Đưa hết lương cho vợ, chồng ly hôn sau 5 năm vì...

Vợ anh Trịnh sau đó thừa nhận, cô cho bạn trai cũ vay nặng lãi gần hết tiền tiết kiệm nhưng không đòi được. Nghe vậy, anh Trịnh tức đến mức bị đột quỵ, lập tức đòi ly hôn.

Anh Trịnh, người Đài Loan, mới đây đã chia sẻ câu chuyện ly hôn của mình, nhận được đông đảo sự chú ý của dư luận. Theo anh Trịnh, anh và vợ đã kết hôn được 5 năm, suốt thời gian này, anh đi làm chính hay làm thêm thì tiền lương đều đưa cho vợ giữ hết.
Vốn nghĩ đưa cho vợ là tay hòm chìa khoá thì sẽ không lo, không ngờ anh Trịnh lại tính sai, cuối cùng hai vợ chồng ly hôn, tình cảm không thể cứu vãn.
Cụ thể, mới đây anh Trịnh đề cập đến chuyện muốn đổi chiếc ô tô đang đi vào dịp Tết nguyên đán năm nay thế nhưng vợ anh không đồng ý. Nhờ đến cả bố mẹ vợ nói nhưng vợ anh cũng không lay chuyển ý định này.
Dua het luong cho vo, chong ly hon sau 5 nam vi...
 Ảnh minh họa. 
Sau đó bị truy hỏi, người vợ thừa nhận, tiền trong tài khoản chỉ còn khoảng dưới 300.000 Đài tệ (khoảng 234 triệu đồng). Trong khi đó, tiền lương hàng năm của anh Trịnh cộng tất cả các khoản phải có ít nhất 2,2 triệu Đài tệ (khoảng hơn 1,7 tỷ đồng). 5 năm ít ra cũng phải để được một số tiền đủ mua thêm 2 căn nhà, không thể chỉ có ít như vậy.
Vợ anh sau đó thừa nhận, cô cho bạn trai cũ vay nặng lãi gần hết tiền tiết kiệm nhưng không đòi được. Nghe vậy, anh Trịnh tức đến mức bị đột quỵ, nguy hiểm đến cả tính mạng.
Sau đó, không chấp nhận bất cứ lời giải thích, xin lỗi nào, anh Trịnh dứt khoát ly hôn với vợ. "Tôi thật hối hận vì không nghe lời bạn bè, cuối cùng tiền không có, nhà cũng mất", anh Trịnh cay đắng nói.
Sau khi chia sẻ của anh Trịnh được đăng tải, cư dân mạng đã để lại những lời nhắn động viên: "Ngốc quá, đàn ông cần biết tự bảo vệ mình", "Đừng quá bi quan, tiền có thể kiếm lại, 5 năm đổi lấy nửa đời sau an yên".

Thấy tiền lương cao hơn, tôi trả lại thì nhận được câu nói bất ngờ

Nghĩ là phòng kế toán đã chuyển nhầm tiền nên tôi tìm người để trả lại.

Trước khi lấy vợ, tôi có công việc tốt, lương hơn 20 triệu một tháng. Thế nhưng từ lúc lấy vợ, tôi đã phải bỏ việc về quê để vợ chồng gần nhau. Bởi vợ tôi còn trẻ, ham chơi thích tụ tập bạn bè, hò hát nhậu nhẹt mỗi ngày.

Sự thật món quà lớn vợ tặng nhân ngày sinh nhật

Hiểu được vợ tiết kiệm cũng vì gia đình nên tôi không trách mà ủng hộ cách chi tiêu của cô ấy nhưng đến ngày sinh nhật, khi nhận món quà giá trị lớn từ vợ, tôi mới phát hiện ra sự thật...

Vợ chồng lấy nhau đã 8 năm, có với nhau hai mặt con, công việc của chúng tôi đều ổn định. Từ ngày lấy vợ đến giờ tôi chưa bao giờ biết đến mùi vị tiền lương, bởi vợ cầm thẻ ATM nên cứ đến ngày điện thoại kêu tít tít là cô ấy đã vội vã rút hết sạch.

Tạo bất ngờ cho bạn gái, chàng trai gặp cái kết đau lòng

Chất vấn bạn gái, anh Trương nhận được câu trả lời khó tin. Theo bạn gái anh, người đàn ông lạ mặt đến để sửa bồn cầu.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Vô Tích, Giang Tô, Trung Quốc. Anh Trương, một doanh nhân trẻ, có cô bạn gái lâu năm là người mẫu xinh đẹp. Rất yêu bạn gái, anh Trương luôn tìm mọi cách để chiều lòng cô, tháp tùng cô đến mọi nơi mà cô muốn.
Thế nhưng, anh Trương buộc phải đến Nam Kinh để bàn công việc vào cuối tuần vừa rồi, không thể ở bên bạn gái cung phụng. Dự kiến tối Chủ Nhật, anh Trương sẽ quay về Vô Tích, song không ngờ việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, anh Trương có thể bay về với bạn gái vào đêm thứ Bảy.
Tao bat ngo cho ban gai, chang trai gap cai ket dau long
 Bạn gái anh Trương giải thích thế nào, anh Trương cũng không tin.
Rất vui vì rút ngắn được cuộc họp, sớm trở về bên người yêu, anh Trương mua một chiếc túi hàng hiệu, âm thầm quay về, định tạo bất ngờ cho bạn gái. Nào ngờ, nửa đêm ngày thứ Bảy, khi vừa mở cửa vào nhà bạn gái, anh Trương giật mình phát hiện, bạn gái anh đang ở cùng một người đàn ông lạ.
Thấy bạn gái và người đàn ông lạ đều có vẻ hoảng hốt, anh Trương càng tức giận hơn. Chất vấn bạn gái, anh Trương nhận được câu trả lời khó tin. Theo bạn gái anh, người đàn ông lạ mặt đến để sửa bồn cầu. Người đàn ông cũng phối hợp, nói rằng đúng là đến sửa nhà vệ sinh, xin anh Trương đừng hiểu lầm.
Song, anh Trương không phải người dễ lừa, anh nói: "Anh nói anh đến sửa bồn cầu, vậy anh đang làm gì ở sau rèm? Anh đến sửa bồn cầu lúc 23 giờ đêm, công ty nào dịch vụ tốt như vậy? Anh làm ở công ty vệ sinh nào, nói tên ra xem".
Người đàn ông xa lạ ngập ngừng, nói rằng hiện tại công việc khó khăn, anh ta nhận làm thêm ngoài giờ nên mới đến muộn như vậy. Cùng lúc đó, bạn gái anh Trương liên tục phân bua, khẳng định cô không phản bội anh.
Đáng tiếc, anh Trương không chấp nhận nổi những lời giải thích thiếu logic của bạn gái, hai người to tiếng cãi vã. Trong lúc này, người đàn ông lạ mặt nhân cơ hội chuồn đi.
Kết quả, bạn gái anh Trương rơi vào cảnh trộm gà không được còn mất nắm thóc, chỉ vì một lần ngoại tình mà mất cả chì lẫn chài.