Đột tử trên xe khách

Gọi mãi nhưng không thấy hành khách trả lời, tài xế và phụ xe kiểm tra thì phát hiện người này đã chết cứng trên xe.

Trưa 8/9, chiếc xe khách của hãng Đồng Phước chạy tuyến Tây Ninh - An Sương chở 14 hành khách đi từ Tây Ninh về TP.HCM.
Xe cứu thương chở thi thể anh Tròn về nhà xác.
 Xe cứu thương chở thi thể anh Tròn về nhà xác.
Đến 15h30, xe về tới bến An Sương. Lúc này, tài xế và phụ xe thông báo xe đã tới bến và mời tất cả hành khách xuống. Riêng anh Diệp Văn Tròn (SN 1983, quê Bến Tre) ngồi ở hàng ghế cuối cùng vẫn không cử động, đầu gục xuống. Tài xế và phụ xe đến lay người thì phát hiện anh Tròn đã chết.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an, dân phòng địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường.
Theo nhiều hành khách cùng xe, lúc đang đi giữa đường, họ thấy Tròn có biểu hiện mệt mỏi nhưng nghĩ rằng anh bị say xe.
Đến 20h ngày 8/9, thi thể người xấu số đã được xe cứu thương chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

“Không nên ra công văn kêu gọi ủng hộ Quang Anh“

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa Lê Văn Hoa nói không hề hay biết về công văn kêu gọi nhắn tin cho bé Quang Anh - thí sinh Giọng hát Việt nhí - và việc ra công văn này là không nên.

Dư luận cả nước ngày hôm nay 8/9 rộ lên thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Thanh Hóa ra công văn gửi các huyện thị, thành phố, các trường… kêu gọi nhắn tin cho bé Quang Anh, người đã thắng cuộc trong đêm chung kết Giọng hát Việt nhí tối qua 7/9.
UBND phường Đông Sơn, nơi phát đi công văn kêu gọi ủng hộ em Quanh Anh
 UBND phường Đông Sơn, nơi phát đi công văn kêu gọi ủng hộ em Quanh Anh

"Chẳng ai bị mất ghế vì năng lực kém!"

(Kiến Thức) - "Làm lãnh đạo thời nay có những điều rất khó hiểu. Làm sai là rút kinh nghiệm, gây hậu quả nghiêm trọng thì tự kiểm điểm phê bình, ra những chính sách bị dư luận phản ứng thì rút về..."

Ông Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chia sẻ như vậy với phóng viên.
Không bổ nhiệm bằng thực tài