Ba mẹ rời quê lên TP.HCM bán rau, con trai ở nhà học tập chăm chỉ, trở thành Thủ khoa tỉnh An Giang

Tuy xuất phát điểm có phần thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa, không dám đăng ký thi vào trường Chuyên vì xa nhà và không đủ tiềm lực kinh tế nhưng cậu học trò trường làng vẫn xuất sắc giành danh hiệu thủ khoa tỉnh An Giang. Sắp tới, nam sinh hi vọng sẽ được học ở ngôi trường ĐH hàng đầu phía Nam với nguyện vọng 1 là ngành Truyền thông đa phương tiện.

Cú rẽ bất ngờ của tân thủ khoa, đưa Phương Mỹ Chi vào bài thi Ngữ Văn

Hồ Vĩ Quốc - học sinh trường THPT Chu Văn An (tỉnh An Giang) vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia 2025 với số điểm đáng mơ ước khi đạt 2 điểm 10 tròn trĩnh ở môn Toán và Địa Lý, môn Văn đạt 9 điểm và tiếng Anh đạt 8.5 điểm. Nhờ điểm số trên, Vĩ Quốc trở thành thủ khoa Tốt nghiệp tỉnh An Giang với tổng điểm 37,5. Bên cạnh đó, nam sinh còn đạt danh hiệu thủ khoa khối C04 (Toán - Văn - Địa) toàn quốc với số điểm 29 điểm.

“Khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, em nhẹ nhõm và hài lòng vì kết quả đúng như dự đoán. Và cũng phần nào an tâm khi điểm môn Văn không quá thấp để xét tuyển vào khối ngành mà em yêu thích”, Vĩ Quốc chia sẻ về thành tích thi cử của mình.

 Vĩ Quốc (trái) cho biết không có phương pháp học tập đặc biệt mà phần lớn dựa vào sự chăm chỉ luyện giải đề và tập trung cao độ trong giai đoạn nước rút. Bên cạnh đó, khi thử sức với nhiều dạng bài tập khác nhau, Vĩ Quốc nhận ra điểm nào mạnh, điểm nào yếu của bản thân để rèn luyện, trau dồi kiến thức cho hoàn chỉnh.

Ít ai biết, trước đó Vĩ Quốc chọn học ban xã hội và chỉ chuyển qua khối thi có môn Toán. Lý do được nam sinh tiết lộ là vì khi học môn Toán sẽ có nhiều lựa chọn ngành học hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi này đã khiến Vĩ Quốc không tránh khỏi áp lực do xuất phát muộn hơn so với nhiều bạn cùng lớp, đòi hỏi tân thủ khoa đã nỗ lực gấp nhiều lần để chinh phục được điểm 10 đầy tự hào.

Ở môn Ngữ văn, Vĩ Quốc đạt điểm 9 - một số điểm cao so với mặt bằng chung của các thí sinh. Chia sẻ về cách học môn Văn, Vĩ Quốc tâm sự đã tìm được cảm hứng viết bài thông qua sở thích làm thơ. Sau mỗi giờ học căng thẳng, nam sinh có thói quen đọc thơ thư giãn, vừa là cách giải trí, vừa là cách để nuôi dưỡng cảm xúc. 

Bên cạnh đó, Vĩ Quốc còn đưa dẫn chứng để làm tăng tính thuyết phục cho các luận điểm, luận cứ trong bài liên quan đến tình yêu quê hương đất nước. “Trong bài thi môn Văn, em đã dẫn chứng nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi khi kết hợp một cách nhuần nhuyễn và tinh tế các thể loại âm nhạc truyền thống từ khắp mọi miền Tổ quốc. Đó là một cách thể hiện tình yêu quê hương đất nước bằng nghệ thuật, bằng chính thế mạnh về âm nhạc của cô…” - Vĩ Quốc nhớ lại bài thi đạt điểm 9 môn Ngữ văn của mình.

Ngoài ra, Vĩ Quốc tiết lộ ngoài Phương Mỹ Chi thì nam sinh còn là người hâm mộ của nữ ca sĩ chuyên dòng nhạc đồng quê - Taylor Swift. “Hầu như em nghe nhạc của Taylor Swift trong lúc ăn, ngủ kể cả trong những giai đoạn ôn thi. Âm nhạc của Taylor Swift rất hay và ý nghĩa, có nhiều bài hát truyền cho em động lực để cố gắng. Nhiều bài hát có giai điệu nhẹ nhàng cũng giúp em học khá “chill”, giảm bớt căng thẳng. Hơn nữa thì có lẽ một phần em muốn học để rồi sau này có việc làm, có thu nhập tốt và nuôi ước mơ một ngày nào đó đặt chân đến concert của thần tượng…”.

Hồ Vĩ Quốc đạt thành tích Học sinh xuất sắc 3 năm THPT, giải Nhì học sinh giỏi môn Địa lý cấp tỉnh, giải Nhì học sinh giỏi môn Địa lý cấp Quốc gia. Nam sinh từng tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực đạt 1.081/1200 điểm.

Nhìn ba vất vả mà cố gắng, thay mẹ thực hiện ước mơ còn dang dở

Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có được thành tích này, thủ khoa tỉnh An Giang đã phải vượt qua không ít trở ngại, trong đó có chứng rối loạn mất tập trung.

Để khắc phục tình trạng mất tập trung khi học, Vĩ Quốc không chọn cách gò ép bản thân phải ngồi học hàng giờ liền. Thay vào đó, nam sinh rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian bằng cách chia nhỏ các phiên học, tạo khoảng nghỉ hợp lý để duy trì sự tỉnh táo và tập trung cao độ.

Tuy nhiên, thay vì xem điện thoại là yếu tố gây cản trở sự tập trung, Vĩ Quốc dần học cách tận dụng nó một cách hiệu quả hơn. Tân thủ khoa theo dõi các kênh học thuật, video giảng bài, mẹo giải nhanh, từ đó tiếp cận thêm nhiều dạng bài toán mới và mở rộng vốn kiến thức.

Gần 10 năm qua, ba mẹ của Vĩ Quốc rời quê nhà lên TP. HCM buôn bán cá, trái cây, rau củ ở các khu công nghiệp và ngã tư gần nơi ở trọ. Em gái của Vĩ Quốc theo ba mẹ, còn Vĩ Quốc sống cùng ông bà nội tại quê nhà.

Vĩ Quốc cho biết: “Ba mẹ cũng thường khuyên em ráng học rất nhiều và điều đó đã tiếp sức cho em. Quan trọng là em hiểu được hoàn cảnh gia đình mình như thế nào và luôn lấy đó làm động lực để phấn đấu. Thông thường là Tết, các ngày lễ lớn hoặc đám cưới, đám giỗ của dòng họ thì cả gia đình mới đoàn tụ, ngồi xuống ăn cơm cùng nhau. Em rất trân quý những khoảng thời gian đó để chia sẻ câu chuyện của mình với ba mẹ và ngược lại em cũng lắng nghe những câu chuyện từ phụ huynh để gắn kết tình cảm gia đình nhiều hơn”.

“Mẹ là người truyền cảm hứng học tập cho em rất nhiều. Mẹ học rất giỏi nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà tạm gác việc học, nên em muốn viết tiếp những ước mơ mẹ còn bỏ dở”, Vĩ Quốc chia sẻ thêm.

Vĩ Quốc cho biết mẹ là động lực lớn nhất để nam sinh cố gắng trong học tập.

“Em định khi lên TP. HCM học đại học em có thể phụ mẹ bán một quầy nước nho nhỏ, làm gia sư cũng như là cố gắng tìm kiếm học bổng cho mình để giảm nhẹ nỗi lo kinh tế cho ba mẹ”, Vĩ Quốc tâm sự.

Bạn có thể quan tâm