Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo làm rõ vụ CSGT bị tố vòi 6,2 triệu

Phòng CSGT đường bộ, đường sắt đã báo cáo sự việc lên Công an TP.HCM và xin ý kiến để tổ chức họp báo.

Liên quan vụ cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất bị người vi phạm tố vòi 6,2 triệu đồng, ngày 25/5 lãnh đạo Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) xác minh làm rõ sự việc.
Ông Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng PC08, hôm nay xác nhận đã báo cáo việc này với lãnh đạo Công an TP.HCM
"PC08 đã báo cáo vụ việc lên Ban giám đốc Công an TP.HCM để xin ý kiến chỉ đạo. Ngoài ra, PC08 cũng đang xin ý kiến Công an TP để tổ chức họp báo", ông Bình nói nhưng không thông tin về nội dung báo cáo cũng như kết quả xác minh cho đến hiện tại.
Chiều cùng ngày, trao đổi với Zing, ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM (phụ trách lĩnh vực an ninh, nội chính, thanh tra, hành chính tư pháp...), cho hay UBND TP đã chỉ đạo công an thành phố khẩn trương làm rõ vụ việc.
Tối 25/5, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Thanh tra Công an TP kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định.
Giam doc Cong an TP.HCM chi dao lam ro vu CSGT bi to voi 6,2 trieu
 Xe đang đợi cấp biển số của anh Phú. Ảnh: T.T.
Trước đó, anh Thái Đăng Phú (23 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đã gửi đơn tố giác cán bộ CSGT tên M. công tác tại Đội CSGT Tân Sơn Nhất cưỡng đoạt tiền của người vi phạm tới các cơ quan chức năng.
Theo anh Phú, vào đêm 12/5, anh chạy xe Exciter màu đỏ gắn biển "Xe xin số" trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) thì bị CSGT tên M. dừng phương tiện. Sau khi trình bằng lái và giấy biên nhận giao xe từ cửa hàng, Phú được CSGT thông báo mức phạt 6,2 triệu đồng đối với lỗi không gắn biển số.
Phú cho biết vì từ chối nộp phạt nên đã bị đưa cả người và xe về trụ sở Đội CSGT Tân Sơn Nhất trên đường Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận) để làm việc.
Tại đây, theo tố cáo của Phú, vị cán bộ M. đã lấy từ ví của anh 2 triệu đồng nhưng vẫn giữ lại bằng lái. Người vi phạm không nhận được bất kỳ biên bản nào từ viên CSGT. Khi ra về, Phú cho biết liên tục nhận được nhiều cuộc gọi của một người xưng tên M. hối thúc anh đưa thêm tiền.
Do bức xúc với cách hành xử trên của vị cán bộ, ngày 14/5, anh Phú làm đơn khiếu nại gửi đơn đến Thanh tra Công an TP.HCM và được đơn vị này giới thiệu làm việc với một cán bộ thuộc PC08.
Sau khi kết thúc buổi làm việc với cán bộ Phòng PC08, Phú được thông báo đến trụ sở Đội CSGT Tân Sơn Nhất. Tại đây, anh đề nghị trích xuất camera buổi làm việc trước thì được một cán bộ tự xưng là lãnh đạo của đơn vị trả lời rằng camera chỉ lưu dữ liệu được 1 ngày nên không xem hình ảnh được.
"Lãnh đạo này nói sẽ đại diện xin lỗi, trả lại giấy tờ và 2 triệu đồng do CSGT M. đã giữ của tôi 2 hôm trước, tỏ ý muốn tôi rút đơn khiếu nại", Phú cho biết. Tại buổi làm việc này, Phú cũng được CSGT tên M. xin lỗi và mong bỏ qua sự việc.
Theo anh Phú, từ khi gửi đơn khiếu nại đến nay, anh nhận được nhiều cuộc điện thoại lạ liên tục gọi tới đề nghị anh rút đơn, trong đó còn có người xưng là anh em xã hội của cán bộ CSGT M. ngỏ ý nhờ Phú thông cảm, bỏ qua.

Clip: Bao vây khu vực 1 nghĩa trang gia tộc, tóm nhiều giang hồ đang sát phạt

Qua sàng lọc công an phát hiện có nhiều đối tượng giang hồ cộm cán tham gia sát phạt tại 1 sòng bạc ở 1 nghĩa trang gia tộc, thuộc quận 12., TP HCM.

Ngày 24-4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối với 27 đối tượng để xử lý về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Công an TP HCM bắt giam 'chiến binh' Sasuke Nguyễn Phước Huynh

(Kiến Thức) - Nguyễn Phước Huynh (SN 1982, ngụ tỉnh Gia Lai, trú TPHCM, là Giám đốc Công ty TNHH Huynh Mang Yang (Cty Huynh Mang Yang) bị khởi tố bắt giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Huynh (SN 1982, ngụ tỉnh Gia Lai, trú TPHCM, là Giám đốc Cty Huynh Mang Yang về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cong an TP HCM bat giam 'chien binh' Sasuke Nguyen Phuoc Huynh
Nguyễn Phước Huynh.

Vợ cao tay khiến chồng ngoại tình khiếp đảm

Vinh đứng lên nói dõng dạc, tuyên bố rằng Hưng bấy lâu nay “đóng kịch” là người chồng, người bố tử tế chứ thực ra là người ngoại tình trắng trợn, lừa dối vợ con.

Sau khi kết hôn, Vinh vẫn thường xuyên chăm sóc bản thân, đầu tư mỹ phẩm, đi spa để làm đẹp. Cô muốn mình là người phụ nữ xinh, duyên dáng trong mắt chồng. Hàng ngày, cô vẫn nấu những bữa cơm ngon để đợi chồng về ăn.

Cuộc sống vợ chồng Vinh cứ trôi đi êm đềm cho đến khi Vinh sinh con gái. Và đúng như người đời nói, dù vợ có đẹp có khéo đến đâu thì đàn ông tham lam vẫn luôn tham lam. Khi con được hơn 2 tuổi, linh cảm phụ nữ mách bảo Hưng - chồng cô có bồ. Xuất phát từ việc Hưng càng ngày càng ít ăn cơm tối ở nhà, mỗi lần Vinh gọi hỏi anh có ăn tối không, Hưng đều nói bận.