Diều “khủng” cuốn bé trai lên 20m, rơi xuống đất tử vong

Bé trai bị diều “khổng lồ” cuốn lên độ cao khoảng 20m rồi rơi xuống đất tử vong.

Vụ việc hi hữu xảy ra vào chiều ngày 15/3 tại cánh đồng diều nằm trên đường Song Hành (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Nạn nhân được xác định là cháu Văn Minh Đạt (4 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn).
Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h15, các thành viên thuộc Câu lạc bộ diều Sài Gòn căng con diều có sải cánh 18m chuẩn bị đón gió, để diều tung bay. Khi diều phóng lên không trung, mọi người hốt hoảng thấy bé Đạt bị dính trong cánh diều. Nhiều người chạy tới kéo bé Đạt lại nhưng không kịp. Chân của bé Đạt bị dây diều dính vào và bay lên độ cao khoảng 20m thì bé Đạt rơi xuống đất.
Khu vực cánh đồng diều nơi bé Đạt bị diều “khủng” kéo lên không trung ở đoạn cao khoảng 20m rồi rơi xuống đất tử vong.
 Khu vực cánh đồng diều nơi bé Đạt bị diều “khủng” kéo lên không trung ở đoạn cao khoảng 20m rồi rơi xuống đất tử vong.
“Lúc đó, thấy rất nhiều người ở câu lạc bộ diều và những thanh niên chạy tới giơ tay để hứng bé Đạt nhưng không kịp. Bé đã rơi xuống đất nằm bất động”, một người bán nước tại đây cho biết.
Ngay sau đó, bé Đạt được các thành viên câu lạc bộ diều chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn nhưng bé đã tử vong trước đó.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an địa phương có mặt ghi nhận và lập biên bản vụ việc.
Được biết, mẹ bé Đạt bán nước giải khát cho khách tại cánh đồng diều. Chiều hôm nay, bé đi theo mẹ ra đây chơi thì gặp nạn.
Chị Văn Thị Thanh Thủy dì của bé Đạt nói trong nước mắt: “Chiều nay, hay tin cháu gặp nạn tức tốc chạy đến cánh đồng diều thì biết cháu đã được chuyển đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bình thường nó nhanh nhẹn và nghe lời lắm, thỉnh thoảng còn phụ giúp mẹ nó mang nước cho khách”.
Hiện người nhà của bé Đạt đang làm các thủ tục cần thiết để nhận thi thể.
Ghi nhận tại cánh đồng diều, sau khi vụ việc đáng tiếc xảy ra, tại đây vẫn có hàng hàng trăm người gồm thanh niên niên, các bậc phụ huynh đưa con mình đến đây thả diều. Một số con diều bị dính trên dây điện, thỉnh thoảng người dân lưu thông trên đường Song Hành phải thắng gấp, loạng choạng tay lái vì diều rớt ngang xuống đường.

Tài xế ngủ gật lao thẳng vào công trường trên cao tốc

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông này là do tài xế Thuỳ ngủ gật khiến chiếc xe tải mất lái và đâm xuống công trường trên cao tốc Pháp Vân.

Vào khoảng 9h sáng ngày 15/3, trên đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe tải húc đổ dải phân cách lao xuống công trường đang thi công. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế ngủ gật.

Tai xe ngu gat lao thang vao cong truong tren cao toc
 Hiện trường vụ tai nạn.
Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, khi đang lưu thông trên đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, tới km 192 thuộc địa phận xã Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội), một xe tải thùng màu trắng di chuyển theo hướng từ Hà Nội về Hà Nam bất ngờ mất lái, cán vào dải phân cách phản quang vào lao thẳng xuống một công trường đang thi công trên đường cao tốc.

Không dừng lại ở đó, chiếc xe tải tiếp tục di chuyển và lật nghiêng khi đâm trúng một máy cẩu gần đó. Sau vụ tai nạn, cả tài xế và phụ xe đều bị thương, vội vàng mở cửa xe thoát ra ngoài.

Tại hiện trường, chiếc xe tải gặp nạn bị hưng hỏng nặng phần trước xe, đầu xe bị móp nặng do va nghiêng vào máy cẩu, kính trước xe vỡ vụn, cửa xe bên phải và nhiều bộ phận khác của xe bị hư hỏng nặng. Rất may không có thiệt mạng từ vụ tai nạn trên.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Đội cảnh sát giao thông số 8 đã có mặt tại hiện trường để lập hồ sơ vụ việc, đồng thời điều tiết giao thông để tránh ùn tắc tuyến đường.

Tài xế của chiếc xe tải hiệu Huyndai, biển kiểm soát 90T-3191 được xác định là Lê Văn Thuỳ (sinh năm 1974, quê quán Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam). Theo Thiếu uý Phùng Đức Hiếu, công tác tại đội Cảnh sát giao thông số 8, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Thuỳ ngủ gật khiến chiếc xe tải mất lái và đâm xuống công trường.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bình hơi nổ long trời, bé trai chết thảm

Đến 11h ngày 4/6, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM và những đơn vị liên quan vẫn phong tỏa hiện trường, tìm kiếm phần thi thể của cháu Lê Hoàng Phúc (13 tuổi), nạn nhân vụ nổ bình hơi bơm xe.

Người thân đang tìm kiếm phần thi thể của em Phúc sau vụ tai nạn.
 Người thân đang tìm kiếm phần thi thể của em Phúc sau vụ tai nạn.