Đồng phục mới của Vietnam Airlines tiếp tục gây tranh cãi

Sau khi ra mắt và lấy ý kiến khách hàng, đồng phục mới của Vietnam Airlines trở thành chủ đề tranh cãi “nảy lửa” trong dư luận suốt hơn tuần qua.

Ngày 9/3, Vietnam Airlines kết thúc 9 ngày thử nghiệm, giới thiệu, lấy ý kiến hành khách bằng phiếu khảo sát về đồng phục mới của đội ngũ tiếp viên và phi công Vietnam Airlines.
Có mặt trên chuyến bay VN 236 hành trình TP HCM - Hà Nội (chuyến bay đặc biệt VNA tổ chức trình diễn đồng phục tiếp viên) và VN 253 hành trình Hà Nội - TP HCM trong ngày 8/3, chúng tôi ghi nhận một số ý kiến nhận xét của hành khách:
- Hành khách nam, ghế 14D (chuyến bay VN 236): Nhiều năm nay, tôi chỉ bay với Vietnam Airlines. Tôi quan tâm đến thời trang nói chung, trang phục tiếp viên nói riêng dưới góc độ đẹp hay không đẹp, vừa mắt hay không vừa mắt. Bộ trang phục cũ (tiếp viên nữ áo dài màu Bordeaux), với tôi là vừa mắt. Tôi cũng thấy thích trang phục mới với hai gam màu vàng chanh nhạt và xanh ngọc, vì nhẹ nhàng và nhã nhặn. So ra, tôi thích bộ mới hơn vì tôi trẻ, tôi luôn thích sự đổi mới. Trang phục và thái độ ứng xử của tiếp viên, với tôi, đều quan trọng ngang nhau.
- Hành khách nam, ghế 30C (chuyến bay VN 236): Tôi là doanh nhân, sống ở TP HCM, thường xuyên bay với VNA, một năm, trung bình bay tuyến Hà Nội - TP HCM và ngược lại 10 lần. Trang phục cũ, màu sắc, kiểu dáng áo dài truyền thống ra dáng Việt Nam hơn. Bộ đồng phục mới của Vietnam Airlines thì lại thấy phù hợp với giai đoạn hiện nay. Có lẽ tôi là một người kỹ tính và tinh mắt, đối với chất liệu vải của đồng phục tiếp viên nam, tôi thấy có vẻ nhiều cotton, như thế, đồng phục ủi mất thời gian, dễ bị nhăn. Đồng phục nữ, màu rất đẹp, tạo cảm giác thoải mái cho khách, kiểu dáng dựng cũng đẹp; vải in hoa sen chìm nổi rất đẹp; nhưng về kỹ thuật may, nếu nhìn kỹ, đường may chưa sắc sảo lắm, nhất là ở khúc hai tà áo, và theo tôi, chi tiết này như thế chưa thật sự thể hiện hết tính kỹ lưỡng, cái tầm của một hãng hàng không quốc gia.
- Hành khách nam, ghế 14 A (chuyến bay VN 236): Đồng phục mới của tiếp viên Vietnam Airlines đảm bảo sự linh hoạt, phù hợp với công việc.
Dong phuc moi cua Vietnam Airlines tiep tuc gay tranh cai
 Khi chưa bận công việc phục vụ, các tiếp viên chụp ảnh "tự sướng" khoe trang phục mới. 
Dong phuc moi cua Vietnam Airlines tiep tuc gay tranh cai-Hinh-2
 Hành khách suy nghĩ rất 'lung" khi trả lời câu hỏi khảo sát về đồng phục mới.
Dong phuc moi cua Vietnam Airlines tiep tuc gay tranh cai-Hinh-3
 Phi hành đoàn trong đồng phục mới chụp ảnh kỷ niệm với hai vị hành khách đặc biệt: Diva Thanh Lam, và nhạc sĩ Quốc Trung.
Dong phuc moi cua Vietnam Airlines tiep tuc gay tranh cai-Hinh-4
 Tiếp viên cảm thấy thoải mái trong đồng phục mới. 

Ngắm các nữ phi công ngoại quốc của hãng bay Việt Nam

(Kiến Thức) - Họ là những bóng hồng người ngoại quốc xinh đẹp đang là phi công của các hãng bay Việt Nam.

Ngam cac nu phi cong ngoai quoc cua hang bay Viet Nam
 Kyoungjin Kim là một trong những nữ phi công ngoại quốc của hãng bay Việt Nam. Cô gái người Hàn Quốc này đang làm tại hãng bay VietJet Air. Kim đã ở Việt Nam được gần một năm, quen thuộc với thời tiết, nghi thức, phong tục tập quán, đặc biệt thích món phở Việt.

Ngam cac nu phi cong ngoai quoc cua hang bay Viet Nam-Hinh-2
Kim từng là thành viên trong đội bay của Qatar Airways trong khoảng thời gian một năm rưỡi. Khi đang theo học lái máy bay tại Mỹ, nữ phi công 27 tuổi được một người bạn giới thiệu và rồi trở thành phi công tại hãng hàng không Vietjet Air. 

Thưởng khủng nếu bỏ được dị vật vào SP Tân Hiệp Phát

Tân Hiệp Phát vừa tuyên bố sẽ thưởng 500 triệu đồng cho người nào có thể bỏ vật lạ vào sản phẩm để kiểm chứng trong quá trình sản xuất tại nhà máy.

Sáng ngày 10/2, Ông Trần Quí Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát vừa cho biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng có thể tận mắt chứng kiến được dây chuyển sản xuất hiện đại, khép kín của Tân Hiệp Phát, lần đầu tiên, Tân Hiệp Phát sẽ mở cửa cho người tiêu dùng cả nước tham quan, tận mắt nhìn thấy dây chuyền này.

Thú lùng đặc sản ăn sang chảnh của đại gia Việt xưa

(Kiến Thức) - Giới nhà giàu người Việt xưa cũng có thú ăn sang, cầu kỳ, chuyên săn lùng các loại đặc sản đắt đỏ và ngon bậc nhất.

Thu lung dac san an sang chanh cua dai gia Viet xua
Thú ăn chơi của đại gia Việt thời xưa cũng cầu kỳ, xa xỉ không kém thời nay là bao. Trong nhiều dinh thự nổi tiếng, các ông chủ lắm tiền thời này xây dựng khu nhà ăn, khu bếp hoành tráng và có hẳn đầu bếp riêng để nấu các món ngon. Trong hình là bộ bàn ăn của gia đình công tử Bạc Liêu (Đồng Tháp).
Thu lung dac san an sang chanh cua dai gia Viet xua-Hinh-2
Không chỉ nấu các món thuần Việt, nhiều nhà giàu ưa chuộng đặc sản ngoại, món Âu - Á và phải có tới 3 đầu bếp riêng nấu ăn trong nhà. Điển hình như đại gia Lê Công Phước nổi tiếng đất Mỹ Tho thời xưa khi qua Pháp du lịch, đã đem theo người đầu bếp chuyên nấu món mình thích. Ảnh: nhà Lê Công Phước.
Thu lung dac san an sang chanh cua dai gia Viet xua-Hinh-3
Đặc sản ngon và đắt đỏ thời này như thịt cừu, kỳ đà, cua biển được giới nhà giàu ưa thích. Thông thường, trên bàn ăn phải có 5 món trở lên. Ảnh minh họa: chế biến món thịt cừu.