![]() |
Chúng tôi từng dành cả tuổi thanh xuân để yêu đương, thề hẹn. (Ảnh minh họa) |
![]() |
Chúng tôi từng dành cả tuổi thanh xuân để yêu đương, thề hẹn. (Ảnh minh họa) |
Tôi và em quen nhau khi cùng tham gia đội tình nguyện những năm đại học. Tôi bị cuốn hút bởi sự nhẹ nhàng và ân cần của em. Chúng tôi đến với nhau, nhẹ nhàng mà bền chặt tưởng không thể rời. Những cái nắm tay vội, những buổi hò hẹn khi tan trường, có lẽ, sẽ chẳng bao giờ tôi có thể có lại những cảm giác đấy nữa.
Hoa yêu tôi bằng một tình yêu thuần khiết không màng vật chất. Trong suốt thời gian 4 năm yêu nhau, chưa bao giờ em đòi hỏi tôi tặng em quà cáp gì đắt tiền. Đi với tôi, em luôn chọn chỗ rẻ, nhiều tối đi làm thêm về muộn, chỉ một bắp ngô nướng của tôi cũng đủ để làm em vui cả đêm.
Suốt 4 năm bên nhau, tôi đã luôn nghĩ cuộc đời này sẽ gắn bó với người con gái ấy. Tôi muốn ra trường thật nhanh, kiếm một công việc tốt để có thể đàng hoàng xin cưới em.
Thế nhưng, mọi chuyện thực sự thay đổi sau khi chúng tôi ra trường và đi làm. Tôi may mắn có được một công việc khá tốt ở công ty có vốn nước ngoài, còn em không đi làm luôn mà học lên tiếp cao học.
Tôi với bạn trai yêu nhau đã hơn 2 năm. Từ khi tôi dẫn người yêu về ra mắt cách đây hơn 1 năm, bố mẹ tôi đã ra sức ngăn cản. Mẹ cấm vì nhà người yêu tôi nghèo, lại ở xa nên sợ tôi khổ. Trong khi từ bé tôi đã được bố mẹ cưng chiều như tiểu thư, nhà chỉ có mình tôi, gia đình tôi lại có điều kiện.
Tôi ra sức thuyết phục nhưng bố mẹ tôi nhất quyết phản đối. Mẹ còn cấm người yêu tôi đến nhà. Nhưng tôi với người yêu quyết tâm đến với nhau, dù bố mẹ có ngăn cấm. Tôi còn tự nguyện “ăn cơm trước kẻng” với người yêu để ép bố mẹ vào thế đã rồi.
Tôi đang có thai với người yêu được gần 2 tháng. Chúng tôi đã về năn nỉ bố mẹ tôi cho cưới hỏi, nhưng mẹ tôi nổi giận đùng đùng, bà xỉ vả người yêu tôi thậm tệ. Mẹ tôi kiên quyết bắt tôi phá thai để không liên quan đến người yêu. Tôi khóc lóc, thuyết phục kiểu gì cũng không được.
Tôi mệt mỏi quá, từ bé đến giờ tôi được bố mẹ yêu chiều, tôi chưa làm chuyện gì trái ý bố mẹ. Nay mẹ con tôi mâu thuẫn nặng nề, cả hai người đều mệt mỏi. Nhưng tôi không thể nào bỏ cái thai trong bụng và người yêu tôi được.
Ai có cách nào giúp tôi khuyên giải mẹ với, cái thai ngày càng lớn mà mẹ càng quyết liệt ngăn cản chúng tôi.