Câu, Hùng đã tát vào mặt khiến bà lão ngã xuống đường, sau đó dùng cục bê tông đánh chết bà lão 71 tuổi.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1989, trú tại thôn Lương Câu, xã Tân Viên, huyện An Lão, TP Hải Phòng) đề điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Vẹn (71 tuổi) trú cùng thôn với nghi phạm.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 6h15 sáng ngày 28/8, bà Nguyễn Thị Vẹn đang đi trên đường ở gần nhà, bất ngờ bị một thanh niên dùng cục bê tông đập vào đầu và khi bà Vẹn gục xuống đường, nam thanh niên đã bỏ chạy.
Ngay sau đó, bà Vẹn được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa quận Kiến An nhưng bà Vẹn đã tử vong do vỡ lún xương sọ vùng thái dương, đỉnh, chẩm phải. Lúc này, danh tính nghi can đánh chết bà lão 71 tuổi vẫn chưa được làm rõ.
Hai Phong: Nam thanh nien dung cuc be tong danh chet ba lao 71 tuoi
 Ảnh minh họa.
Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão và các cơ quan chức năng liên quan đã đến bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ án.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1989, trú tại thôn Lương Câu, xã Tân Viên, huyện An Lão, TP Hải Phòng) là nghi phạm gây ra vụ án và đã tiến hành bắt giữ đối tượng này vào lúc 7h15 sáng cùng ngày.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, nguyên nhân dẫn đến việc Hùng cầm cục bê tông đập bà Vẹn đến tử vong là do vào năm năm 2015, cháu nội của bà Vẹn là cháu Nguyễn Thị Linh Nhi (SN 2010), bị chết do tai nạn giao thông.
Thời điểm đó, hàng xóm gần nhà Hùng và nhà bà Vẻn có tổ chức đám cưới, cháu Linh Nhi đùa nghịch, chui dưới gầm xe ô tô. Khi chiếc xe lăn bánh, đã khiến cháu Nhi tử vong.
Trước cái chết thương tâm của Nhi, bà Vẹn đã buộc con đẻ của của Hùng là cháu Nguyễn Vũ Hương Giang (SN 2013) có lỗi trong cái chết của cháu Nhi…Từ vụ việc trên dẫn đến việc Hùng thù ghét, căm tức bà Vẹn và gia đình bà.
Sau khi đi cai nghiện về địa phương 3 ngày, Hùng đã gây ra vụ án mạng trên.
Vào khoảng 6h15' ngày 28/8/2018, Hùng đang đi bộ từ nhà ra quán nước ở cùng thôn để mua thuốc lá, thì gặp bà Nguyễn Thị Vẹn đang đi bộ cùng chiều phía trước, trên đường trục thôn Lương Câu.
Do có mâu thuẫn trước đó, Hùng đã tát vào má trái làm bà Vẹn ngã xuống đường. Sau đó Nguyễn Văn Hùng tiếp tục đá vào hông trái và dùng hai tay cầm cục bê tông đập hai lần vào vùng đầu của bà Vẹn rồi bỏ về nhà.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão đã tạm giữ Nguyễn Văn Hùng đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng thu thập tài liệu, lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cả làng bất ngờ khi biết nghi phạm giết người yêu đang mang thai

Người dân địa phương cho biết Dịu là người hiền lành, chưa bao giờ quậy phá, đánh nhau. Trước đêm xảy ra vụ án, Dịu đã đi uống rượu cùng bạn bè đến 23h khuya và ra tay giết người.

Ngày 25/8, thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đã nhận được báo cáo nhanh của Công an huyện Đăk Đoa về vụ giết người xảy ra trên địa bàn xã Đăk Sơ Mei (huyện Đăk Đoa, Gia Lai).

Hai giám đốc bị bắt vì nhập khẩu phế liệu trái phép vào Việt Nam

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam hai giám đốc doanh nghiệp có sai phạm trong việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an vừa phát đi thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 người gồm: Nguyễn Đức Trường - Giám đốc công ty TNHH Đức Đạt; Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh; Dương Văn Phương - nhân viên doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh và Dương Tuấn Anh - quản lý Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt.
Nhóm người trên bị cáo buộc tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, quy định tại Điều 189 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lời khai rùng rợn của nghi can giết người cướp xe ở Hải Dương

(Kiến Thức) - Sau khi dùng dao cứa cổ khiến lái xe taxi tử vong, đối tượng Tuân đưa xác nạn nhân ra ngoài rồi thản nhiên lấy chiếc ô tô còn dính đầy máu đón người tình 22 tuổi đi chơi.

Tiếp tục thông tin đến PV vụ giết người cướp xe gây chấn động tại huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương), khoảng 19h ngày 11/6, nghi can Vũ Viết Tuân (31 tuổi, trú tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) đầu thú khai nhận đã thực hiện hành vi sát hại lái xe Dương Văn Hải (31 tuổi, trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) để cướp taxi hiệu Vios 14A 278.98.
Khai với cơ quan điều tra, Tuân cho biết, tối ngày 10/6, y đã bắt một chiếc taxi từ phường Cẩm Đông (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh về Hải Dương. Tuy nhiên đến chợ Cẩm Đông, lái xe không chở nữa nên Tuân xuống xe.