Gây tai nạn cho người ta, chồng tôi không nhận lỗi còn thách thức

Dù biết là sai nhưng chồng tôi không chịu nhận lỗi, vẫn lớn tiếng lấn át người ta. Bây giờ thì anh rước họa về gia đình thật rồi.

Ngày còn yêu nhau, tôi biết chồng cục tính, hay nói những lời mang tính sát thương với mọi người. Thế nhưng vì yêu anh quá nhiều, tôi cho rằng về sống với nhau, chồng sẽ chín chắn thay đổi dần. Nhưng tôi nhầm thật sự, càng sống với anh tôi phát hiện ra nhiều tính xấu.

Mỗi lần nói chuyện với ai, chồng phải luôn là người nói cuối cùng. Trong lúc tranh cãi, anh hay lớn giọng để lấn át lời nói của người khác. Biết cái tính khó chịu của chồng tôi nên mọi người im lặng cho anh là đúng nhất. Nhưng tôi biết trong lòng họ là sự chán ghét và coi thường anh. Chính vì thế mà bạn bè của chồng tôi cứ dần ít đi.

Gay tai nan cho nguoi ta, chong toi khong nhan loi con thach thuc
 Ảnh minh họa.

Vợ chồng tôi làm hàng ở nhà nên ra vào chạm mặt nhau. Tôi nói nhiều thì anh bảo lắm lời, nói ít bảo vợ mồm câm. Chưa kịp giao hàng cho khách, chồng quát tháo vợ chậm chạp lề mề như rùa. Nhiều hôm bị chồng mắng mỏ trước mặt khách hàng làm tôi xấu hổ đến nỗi chui vào nhà vệ sinh khóc một mình.

1 tháng trước, trong lúc chúng tôi đi đường, chồng va chạm với anh Long, một người sống cùng làng. Anh không chịu nói lời xin lỗi còn lăng mạ, gây gổ với người ta. Hậu quả để lại là anh Long bị thương.

Tôi bắt chồng nói lời xin lỗi và chở người ta vào bệnh viện khám nhưng anh không chịu, vẫn khẳng định bản thân không sai. Tôi phải lén đi thăm và đền bù tiền cho anh Long nhưng anh Long không chịu bỏ qua cho chồng tôi và muốn truy cứu đến cùng.

Tôi về nói lại sự việc với chồng và bảo anh đến tạ lỗi với người ta lần nữa xem thế nào. Ai ngờ chồng nói tôi không ra gì và còn tìm đến nhà anh Long thách thức.

Tối qua, anh Long gọi điện cho tôi nói anh đã viết đơn kiện. Chuyện va chạm nhau trên đường là rất nhỏ nhưng với bản tính hiếu thắng, chẳng coi ai ra gì, chồng tôi đã làm lớn chuyện. Tôi chỉ muốn 2 gia đình giảng hòa với nhau nhưng không biết phải làm thế nào nữa? Mọi người cho chúng tôi lời khuyên với?

Chồng có tiền cất két sắt mà vẫn để vợ nợ nần khắp nơi

Biết chồng có nhiều tiền cất trong két sắt, tôi gợi ý anh ấy trả cho bớt nợ. Nào ngờ lại phát hiện ra con người đáng sợ của chồng.

Tôi là nhân viên văn phòng trong công ty nước ngoài, còn chồng tôi làm kinh doanh tự do. Nhờ sự khôn khéo trong làm ăn mà chồng tôi có tiền mua nhà và 2 mảnh đất rộng.

Mới sinh con muốn về nhà ngoại nhưng bị mẹ chồng cấm cản

Ở nhà chồng không được hỗ trợ nuôi con nhưng muốn về nhà mẹ đẻ mà mẹ chồng không cho.

Chồng ngoại tình, đau khổ muốn ly hôn nhưng chưa dám

Chồng tôi ngoại tình với người phụ nữ khác, tôi muốn ly hôn nhưng còn do dự vì nhiều lý do.