Giận chồng, người phụ nữ nhảy xuống sông rồi ân hận cả đời

Người vợ được giải cứu ngay sau khi nhảy xuống sông, nhưng người chồng lại kiệt sức trước dòng nước xiết vì cố cứu vợ.

Sự việc hy hữu xảy ra ở huyện Nghi Lũng, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Một người phụ nữ vì giận chồng đã đột ngột nhảy xuống sông. Người chồng thấy vậy liền nhảy xuống theo, bơi đến cứu vợ. Thế nhưng đau buồn thay, người vợ được giải cứu ngay sau đó nhưng người chồng lại kiệt sức trước dòng nước xiết, cuối cùng không thể tự vào bờ mà biến mất dưới lòng sông.
Gian chong, nguoi phu nu nhay xuong song roi an han ca doi
Khu vực nơi xảy ra vụ việc.
Mãi một lúc lâu sau, khi được kéo vào bờ, người đàn ông đã không còn dấu hiệu của sự sống, khiến tất cả mọi người ngậm ngùi thương tiếc. Một ngày sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã xác nhận vụ việc. Tuy nhiên nguyên nhân khiến người phụ nữ nhảy xuống sông vẫn chưa được xác định rõ, cô không phối hợp trả lời. Hiện, sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.
Sau khi tin tức được truyền thông đăng tải, rất nhanh đã nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự thương xót, đau buồn cho người chồng.

Cúm không đi khám, người phụ nữ hỏng luôn phổi

Người phụ nữ chủ quan coi thường bệnh cúm, đến khi phải đi cấp cứu, bác sĩ choáng váng phát hiện phổi của cô về cơ bản đã mất chức năng, suy hô hấp, hai lá phổi trắng bệch, tính mạng cực kỳ nguy hiểm.

Sau cúm loại A, Trung Quốc đang bước vào đỉnh điểm của dịch cúm loại B. Cô Trần, 41 tuổi, ở Dương Châu, Giang Tô, gần đây mắc bệnh cúm. Tuy nhiên nghĩ rằng cúm chỉ là bệnh vặt, cô Trần không đi khám chữa bệnh kịp thời, cố gắng chống chọi với bệnh cúm trong 10 ngày. Hậu quả là vài ngày trước, cô ngất xỉu ngay khi vừa thức dậy, phải đi cấp cứu. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy phổi của cô cơ bản đã mất chức năng, suy hô hấp, hai lá phổi trắng bệch, tính mạng cực kỳ nguy hiểm.

Quên mình cứu cô gái tự tử, 3 nam sinh qua đời

Cô gái tự tử được cứu sống nhưng 3 nam sinh tham gia cứu hộ không may bị đuối nước, không còn sức bơi vào bờ, bị dòng nước cuốn trôi.

Vài ngày trước, thảm kịch đã xảy ra tại bờ sông Gia Lăng, thị Lãng Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Phẫn uất nhà chồng, mẹ đem theo con trai 7 tuổi làm điều dại dột

(Kiến Thức) - Nguyên nhân khiến cô Tần quyết định ôm con trai nhảy sông tự tử là vì mâu thuẫn với chồng và gia đình chồng. U uất lâu ngày, cô Tần dần trầm cảm nặng rồi quyết định hành động dại dột.

Bi kịch thương tâm xảy ra ở huyện Hưng An, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cô Tần, do bế tắc trong lòng, nghĩ mãi không thông đã quyết định mang theo con trai mới 7 tuổi của mình nhảy sông tự tử.