
Ẩn mình dưới chân núi và hướng mặt ra biển, làng chài Tân Phụng có tuổi đời hơn 300 năm, là nơi cư trú lâu đời của nhiều thế hệ ngư dân Bình Định. Khác với các khu du lịch biển sôi động ở Quy Nhơn hay Phú Yên, Tân Phụng vẫn giữ được dáng vẻ nguyên sơ, hầu như chưa bị can thiệp bởi các công trình du lịch hiện đại. Ảnh Quan Nguyễn

Nét đặc trưng của làng chài là khung cảnh hoang sơ với những bãi đá tự nhiên như Bãi Bàn, Đá Dựng. Những khối đá nằm chồng lên nhau theo đủ hình thù, gồ ghề nhưng đầy sức hút. Đây cũng là nơi lý tưởng để du khách ngồi ngắm biển, chụp ảnh hoặc đơn giản là thả hồn theo từng cơn gió biển mặn mòi. Ảnh Quan Nguyễn

Nổi bật nhất tại khu vực này là Mũi Vi Rồng – điểm nhấn địa chất và phong cảnh đặc trưng của Phù Mỹ. Nhìn từ xa, mũi đá khổng lồ vươn mình ra biển như hình dáng một con rồng đang phun nước. Ảnh Vĩnh Cơ

Vào mùa gió Nam, sóng vỗ dồn dập vào mỏm đá, tạo nên khung cảnh hùng vĩ và âm thanh vang dội – được người dân địa phương ví như “tiếng rồng gầm giữa biển khơi”. Ảnh Vĩnh Cơ

Không chỉ thu hút du khách nhờ cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, làng chài Tân Phụng còn là nơi để trải nghiệm cuộc sống bình dị của ngư dân miền Trung. Ảnh Quan Nguyễn

Mỗi sáng sớm, những chiếc thuyền thúng cập bến mang theo cá, mực, ghẹ tươi rói. Du khách có thể ra chợ làng, chọn mua hải sản vừa được đánh bắt với giá phải chăng, hoặc ghé những quán nhỏ ven biển để thưởng thức món ăn chế biến tại chỗ. Ảnh Quan Nguyễn

Đặc sản nổi bật ở đây là cá chình, ghẹ, mực nang và cá thu. Nhiều du khách truyền tai nhau món mực hấp gừng chấm nước mắm gừng địa phương – món ăn tưởng đơn giản nhưng đậm đà vị biển cả. Một số hộ dân còn nhận chế biến theo yêu cầu và phục vụ tại nhà, đem lại trải nghiệm thân thiện, gần gũi. Ảnh Quan Nguyễn

Hiện nay, dù vẫn chưa phát triển du lịch quy mô lớn, nhưng làng chài Tân Phụng bắt đầu có vài homestay do người dân địa phương làm chủ, phục vụ du khách theo kiểu “nhà trong làng”. Không có phòng sang trọng, điều hòa hay tiện nghi hiện đại, nhưng bù lại là tiếng sóng biển rì rào, gió biển mát lành và không khí trong lành, rất thích hợp cho các kỳ nghỉ dưỡng ngắn ngày. Ảnh Quan Nguyễn

Từ TP Quy Nhơn, du khách có thể di chuyển theo quốc lộ 1A về hướng Bắc khoảng 70 km, đến ngã ba Phù Mỹ thì rẽ vào đường ven biển DT639, đi thêm 12 km sẽ đến làng chài Tân Phụng. Ảnh Quan Nguyễn

Do khu vực vẫn còn khá hoang sơ, ít dịch vụ ăn uống và lưu trú nên du khách cần chuẩn bị trước các vật dụng cá nhân cần thiết hoặc liên hệ đặt chỗ nghỉ từ sớm để có trải nghiệm trọn vẹn hơn. Ảnh Quan Nguyễn