Em nuôi về Việt Nam rồi mất liên lạc, chị tìm kiếm nửa vòng trái đất, 60 năm sau gặp lại nhau trong nước mắt

Tuy chỉ được gia đình nhận nuôi vài năm, nhưng tình cảm các cô dành cho nhau thân thiết như ruột thịt. Chỉ vì hoàn cảnh mà họ đã xa nhau quá nửa đời người.

Câu chuyện đoàn tụ sau nhiều năm cách xa nửa vòng trái đất với những thông tin ít ỏi luôn khiến người trong cuộc bất ngờ. Chính bản thân họ cũng không nghĩ một ngày sẽ tìm được người thân yêu, và còn đặc biệt hơn khi họ chẳng cùng dòng máu. Giống như trường hợp của cô Polin (người Hà Lan), tìm em nuôi đã mất liên lạc nhiều năm sau khi trở về Việt Nam cùng gia đình ruột thịt. 

Vì hoàn cảnh nên chẳng thể tìm em

Vào khoảng những năm 1960, gia đình cô Polin sống tại Hà Lan đã nhận nuôi bé gái người Việt Nam khoảng 6 tuổi, tên là Lê Thị Trai. Người em nuôi này quê ở Huế, được một nhóm từ thiện đưa sang Hà Lan để chữa bệnh, may mắn được gia đình cô Polin cưu mang và chung sống như con cái trong nhà.

Hai chị em đã coi nhau như người thân ruột thịt (Ảnh minh họa)

Chừng 5 năm sau, khi đã hết thời gian điều trị, người em nuôi trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình ruột thịt. Khi ấy, cô Polin cũng khoảng hơn 10 tuổi đã rất buồn khi phải xa người em nuôi của mình. Trong thâm tâm hai đứa trẻ đã coi nhau như chị em ruột. 

Từ ngày cô Trai rời khỏi nhà, cô Polin đã rất muốn cha mẹ tìm em chỉ để giữ liên lạc với nhau. Thế nhưng, vì hoàn cảnh nên họ buộc phải cắt đứt liên lạc, một phần cũng bởi họ sợ làm phiền gia đình ở Việt Nam của cô Trai.

Cô Polin chia sẻ, mẹ cô đã nhất quyết không cho tìm em vì khi đó có thể sẽ gặp nhiều rắc rối. Cô Polin rất buồn và nhớ em nhưng không biết phải làm sao. Tới khi cha mẹ mất, cô lại là con một nên càng cảm thấy cô đơn. Cô đã lục lại giấy tờ và quyết tâm tìm người em nuôi đang ở Việt Nam.

Tấm ảnh kỷ niệm thuở còn nhỏ của các chị em

Chỉ với những thông tin về tên, địa chỉ bệnh viện ở Việt Nam lúc đón cô Trai đi nước ngoài và những tấm hình kỷ niệm, cô Polin không dám hi vọng mình có thể tìm được em. Nhưng thật may mắn, sau một ngày cập nhật thông tin lên kênh Tuấn Vỹ, cô Trai đã lên tiếng xin được gặp chị.

Giọt nước mắt hạnh phúc ngày gặp lại 

Ngay khi vừa nhìn thấy cô Trai, dù đã 60 năm trôi qua nhưng cô Polin vẫn nhận ra em. Cô cho biết, những đường nét trên gương mặt từ khóe miệng, đuôi mắt hay cái mũi của cô Trai đều giống hệt em nuôi của cô. Điều đặc biệt, cô Trai cũng có những vết sẹo trên cơ thể như lời cô Polin chia sẻ. 

Cô Trai và cô Polin đã trò chuyện cùng nhau sau 60 năm xa cách

Qua những thông tin mà đôi bên cung cấp đều trùng khớp, họ khẳng định là chị em của nhau. Cả hai mừng mừng tủi tủi trong ngày hội ngộ sau 60 năm xa cách. Cô Trai gần như không nhớ nhiều kỷ niệm ở Hà Lan, nhưng người chị thì vẫn còn nhớ rất rõ những thói quen nhỏ của em mình. 

Từ ngày trở về Việt Nam, cô Trai hoàn toàn không dám nghĩ tới chuyện tìm lại gia đình nuôi, càng không thể ngờ chị lại chủ động tìm mình. Ở đầu dây bên kia, cô Polin cười trong hạnh phúc khi được gặp lại em, từ nay cô sẽ không còn cô đơn nữa vì đã có em bầu bạn.

Họ cùng nhau chia sẻ về cuộc sống hiện tại, cô Polin cũng hứa một ngày gần nhất sẽ tới Việt Nam để đoàn tụ bên em gái.

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Bạn có thể quan tâm