Giành quyền nuôi con, nào ngờ 9 năm sau phải trả cái giá

Con chỉ sống với tôi mới có được những điều tốt đẹp nhất, còn ở với vợ tôi chỉ có hư hỏng thêm thôi.

Tôi là người đàn ông thất bại cả trong việc hôn nhân và công việc. Sau khi bị vợ phản bội, tôi đã ly hôn và về quê mở cửa hàng sửa chữa xe đạp. Ngày đó không muốn người vợ bội bạc nuôi con trai nên tôi giành quyền nuôi con bằng mọi giá. Con chỉ sống với tôi mới có được những điều tốt đẹp nhất, còn ở với vợ tôi chỉ có hư hỏng thêm.

Từ đó đến nay đã được 9 năm, không muốn con chịu khổ nên tôi quyết định ở vậy nuôi con. Tôi làm việc cả ngày nhưng số tiền kiếm được cũng chỉ đủ nuôi 2 bố con. Với tôi cuộc sống như thế coi như cũng tạm ổn.

3 ngày trước, bất ngờ vợ cũ tìm đến nhà tôi. Con tôi năm nay đã 12 tuổi, nó biết hết con người xấu xa của vợ tôi nên rất ghét mẹ và không muốn lại gần.

Vợ cũ bảo lần này về muốn đón con trai đi, cô ấy bảo hiện tại đã giàu có, muốn con có được cuộc sống tốt hơn, vì thế nên mong tôi hãy buông con ra. Thế nhưng con tôi thì đuổi mẹ nó và nói sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.

Gianh quyen nuoi con, nao ngo 9 nam sau phai tra cai gia
Ảnh minh họa 

Đến khi không còn cách nào thuyết phục được con theo mẹ, bất ngờ cô ta đưa cho tôi tờ giấy xét nghiệm ADN và nói là đứa nhỏ không phải con tôi. Cô ta còn trơ trẽn cảm ơn những năm qua tôi đã nuôi con khôn lớn.

Tôi ngã quỵ khi đọc nội dung trên tờ giấy cũ kỹ đó. Con trai không phải con tôi, vậy thì là con của ai? Vợ cũ bảo đó là con của mối tình đầu của cô ấy. Thì ra trước khi cưới tôi, cô ta từng lên giường với tình cũ. Ngay sau khi sinh con, cô ta đã đi xét nghiệm ADN và biết được sự thật phũ phàng này.

Ngày đó cô ta rất thương con nhưng vì nhân tình không thích có đứa nhỏ ở bên nên đành phải để con lại cho tôi. Giờ thì lớn tuổi, không vướng bận chuyện yêu đương trai gái, cô ta mới nhớ đến từng có một đứa con và kiên quyết giành lại.

Dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng nhiều năm nay tôi đã vất vả nuôi con, tôi không thể để mất con được. Nhưng giờ tôi đuối lý, không biết phải làm sao để níu kéo lại đứa nhỏ đây?

Người Hà Nội co ro, đốt lửa sưởi ấm trong đợt rét đậm, rét hại nhất năm

Trong hai ngày đầu của đợt rét đậm nhất năm, nhiều người dân ở Hà Nội phải co ro khi ra đường, đốt lửa sưởi ấm để chống chọi với cái rét.

Nguoi Ha Noi co ro, dot lua suoi am trong dot ret dam, ret hai nhat nam
Từ ngày 19 - 20/2/2022, không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. (Ảnh: Lao Động).

Bỏ vợ lấy bồ xinh, hai năm sau tôi khóc không thành tiếng

Cách đây 3 năm, tôi đã từng dứt áo ra đi, vui vẻ với người tình mà quên mất nỗi đau của người ở lại.

Đối với tôi mà nói, khi đó, không có gì quan trọng hơn chuyện phải lập tức ly hôn vợ. Tôi tìm mọi lý do, mọi cách để khiến cô ấy phải từ bỏ mình. Dù bố mẹ vợ đã gọi điện lên nói với tôi đủ điều. Dù cả gia đình vợ đã sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của tôi, hi vọng tôi quay lại nhưng tôi vẫn kiên quyết. Bởi tôi đâu có muốn sửa chữa sai lầm. Tôi nghĩ cô bồ hiện tại mới chính là tình yêu đích thực của đời mình.

Sau tất cả, vợ tôi cũng đã gật đầu ra tòa. Ngày chia tay, cô ấy có nói với tôi một câu mà đến giờ tôi mới thấm thía: “Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng đến tìm tôi, đừng hi vọng có cơ hội nào nơi tôi nữa”. Bản thân tôi lúc đó chỉ biết cười mỉa coi thường câu nói của vợ. Trong lòng thầm nghĩ, sẽ chẳng có ngày tôi quay lại đâu.

Vợ bảo có 1 tỷ tiền riêng và sẵn sàng rút hết về cho tôi xây nhà nhưng...

Vợ đưa ra điều kiện như thế có khác nào không tin tưởng tôi., Tạp chí Doanh Nghiệp Việt Nam

Vo bao co 1 ty tien rieng va san sang rut het ve cho toi xay nha nhung...

Ảnh minh họa.