Đường Nhuệ “làm luật” cả người chết: “Đàn em” giúp sức đắc lực là ai?

(Kiến Thức) - Ninh Đức Lợi vừa bị khởi tố liên quan vụ Cưỡng đoạt tài sản mà mới đây Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án là đàn em giúp sức cho Đường Nhuệ trong việc bảo kê thu phí dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 3 Điều 170 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, tức Đường Nhuệ) và khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình).
Dư luận quan tâm đến việc Ninh Đức Lợi đàn em Đường Nhuệ là ai? Có vai trò thế nào trong vụ án “cưỡng đoạt tài sản” mà cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án?
Theo tìm hiểu, Ninh Đức Lợi là đàn em giúp sức cho Đường Nhuệ trong việc bảo kê thu phí dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình gây bức xúc dư luận những ngày qua.
Duong Nhue “lam luat” ca nguoi chet: “Dan em” giup suc dac luc la ai?
Bị can Nguyễn Xuân Đường.
Cụ thể, thời gian qua, dư luận và các cơ quan truyền thông phản ánh việc ở tỉnh Thái Bình không có dịch vụ hỏa thiêu nên gia đình có người chết phải thuê mang tử thi đến Nam Định hoặc Hải Phòng. Tuy nhiên từ cuối năm 2017, Nguyễn Xuân Đường cùng một số người được cho là đã ép các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ mai táng ở địa phương phải nộp tiền cho Đường.
Những người tố cáo phản ánh nhóm của bị can Đường thu 500.000 đồng khi hỏa táng mỗi người chết. Số tiền này các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mai táng lại thu của gia đình những người quá cố để nộp cho Đường.
Tuy nhiên, dù là đàn em đắc lực của Đường Nhuệ nhưng Ninh Đức Lợi lại được ít người dân biết đến. Theo một số người dân phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình cũng như một số người thạo tin về Đường “Nhuệ” thì thông tin về đối tượng Ninh Đức Lợi là khá ít. Không nhiều người dân ở Thái Bình biết rõ về nhân vật này.
Đại diện Công an phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình xác nhận, Lợi có đăng ký hộ khẩu tại phường cùng với chỗ ở của bố mẹ đẻ. Tuy nhiên, y đã chuyển nhà sang phường Trần Lãm từ 6-7 năm nay và cũng ít có thông tin gì đặc biệt liên quan đến Lợi.
Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Trần Ngọc Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long (chủ Đài hóa thân Hoàn vũ Thanh Bình) cho biết, Lợi là đối tượng trực tiếp báo ca, thu tiền tại các văn phòng mai táng nộp về cho Đường “Nhuệ”. Lợi cũng tham gia vào các vụ “dằn mặt” khi một số văn phòng, nhà xe không tuân theo chỉ đạo của Nguyễn Xuân Đường.
Ông Trần Ngọc Giao cũng cho biết, ông từng giáp mặt với Lợi khi đối tượng này cùng Đường Nhuệ sang đài hỏa táng. Theo ông, Ninh Đức Lợi có dáng người không cao nhưng khá nhanh nhẹn và là trợ thủ đắc lực cho Đường “Nhuệ” trong việc bảo kê, thu phí dịch vụ mai táng ở Thái Bình.
Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long tiết lộ, băng nhóm Đường “Nhuệ” không chỉ thu 500.000 đồng/ca hỏa táng mà số tiền phải nộp có thể từ 13-14 triệu đồng.
“Công ty của tôi chỉ thu tiền dịch vụ là 4,3 triệu đồng. Số tiền còn lại đều do Đường “Nhuệ” xử lý. Vậy chắc chắn phải có sự “cấu kết” đặc biệt nào đó, Đường “Nhuệ” mới có thể thâu tóm được các đơn vị kinh doanh mảng dịch vụ này”, ông Trần Ngọc Giao đặt câu hỏi.
Thông tin mới liên quan vụ việc trên, sau khi Đường Nhuệ bị bắt, hoạt động tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình và Nam Định vẫn diễn ra bình thường. Các dịch vụ hỏa táng từ Thái Bình đưa sang Nam Định đã tăng lên. Mới đây, Hiệp hội hỏa táng Thái Bình đã họp và thống nhất đề xuất với bên Đài giảm giá để họ giảm chi phí cho nhân dân. Hiệp hội sẽ tiếp tục đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để đi vào quỹ đạo hoạt động vốn có trước đó.
Ông Trần Ngọc Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long cho biết thêm, Cơ quan công an tỉnh Thái Bình cũng đã có buổi làm việc và ông đã trình bày cơ bản những sự việc liên quan đến Đường “Nhuệ” cướp việc của Công ty Thành Phát, ăn chặn tiền của các cơ sở dịch vụ tang lễ tại Thái Bình trong những năm qua.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
>>> Mời độc giả xem video Băng nhóm Đường Nhuệ "làm luật" cả người chết

Nguồn: VTC Now

Giá xăng dầu khó giảm sâu vì quy định cứng không dễ thay đổi

Giá xăng nhập về đến Việt Nam chỉ khoảng hơn 3.300 đồng/lít, nhưng các chi phí cố định khác khiến giá xăng có giá bán trên 11.000 đồng/lít.

Sau kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 13/4, giá xăng dầu đã giảm lần thứ 7 liên tiếp. Xăng RON 95 hiện có giá 11.930 đồng/lít, xăng E5 có giá 11.340 đồng/lít. Từ đó đến nay, giá xăng dầu trên thị trường thế giới cũng tiếp tục giảm.

Đường “Nhuệ” có phải là võ sư hay chỉ tự phong cho oai?

Trong khi vụ án Nguyễn Xuân Đường cùng băng nhóm có hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật, hành hung người ở Thái Bình đang gây xôn xao dư luận, giới võ thuật Việt Nam lại tỏ ra bức xúc với danh xưng “võ sư” của Đường Nhuệ. Câu hỏi mà dư luận đặt ra: Đường "Nhuệ" có phải là võ sư hay không, theo học môn phái nào và khi vi phạm pháp luật có bị tước thẻ võ sư?

Vụ bắt giữ vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (hay còn gọi là Đường "Nhuệ") với hàng loạt tội danh đang gây xôn xao dư luận. Rất nhiều thông tin cho biết, khi chưa bị khởi tố, Đường "Nhuệ" thường được mọi người gọi với danh xưng "võ sư Đường Nhuệ". Vậy Đường "Nhuệ" có thật sự là võ sư hay chỉ là một danh xưng tự phong?

Chi cục trưởng thi hành án bị đầu độc: Nghi phạm chết...án có hết?

(Kiến Thức) - Trường hợp ông Trần Xuân Minh là người bỏ chất độc Xyanua vào rượu khiến Chi cục Trưởng chi Cục thi hành án Dân sự TP Thanh Hóa tử vong đã tự tử, không còn đồng phạm khác, cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra vụ án này.

Liên quan vụ Chi cục Trưởng chi Cục thi hành án Dân sự TP Thanh Hóa Đặng Phạm Viên tử vong do uống rượu chứa chất độc Xyanua, theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, Trần Xuân Minh (SN 1974, trú tại số 50 đường Quang Trung, TP Thanh Hóa) được coi là kẻ chủ mưu đã tự sát bằng chất độc tương tự.
Gần đây, vợ chồng ông Minh có xảy ra mâu thuẫn. Ngày 19/4, ông Minh đem 2 lít rượu đến trụ sở Công ty BĐS Á Âu (nơi vợ ông Minh làm giám đốc) đổ vào bình rượu rồi đi về. Khi biết tin có người chết tại Công ty BĐS Á Âu nghi bị đầu độc bằng rượu, ông Minh đã uống một cốc chất lỏng (nghi có độc pha sẵn) sau đó tử vong.