Hãi hùng nữ tặc sử dụng rắn đen để cướp xe

(Kiến Thức) - Bị cảnh sát bắt, tên cướp lộ rõ danh tính của mình. Hóa ra tên cướp táo tợn, sử dụng rắn đen cướp xe là một phụ nữ có tên Hilmary Moreno-Berrios, 29 tuổi. Sau đó, con rắn đen được sử dụng như hung khí gây án cũng bị cảnh sát tóm được.

Trong các bộ phim điện ảnh hoặc các sự kiện, tin tức, thông thường những tên cướp sẽ chuẩn bị hung khí nguy hiểm để thực hiện các vụ phạm tội. Tuy nhiên, chưa từng có tiền lệ cướp dùng động vật để uy hiếp nạn nhân.
Mới đây, chuyện tưởng chừng như không thể xảy ra đã trở thành sự thực. Một người phụ nữ vì muốn cướp xe, cướp đồ đã sử dụng một con rắn đen để uy hiếp nạn nhân.
Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra tại Greenville, Nam Carolina, Mỹ. Một người phụ nữ đã gọi điện báo cáo cảnh sát, cho biết cô đang đi trên đường thì bị chặn lại cướp xe.
Hai hung nu tac su dung ran den de cuop xe
 Ảnh minh họa.
Đầu tiên, tên cướp tấn công cô bằng một thanh gỗ, sau đó, tên cướp ném một con rắn đen vào người cô, khiến cô khiếp đảm, buộc phải bỏ xe mà chạy.
Ngay sau khi người phụ nữ nhảy ra khỏi xe, tên cướp đã lấy xe và trốn khỏi hiện trường, mang theo cả con rắn đen mà hắn đã sử dụng làm hung khí đe dọa.
Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát đã tiến hành điều tra, truy đuổi. Rất nhanh sau đó, cảnh sát phát hiện dấu vết của tên cướp. Họ triển khai các phương án chặn xe và đuổi bắt tên cướp.

Mời quý vị xem video: Chết khiếp những loài rắn độc nhất thế giới

Trong lúc trốn tránh cảnh sát, tên cướp đã đâm phải một chiếc xe khác ở ngã tư đường. Sau vụ tai nạn, tên cướp xuống xe, đi bộ tới một nhà thờ để trốn nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh sát bắt.
Bị cảnh sát bắt, tên cướp lộ rõ danh tính của mình. Hóa ra tên cướp táo tợn, sử dụng rắn đen cướp xe là một phụ nữ có tên Hilmary Moreno-Berrios, 29 tuổi. Hilmary phải đối mặt với cáo buộc tấn công, cướp xe, phá hoại tài sản và 5 lỗi vi phạm giao thông khác.
Sau khi sự việc được truyền thông địa phương đăng tải, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều cho rằng, Hilmary thực sự là một nữ tặc manh động và sáng tạo, có thể tận dụng cả rắn đen để hù dọa nạn nhân.
Được biết, con rắn đen được sử dụng như hung khí gây án cũng bị cảnh sát tóm được. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện con rắn đen này không có độc, vì vậy họ đã thả con rắn về thiên nhiên hoang dã.

Tên cướp xui xẻo, đi cướp gặp người không ngờ này và kết đắng

(Kiến Thức) - Ngay vào lúc hành động, tên cướp xui xẻo đã nhận ra chuyến xe mà mình đi cướp có mặt cả người mẹ "đáng sợ" của mình. Ngay lập tức, hắn ta gặp phải sự trừng trị thích đáng từ người mẹ.

Trẻ con làm sai thường rất sợ bị mẹ phát hiện. Uy nghiêm của người mẹ có thể khiến mọi đứa trẻ kính nể, phục tùng. Mới đây, tại Mexico đã xảy ra một vụ cướp gây xôn xao dư luận, nguyên do là bởi ngay vào lúc hành động, tên cướp xui xẻo đã nhận ra chuyến xe mà mình đi cướp có mặt cả người mẹ "đáng sợ" của mình.
Theo thông tin đăng tải, Ramon M., 35 tuổi, mới đây đã quyết định thực hiện một vụ cướp táo bạo trên bus. Hắn ta nhảy lên chuyến xe bus chạy tới thủ đô Mexico City và rút súng ra, đe dọa các hành khách phải bỏ ra tài sản của mình. Chẳng ngờ, khi vừa hành động, Ramon choáng váng nhận ra, mẹ của hắn ta cũng có mặt trên chuyến xe bus đó.

Định cướp tiền của gái độc thân, tên cướp gặp chuyện khó tin

(Kiến Thức) - Mới đây, tại Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã xảy ra câu chuyện hy hữu, một cô gái trẻ nhờ thông minh, nhanh trí đã thoát khỏi tên cướp nguy hiểm bằng cách thức khó tin, khiến tên này "ngậm đắng".

Theo thông tin đăng tải, cô Trần là một cô gái trẻ vẫn còn độc thân, sống một mình trong căn hộ đi thuê tại thành phố Ôn Châu. Ngày hôm đó, do gặp bạn thân, cô Trần nói chuyện phiếm quên thời gian, đến qua nửa đêm, gần sáng mới về nhà.
Thế nhưng ngay vào lúc cô Trần định lên lầu thì phía sau đột nhiên xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, cầm vật sắc nhọn dí vào bên hông của cô nói: "Chỉ cần cô không chạy, không la hét, tôi sẽ không làm tổn thương cô".

Mổ bụng lợn 200kg, phát hiện báu vật quý hiếm

(Kiến Thức) - Trong lúc công nhân giết mổ một con lợn nái hơn 7 tuổi, nặng 200kg, họ đã phát hiện trong bụng của con lợn có 2 dị vật hình trứng, ngoài cùng phủ một lớp lông, được nhận định là cát lợn quý hiếm. 

Theo thông tin đăng tải, anh Chalongsak Wongsuwatta, 43 tuổi, chủ một trang trại chăn nuôi, giết mổ lợn ở Lamphun, Thái Lan, mới đây đã vớ bở khi đột nhiên phát hiện báu vật hiếm cát lợn có trong bụng một con lợn nái nhà nuôi.
Theo anh Chalongsak, gia đình anh làm nghề nuôi, giết lợn đã hơn 10 năm. Hiện, trang trại chăn nuôi của gia đình đang nuôi khoảng 200 con lợn.

Mời quý vị xem video: Cát lợn giá 3 tỷ đồng ở Nghệ An thực chất là gì? Nguồn video: VTC14

Đầu tháng 7 này, trong lúc công nhân giết mổ một con lợn nái hơn 7 tuổi, nặng 200kg, họ đã phát hiện trong bụng của con lợn có 2 dị vật hình trứng, ngoài cùng phủ một lớp lông. Một khối dài 20cm, nặng 1,2kg, một khối dài 10cm, nặng 280gram.
Vào thời điểm đó, các công nhân giết mổ không rõ đây là thứ gì, liền báo cáo lên anh Chalongsak. Sau đó, anh Chalongsak tìm kiếm trên mạng và được biết rằng, hai khối dị vật tìm thấy trong bụng lợn thực sự là "Trư sa", hay còn gọi là cát lợn, là một loại dược liệu cực hiếm thấy, có giá trị rất lớn, cả chục triệu bath (khoảng 7 tỷ đồng), để phơi nắng dưới ánh mặt trời có thể nhẹ nhàng tán ra mùi thảo dược.
"Đây là lần đầu tiên tôi được thấy trư sa, thực sự rất may mắn. Nếu có người muốn mua lại, chỉ cần ra giá hợp lý, tôi cũng sẽ bán lại", anh Chalongsak nói.
Theo anh, anh cần tiền để mở rộng trang trại và phân khu chuyên biệt cho công nhân.
Anh Chalongsak cũng cho biết thêm, con lợn nái có "trư sa" trong bụng đã đẻ được 9 lứa, hạ sinh hơn 120 lợn con, là một trong những con lợn già nhất trong trang trại, rất khỏe mạnh và không có bệnh.