Giám đốc dùng tiền 'giành' được vợ trẻ và cái kết đắng ngắt

Hậu quả anh phải gánh chịu, phải trả giá vì anh đã dùng quà cáp, dùng lợi thế gần gũi cô ấy để tách cô ấy ra khỏi người yêu.

Anh có học, có chỗ đứng tốt trong xã hội, thì với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ trẻ đòi ly hôn vì bồ mới đẹp trai lại khéo… 'chiều', chắc chắn anh phải biết và hiểu câu “gieo gió thì gặt bão”, “gieo nhân nào gặt quả nấy”, đúng không anh? Tôi thông cảm với tâm trạng của anh lúc này khi mà cô vợ trẻ thẳng thắn rằng cô ấy không yêu anh, muốn chia tay anh mặc dù vợ chồng anh đã có mối dây ràng buộc là đứa con trai còn trứng nước.
Giam doc dung tien 'gianh' duoc vo tre va cai ket dang ngat
Ảnh minh họa: Internet
Rõ ràng hậu quả anh phải gánh chịu, phải trả giá vì anh đã dùng quà cáp, dùng lợi thế gần gũi cô ấy để tách cô ấy ra khỏi người yêu khi anh ấy phải xa nhà đi xuất khẩu lao động. Tôi không ủng hộ lối sống buông thả, bồ bịch của vợ anh nhưng để cô ấy sa ngã như vậy anh cũng có một phần trách nhiệm.
Nếu thực sự anh còn yêu thương vợ, muốn gắn bó với cô ấy để hoàn thiện tổ ấm và cùng chung tay nuôi dạy con trai trưởng thành thì anh hãy mau chóng thu xếp thời gian để níu kéo tình cảm từ cô ấy.
Mọi việc bây giờ phụ thuộc vào cả hai vợ chồng anh. Mong anh và vợ tìm được tiếng nói chung để duy trì hạnh phúc gia đình, cho con trai đỡ chịu thiệt thòi khi thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bố hoặc mẹ. Chia sẻ cùng anh.

Chồng chết lặng tìm thấy vợ trẻ 'nhầm nhà' trong phòng anh hàng xóm

Điện thoại của Nguyệt tắt nguồn, lo sợ vợ gặp chuyện chẳng lành tôi gõ cửa căn hộ của anh Thuận. Tôi chết điếng khi đứng đằng sau anh Thuận là Nguyệt của tôi, váy áo xộc xệch, tóc xõa rối bù…

Tôi làm nghề hướng dẫn viên du lịch, tôi có vẻ ngoài được trai, tính tình thân thiện, dễ gần. Công việc cho tôi đi nhiều nơi, quen biết nhiều người, đặc biệt là phụ nữ trẻ, đẹp. Thế nhưng cũng vì cái nghề nay đây, mai đó của tôi mà yêu nhiều, hẹn hò, thề thốt nhiều cuối cùng tôi vẫn đi về một mình, trong lúc cái tuổi 30 đã cận kề. Mỗi lần có dịp về quê thăm bố, mẹ thăm người thân, hai cô em gái đã chồng con đề huề lại ủng hộ bố, mẹ tôi để hết phê phán gay gắt, lại quay sang dỗ dành rằng tôi khỏe mạnh, đẹp trai, tôi có nhà riêng ở chung cư thành phố, có ôtô 4 chỗ láng coáng để đi làm, có công việc ổn định, có thu nhập nhiều người mơ ước, vậy tôi còn chờ gì nữa mà không lấy vợ? Hay tôi đợi đến lúc bố, mẹ nhắm mắt, xuôi tay cũng không có phúc được thấy mặt cháu đích tôi nối dõi dòng họ? Thực ra tôi biết trách nhiệm của mình, tôi thương bố, mẹ ngày càng có tuổi, hiểu lòng 2 cô em gái nhưng chuyện vợ, con là nhân duyên đâu phải cứ muốn là được!
Chong chet lang tim thay vo tre 'nham nha' trong phong anh hang xom
 

Chồng cặp bồ, nàng dâu cay đắng vì bị mẹ chồng đổ lỗi ngược

Đau đớn thay mẹ chồng lại đổ lỗi cho con dâu, bà cho rằng cô là nguyên nhân khiến chồng đi ngoại tình.

Trong hôn nhân, chuyện chồng ngoại tình bên ngoài là điều mà không ai mong muốn. Tuy nhiên, đối mặt với câu chuyện trớ trêu này, nhiều người vợ, nhiều gia đình có cách cư xử khác nhau.

Có những gia đình thương con cháu, quyết tâm đòi lại công bằng cho con dâu. Nhưng lại có những nhà vẫn bênh con trai một cách mù quáng khiến nhiều nàng phẫn uất.