
Daily Mail đưa tin, đường Hessle từng tấp nập người buôn bán và có tinh thần cộng đồng nhưng giờ đây lại tràn ngập tội phạm và hành vi phản xã hội. Ảnh: NB Press.

Nơi đây hiện được biết đến là một trong những khu phố nguy hiểm nhất nước Anh. Ảnh: NB Press.

Được biết, nhiều cửa hàng trên đường Hessle đã đóng cửa. Những người bán hàng cho hay, khu vực này đã trở thành vùng cấm đối với hoạt động kinh doanh chân chính. Ảnh: NB Press.

"Khu vực này giờ đây có rất nhiều kẻ buôn bán ma túy, trộm cắp, mại dâm,...", một cư dân cho hay. Ảnh: NB Press.

Jason Crumblin, 44 tuổi, chuyển từ Australia đến để mở một cửa hàng quà tặng trên đường Hessle. Hiện tại, ông đang có kế hoạch đóng cửa và trở về Melbourne sau khi bị ám ảnh bởi nạn trộm cắp vặt. Ảnh: NB Press.

"Trộm cắp xảy ra ở khắp mọi nơi. Nếu đồ đạc không được giữ cẩn thận, chúng sẽ bị lấy cắp. Tôi bị ám ảnh bởi nạn trộm cắp vặt suốt thời gian gần đây", Jason chia sẻ. Ảnh: NB Press.

Frank Moore, 58 tuổi, người lớn lên trong những con phố xung quanh đường Hessle, cũng cho biết trộm cắp và cướp giật là một vấn đề lớn ở khu vực này. Ảnh: NB Press.

"Tôi không muốn đi bộ ở đây vào buổi tối vì không an toàn. Bạn có thể bị cướp bất cứ lúc nào. Thật đáng buồn vì khu vực này từng là nơi rất tuyệt vời nhưng giờ đây không còn như trước nữa", Frank cho hay. Ảnh: NB Press.

Theo số liệu chính thức, khu vực này đã ghi nhận 2.458 vụ phạm tội vào năm ngoái trong khi dân số chỉ 1.533 người. Ảnh: NB Press.

Andy Hendin, 34 tuổi, kể lại rằng chiếc xe đạp của con gái anh đã bị đánh cắp ngay ở khu vườn trước nhà. Ảnh: NB Press.

"Phần lớn tội phạm là những người chuyển đến đây từ các quốc gia khác", Andy nói. Ảnh: NB Press.

"Lực lượng chức năng địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cộng đồng để giải quyết các vấn đề tại đây, tạo ra một môi trường an toàn, thân thiện cho mọi người sinh sống và làm việc", Thanh tra của Sở cảnh sát Humberside Dave Lonsdale cho biết. Ảnh: NB Press.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Lộ diện thành phố bí ẩn 2.000 năm nhân loại chưa từng biết đến