Du khách Trung Quốc: Tận hưởng hay chỉ đi lướt qua?

Xe buýt trờ tới, đám đông bước xuống. Du khách Trung Quốc chụp vài bức ảnh, một vài tấm selfie, và leo lên xe buýt để di chuyển tới điểm tham quan kế tiếp.

Nếu bạn từng đi du lịch tới một điểm tham quan có danh tiếng trên thế giới, chắc chắn bạn đã nghe thấy âm thanh đó. Tiếng phanh xe khi xe buýt đến bến, xả ra chút không khí căng thẳng, và chắc chắn bạn đã nghe thấy... Ấy là âm thanh của những nhóm du khách Trung Quốc, tay lăm lăm máy ảnh, sẵn sàng bước ra đường và “tiêu dùng” du lịch.
Chẳng có gì bất ngờ khi khách du lịch đến từ Trung Quốc thiết lập kỷ lục chi nhiều tiền nhất cho ngành du lịch toàn cầu năm 2016. Người Trung Quốc đã chi tổng cộng hơn 261 tỷ USD cho việc đi du lịch nước ngoài.
Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, tính riêng năm 2016, hơn 135 triệu người Trung Quốc ra nước ngoài du lịch. Đó là mức tăng trưởng 15% so với năm trước đó.
Du khach Trung Quoc: Tan huong hay chi di luot qua?
 Người Trung Quốc sẵn sàng chi tiền để đi du lịch nước ngoài. Ảnh: Getty Images.
Ba điểm tham quan được ưa thích hàng đầu của du khách Trung Quốc là Nhật Bản, Hàn Quốc, và Thái Lan. Tiếp theo là Mỹ và châu Âu.
Trong bảng xếp hạng 10 quốc gia và vùng lãnh thổ đi du lịch và chi tiêu nhiều nhất ở nước ngoài năm 2016, Mỹ xếp thứ 2 sau Trung Quốc. Dân Mỹ tiêu 122 tỷ USD, chỉ bằng một nửa so với dân Trung Quốc.
Những tên tuổi góp mặt trong top 10 lần lượt theo thứ tự từ cao đến thấp như sau: Trung Quốc (221 tỷ USD), Mỹ (122 tỷ USD), Đức (81 tỷ USD), Pháp (41 tỷ USD), Canada (29 tỷ USD), Hàn Quốc (27 tỷ USD), Australia (27 tỷ USD), Italy (25 tỷ USD), Hong Kong - Trung Quốc (24 tỷ USD).
Theo Jon Nickel, năm ngoái, anh đã tới Barcelona và nhận ra rằng, du khách và công ty du lịch Trung Quốc có ở mọi nơi. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở Hy Lạp, và bớt hơn một chút ở Morocco - những nơi Jon ghé qua.
Phần đông nhóm khách Trung Quốc tới một địa điểm xa lạ ở nước ngoài chỉ nhằm mục đích “tiêu dùng” địa điểm, và “tiêu dùng” du lịch. Hãy hình dung về sự tiêu dùng du lịch như hàng hóa của họ như sau: xe buýt trờ tới, đám đông bước xuống, họ chụp vài bức ảnh, một vài tấm selfie, và leo lên xe buýt để di chuyển tới địa điểm tham quan kế tiếp.
Tất nhiên, chính chúng ta đôi lần vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã vội vàng như vậy. Điều chúng ta nên làm là giảm bớt tốc độ, từ từ và cố gắng tìm hiểu kỹ hơn về địa điểm tham quan đó, hơn là chỉ đơn giản đi lướt qua.
Còn bạn, bạn nghĩ sao? Bạn có đang “tiêu dùng” du lịch không?

Vì sao nhiều nước Arập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar?

(Kiến Thức) - Ả-rập Xê-út, UAE, Bahrain và Ai Cập đồng loạt tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc quốc gia Trung Đông này tài trợ khủng bố.

Reuters đưa tin, Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar hôm 5/6, cáo buộc quốc gia này tài trợ cho khủng bố và ủng hộ chương trình nghị sự của “đối thủ” Iran trong khu vực.
Vi sao nhieu nuoc Arap cat dut quan he voi Qatar?
Tiểu vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani dự một cuộc họp tại thủ đô Riyadh, Ả-rập Xê-út, ngày 11/11/2015. Ảnh: Reuters. 

Vụ thuyền mất tích tại Malaysia: Tìm thấy 2 người sống sót

Nhà chức trách Malaysia thông báo đã tìm thấy thuyền trưởng và một thủy thủ của chiếc thuyền chở 28 du khách Trung Quốc mất tích tại Kota Kinabalu.

Vu thuyen mat tich tai Malaysia: Tim thay 2 nguoi song sot
 Vụ thuyền mất tích tại Malaysia: Tìm thấy 2 người sống sót. Ảnh: EPA
Nhà chức trách Malaysia ngày 29/1 thông báo đã tìm thấy thuyền trưởng và một thủy thủ của chiếc thuyền chở 31 người, trong đó có du khách Trung Quốc, bị mất tích tại Kota Kinabalu, bang Sabah, miền Đông Malaysia trước đó một ngày.

“Cò du lịch” Trung Quốc xúi du khách vượt tường trốn vé vào vườn thú

Những vụ tai nạn chết người do sự thờ ơ, coi nhẹ tính mạng của một số du khách khi đến vườn thú gần đây dường như chưa đủ để tạo nên tiếng chuông cảnh báo cho người dân Trung Quốc.

Mới đây, một nam du khách Trung Quốc tên Wang đã chia sẻ về chuyến tham quan cùng bốn người bạn đến công viên động vật hoang dã Qinlling ở Tây An hồi tháng 3. Khi vừa đến công viên, một phụ nữ trung niên lại gần, dụ họ rằng có thể đưa cả nhóm vào trong vườn thú bằng một con đường có giá rẻ hơn nhiều so với giá vé qua cổng chính.