Dự báo thời tiết 13/1: Hà Nội hửng nắng trước khi đón không khí lạnh

Sương mù tiếp diễn ở Hà Nội vào đêm và sáng sớm, đến trưa trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết hôm nay, khoảng chiều tối và đêm 15/1, không khí lạnh phía Bắc được tăng cường trở lại, đồng thời rãnh gió Tây trên cao được thiết lập sẽ gây mưa ở toàn khu vực Bắc bộ.
Du bao thoi tiet 13/1: Ha Noi hung nang truoc khi don khong khi lanh
 
Thời tiết Hà Nội sáng sớm nay có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, cao nhất từ 21 - 24 độ.
Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, cao nhất từ 21 - 28 độ.
Phía Đông Bắc Bộ đêm rét, sáng sớm có sương mù. Nhiệt độ dao động từ 16 -19 độ.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế trời nắng. Phía Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 độ, cao nhất 26 độ.
Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22 - 25 độ. Tây Nguyên nhiệt độ dao động 18 - 30 độ.
Nam Bộ đêm có mưa rào và dông, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 31 - 34 độ.

Cảm nhận không khí xuân về sớm trên con đường hoa đào

Dù chưa tới Tết Nguyên Đán nhưng con đường hoa đào dài 4km trên đường Lạc Long Quân đã bung nở, mang đến không khí Tết thật gần.

Cam nhan khong khi xuan ve som tren con duong hoa dao
 Đoạn đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội), nối liền với làng đào Nhật Tân nổi tiếng, được trồng rất nhiều hoa đào. Thời điểm này nhiều cây hoa đã bung nở, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần.

Không khí lạnh tăng cường, các khu vực trên cả nước đều mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường, nên thời tiết hôm nay tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông.
 

Không chỉ Bắc Bộ mà các khu vực khác trên cả nước đều mưa dông, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. 

Truyền thuyết giữ rừng của “ngọn đồi tình yêu” ở cao nguyên

Đồi Cư H’Llăm là một trong những cánh rừng nguyên sinh còn sót lại ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây còn lưu truyền một truyền thuyết mang đậm nét tâm linh về chuyện tình yêu của đôi trai gái người Ê Đê.

Ngọn đồi huyền thoại