Hải Dương: Phát hiện bệnh nhân chết trong kho rác sau ngày mất tích

Vào viện nhập viện điều trị được ít ngày, ông M. đột nhiên mất tích. Trong quá trình gia đình đi tìm kiếm đã phát hiện bệnh nhân tử vong trong nhà chứa rác của bệnh viện.

Chiều 22/9, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Văn Di - Giám Đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, bệnh viện đang phối hợp với các cơ quan chức năng, Công an huyện Kim Thành điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc phát hiện bệnh nhân Phan Văn M. (50 tuổi, trú tại huyện Kim Thành) tử vong trong nhà chứa rác.
Hai Duong: Phat hien benh nhan chet trong kho rac sau ngay mat tich
 
Đáng chú ý, bệnh nhân M. được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Kim Thành điều trị sau khi đau bụng dữ dội từ ngày 17/9 và được vợ vào chăm sóc. Tuy nhiên, ngày 20/9, vợ ông M. khi về nhà lấy đồ và trở vào viện thì không thấy ông M. đâu nên đã báo cáo bệnh viện tìm kiếm.
Ngày 22/9, người nhà bệnh nhân phát hiện nhà chứa rác có mùi hôi thối nên đề nghị mở khóa để kiểm tra thì bất ngờ phát hiện thi thể ông M. trong tư thế nằm ngửa, bị một số túi rác đè lên người.
Sự việc sau đó được Trung tâm Y tế huyện Kim Thành và người nhà bệnh nhân báo lên Công an huyện Kim Thành và các cơ quan chức năng.
Theo Giám Đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, ông M. nhập viện trong tình trạng đau bụng, được chẩn đoán và theo dõi điều trị viêm ruột thừa. Tuy nhiên sau đó, xác định bệnh nhân bị chứng rối loạn tiêu hóa nên điều trị tại trung tâm.
Trước khi bệnh nhân mất tích, tối ngày 20/9, vợ ông M, có về nhà nhưng hôm sau bác sĩ đi kiểm tra không thấy ông M. đâu nên đã báo người nhà cùng tìm kiếm.
Nguyên nhân bệnh nhân chết trong kho rác sau ngày mất tích đang được điều tra làm rõ…
 >>> Mời độc giả xem thêm video Không thể để bệnh nhân COVID-19 tử vong tại nhà do chậm trễ, từ chối cấp cứu:

Nguồn: ANTV

“Biển người” Hà Nội chơi Trung thu: Thuốc thử với Chủ tịch Chu Ngọc Anh?

“Nếu xảy ra việc lây lan dịch bệnh do người dân đi chơi Trung thu, tụ tập đông người, người đứng đầu thành phố phải chịu trách nhiệm với Trung ương và với nhân dân TP Hà Nội” - Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa nêu ý kiến.

Hàng nghìn người tụ tập đông đúc, chen chúc trên các tuyến đường TP Hà Nội trong đêm trung thu không đảm bảo quy định 5K theo khuyến cáo của thành phố để phòng, chống dịch.
Tình trạng trên xảy ra ngay ngày đầu tiên Hà Nội áp dụng Chỉ thị 22 giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng, không áp dụng các quy định phân vùng, không kiểm soát giấy đu đường, người dân có thể ra đường thoải mái.

Sau khi 'thần y' bấm huyệt, bệnh nhân tử vong

30 phút sau khi được 'thần y' bấm huyệt, người bệnh có triệu chứng khác thường nên người nhà đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Ngày 26-5, tin từ Công an thị xã La Gi cho biết đã trưng cầu giám định tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Võ Thành T. (28 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận).

“Biển người” Hà Nội chơi Trung thu: Chỉ một F0… toang luôn!

Các chuyên gia y tế cho rằng, việc người dân tụ tập đông đúc, chen chúc đi chơi Trung thu ở Hà Nội, không đảm bảo giãn cách, không tuân thủ 5K nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh là rất lớn nếu trong biển người ấy có một trường hợp F0.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về việc hàng nghìn người tụ tập đông đúc, chen chúc trên các tuyến đường khu vực trung tâm TP Hà Nội để chơi Trung thu trong ngày đầu tiên thành phố nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, việc người dân tụ tập đông người trên đường, không đảm bảo 5K, nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn.