Giới trẻ phát sốt trào lưu nâng ngực bằng ruy băng

(Kiến Thức) - Các cô gái ở Nhật Bản đang ra phát sốt với trào lưu nâng ngực chỉ với một dây ruy băng nhỏ theo nhân vật hoạt hình.

Mốt nâng ngực bằng phẫu thuật thẩm mỹ đã lỗi thời. Hiện nay, phụ nữ Nhật Bản đang rộ mốt tăng khuôn vòng một bằng dây ruy băng phỏng theo nhân vật hoạt hình.
Gioi tre phat sot trao luu nang nguc bang ruy bang
Nhân vật hoạt hình nổi tiếng Hestia gợi lên mốt nâng ngực đặc biệt này. 
Các cô gái trẻ cả những người chơi cosplay hay những người bình thường đều đang sử dụng phương pháp này để khuôn ngực đẫy đà hơn một chút.
Được biết, xu hướng mới này được lấy cảm hứng từ một nhân vật Anime có tên là Hestia, trong bộ phim hoạt hình  Is it wrong to pick up girls in a dungeon. Hestia trong phim này luôn mặc váy ngắn rất sexy, để lưng trần, áo khoét ngực và dùng một đoạn ruy băng buộc dưới ngực. 
Gioi tre phat sot trao luu nang nguc bang ruy bang-Hinh-2
Rất nhiều cô gái trẻ theo đuổi mốt nâng ngực này. 

Trào lưu này rộ lên bởi những người ưa thích cosplay và sau đó lây lan ra toàn giới trẻ ở đất nước này. Rất nhiều cô nàng chỉ quấn một sợi dây quanh ngực và cánh tay. Sau đó họ buộc thêm dải ruy băng, giúp lộ rõ hình dáng quyến rũ của khuôn ngực chị em mỗi khi nâng cánh tay hay cử động.

Thậm chí, còn có hẳn những hướng dẫn cụ thể giúp các quý cô buộc dây ruy băng đúng cách để tôn vòng ngực.
Gioi tre phat sot trao luu nang nguc bang ruy bang-Hinh-3
Bản hướng dẫn buộc ruy băng đúng cách để nâng ngực. 
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3040009/Women-Japan-tying-RIBBONS-breasts-boost-cleavage-s-inspired-curvy-cartoon-character.html

Đóng băng cơ thể bé gái 2 tuổi chờ chữa u não

(Kiến Thức) - Matheryn Naovaratpong, đến từ Thái Lan, được cho là người trẻ tuổi nhất được đóng băng cơ thể, chờ chữa trị ung thư não. 

Cô bé được chẩn đoán bị u não hồi tháng 4/2014, sau khi không thể thức dậy vào buổi sáng, theo Motherboard'sBrian Merchant.

Dong bang co the be gai 2 tuoi cho chua u nao
 Bé Matheryn đáng yêu xinh xắn.

Sau khi được đưa vào bệnh viện Bangkok, bác sĩ cho biết bé bị một khối u 11cm ở phía bên trái của não. Bé gái mắc ependymoblastoma - một dạng ung thư hiếm gặp ở trẻ em, thường xuất hiện trong một phần của não có chứa dịch não tủy. Bệnh có tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 30%. Tồi tệ hơn, lúc này cô bé Matheryn đã rơi vào tình trạng hôn mê.

Sau một tháng điều trị chuyên sâu, trong đó 12 lần phẫu thuật não, áp dụng 20 phương pháp điều trị hóa trị và 20 buổi trị liệu bức xạ, các bác sĩ đã phải buông tay. Cô bé qua đời vào ngày 8/1/2015, sau khi gia đình đồng ý rút máy thở. Lúc này cô bé đã mất 80% não trái - về cơ bản đã khiến cơ thể bị tê liệt.
Gia đình quyết định bảo quản thi thể con gái bằng cách làm đông lạnh xác, thông qua một nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất thế giới.
Thi thể của Matheryn hiện đang ở Arizona (Mỹ). Công ty dịch vụ Alcor đã làm đông lạnh não và cơ thể của bé ở nhiệt độ - 196 độ C. Ngoài ra, cha mẹ cô bé mong muốn từ các tế bào não và các bộ phận khác của cơ thể các nhà khoa học có thể nghiên cứu chữa khỏi bệnh ung thư này trong tương lai.
Dù với nhiều người, điều này là không tưởng nhưng gia đình hi vọng một ngày nào đó khoa học sẽ giúp khôi phục lại sự sống cho cô bé. Được biết chi phí họ phải trả cho công ty Alcor là khoảng 220.000 USD.
Các chuyên gia đã bơm hơn một chục loại thuốc khác nhau được dùng trước khi máu bị rút khỏi cơ thể Naovaratpong và thay thế bằng chất y tế chống đông. Sau đó mỗi giờ, cơ thể Naovaratpong được hạ thấp thêm 1 độ C.
Công ty này cho biết họ đã làm đông lạnh khoảng 120 thi thể cho đến nay, trong đó có hai cha con huyền thoại bóng chày Ted Williams. Trước đó, cha của Matheryn đã tìm hiểu công nghệ này trên internet và hi vọng cơ hội trong tương lai sẽ đến với con gái mình.
Thông thường, bộ não sẽ được loại bỏ khỏi cơ thể và sau đó đóng băng. Nhưng hải quan và các vấn đề nhập cảnh ở Mỹ rất phức tạp vì vậy các chuyên gia đã quyết định hóa đông mà không cần tách não, ở Thái Lan.
Alcor là công ty lớn nhất thế giới cung cấp dịch vụ làm đông lạnh người chết, hoạt động từ năm 1972, người sáng lạp là Fred Chamberlain. Hiện nay trên thế giới có khoảng 1.000 người đăng ký tham gia dịch vụ này. Được biết chi phí bảo quản là 80.000 USD cho riêng phần não và 200.000 USD cho toàn bộ cơ thể.
Khách hàng của công ty Alcor bao gồm rất nhiều người nổi tiếng như Britney Spears, Simon Cowell, Don Laughlin (trùm kinh doanh lĩnh vực cờ bạc tại Mỹ), hay đạo diễn Charles Matthau… Điều kinh ngạc hơn là nhiều người không chỉ đặt chỗ trước cho mình mà còn đóng tiền cho cả... thú cưng. Trong danh sách của Alcor thì chó mèo chiếm lượng lớn và quy trình xử lý cho chúng cũng giống như người.
Về cơ bản quy trình xử lý đông lạnh sẽ được làm theo trình tự như với trường hợp bé gái Thái Lan trên: Các nhân viên sẽ sử dụng thiết bị hồi sức tim phổi để máu lưu thông khắp thi thể “khách hàng” một lần nữa. Tiếp đến, họ bơm 16 loại thuốc khác nhau để giữ cho các tế bào không bị hư hỏng trước khi rút hết máu ra khỏi thi thể đó và bơm vào đó một chất lỏng có tác dụng bảo quản nội tạng.
Cuối cùng, thi thể của “khách hàng” sẽ được làm lạnh từ từ để đạt tới -196 độ C sau 2 tuần. Sau đó, thi thể sẽ được đưa vào một tủ đông lạnh hình trụ trong tư thế đầu lộn xuống đất. Và công việc của các khách hàng chỉ là chờ đợi, với tâm nguyện rằng còn xác nguyên vẹn thì còn hy vọng!
“Bằng việc đông lạnh cơ thể, chúng tôi có thể ngăn bệnh trở nên trầm trọng hơn trong lúc đợi sự tiến bộ của y học", Max More, giám đốc Alcor, nói. Và chính ông cũng đặt tiền cọc để giữ chỗ phòng khi qua đời, tuy nhiên ông chỉ chọn làm đông lạnh phần não bộ.
Cho đến nay chưa ai có thể kiểm chứng được hiệu quả của công nghệ này cũng như thử hồi sinh một cơ thể đông lạnh. Các nhà khoa học có thể tái sinh những bệnh nhân bị làm lạnh tạm thời nhưng một cơ thể bị đóng băng qua nhiều thập niên là câu chuyện khác.
Và chính Max More cũng thừa nhận rằng công nghệ này không có bất kỳ đảm bảo nào bởi có rất nhiều thứ có thể không như ý muốn.

Chuyện tình cảm động của cô gái mặt biến dạng vì axit

(Kiến Thức) - Chàng trai khôi ngô tuấn tú hết lòng yêu thương cô gái 29 tuổi có khuôn mặt dị dạng làm nên câu chuyện tình cảm động ở Ấn Độ.

Năm 17 tuổi, cô Brave Sonali Mukherjee-Tiwari bị ba thanh niên xông vào nhà và tạt axit lên người vì Sonali từ chối tình yêu của một trong số họ. 
Vụ tấn công khủng khiếp này đã khiến cô gái trẻ phải trải qua 28 lần phẫu thuật. Tuy vây, cô vẫn phải chịu đựng hậu quả nặng nề khi bỏng tới 70% cơ thể. Gương mặt cô biến dạng, 2 mắt gần như mù và thính giác cũng ảnh hưởng nặng.