Đến nơi ở của tiểu tam, tôi quyết không ly hôn chồng

Nhìn những đồ đạc đắt tiền trong phòng và vẻ mặt vênh váo, đắc thắng của cô ta, tự nhiên tôi không muốn ly hôn chồng nữa.

Vợ chồng tôi cưới nhau 10 năm nay nhưng tôi hoàn toàn không biết thu nhập của anh được bao nhiêu. Chỉ biết là anh làm trưởng phòng công ty nước ngoài. Tôi cũng từng hỏi thu nhập của chồng nhưng anh tỏ vẻ không thích nên tôi không hỏi nữa.
Ngôi nhà tôi đang ở là của chồng mua, khi sinh đứa con thứ nhất, tôi bắt chồng nộp 10 triệu 1 tháng để nuôi con. Đứa thứ hai ra đời, tôi nói chi phí sinh hoạt tăng cao, cái gì cũng đắt đỏ nên bắt anh nộp thêm 20 triệu nữa, anh cũng đồng ý.
Từ sau khi sinh con, tôi bận việc cơ quan và chăm sóc các con nên không có thời gian quan tâm đến chồng. Mỗi khi chồng muốn động chạm vào vợ, tôi luôn càu nhàu là mệt mỏi và lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Có lẽ do không được đáp ứng chuyện ấy nên anh đã phản bội vợ. Sở dĩ tôi phát hiện chồng ngoại tình là trong một lần đi khám phụ khoa, tôi bị nhiễm bệnh giang mai. Tôi không quan hệ với người đàn ông khác, vậy chỉ có chồng cặp kè bên ngoài mang bệnh về cho vợ.
Den noi o cua tieu tam, toi quyet khong ly hon chong
 Ảnh minh họa.
Lo sợ gia đình tan vỡ, chồng đã khai hết sự thật và cầu xin vợ tha thứ, anh sẽ không bao giờ phản bội vợ nữa. Thế nhưng tôi không chấp nhận người chồng phản bội nên quyết tâm ly hôn.
Trước khi ra tòa, tôi muốn biết mặt mũi người tình của chồng thế nào mà lôi kéo được trái tim anh. Chồng đã đưa tôi đến nhà cô ta. Chồng tôi thuê cho cô gái đó một căn hộ chung cư cao cấp, bên trong có rất nhiều đồ đạc đắt tiền. Nhìn gương mặt cô ta cũng đẹp hấp dẫn hơn tôi, thảo nào chồng mê mệt cô ấy là đúng rồi.
Nhìn những đồ đạc đắt tiền trong phòng và vẻ mặt vênh váo, đắc thắng của cô ta, tự nhiên tôi không muốn ly hôn chồng nữa. Để xem không có chồng tôi chu cấp thì cô ta sẽ sống ra sao.
Ở trước mặt người tình của chồng, tôi yêu cầu anh nói chọn ai. Chồng nói muốn chọn gia đình. Tôi yêu cầu anh đưa thẻ lương cho vợ giữ để chứng minh lòng thành hối lỗi. Thật không ngờ, anh ngoan ngoãn đưa cho tôi tấm thẻ và nói lời chia tay với cô gái kia. Nhìn vẻ đau khổ của tiểu tam mà tôi thấy bản thân vẫn còn giá trị trong mắt chồng.
Lúc ra về, tôi hỏi tại sao chồng không đi theo người đẹp đó. Anh bảo rất hối hận khi phản bội vợ con. Cô gái đó chỉ yêu tiền của chồng, nếu chẳng may anh ốm đau bệnh tật không kiếm được tiền nữa, chắc chắn sẽ bỏ rơi. Chỉ có vợ con mới luôn “kề vai sát cánh” cùng chồng vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Thấy chồng ôm bồ, chị dâu tôi mỉm cười quay đi

Hôm ấy tôi và chị dâu rủ nhau đi trung tâm mua sắm, bất ngờ thấy anh rể tay trong tay với một người phụ nữ khác.

Chị dâu đẹp lại giỏi. Cả nhà đều phải công nhận nhận rằng, anh trai tôi quá may mắn khi lấy được người vợ như chị. Do vậy, mọi người luôn nhắc nhở anh phải sống sao cho xứng đáng với chị.

Vậy mà hôm ấy tôi và chị dâu rủ nhau đi trung tâm mua sắm, bất ngờ thấy anh rể tay trong tay với một người phụ nữ khác. Anh âu yếm hôn má người tình mà không hề biết trong đám đông xung quanh có vợ mình đang nhìn. Tôi nóng mắt kéo tay chị định chạy lại cho hai con người không biết sĩ diện ấy một trận bẽ bàng nhưng chị dâu cười bảo:

Thanh niên 17 tuổi dập nát tinh hoàn do tự chế pháo

Chiều 24/12, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin đang theo dõi sát sao trường hợp của bệnh nhân 17 tuổi bị chấn thương nặng nhất trong số 3 bệnh nhân vừa được chuyển đến Bệnh viện điều trị do tai nạn khi tự chế pháo.

Vào chiều ngày 23/12, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà anh P.P.Đ (SN 1985, ngụ ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) khiến 6 người (trong đó có con trai anh Đ và nhóm bạn từ 14 đến 17 tuổi) phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.
Sau khi cấp cứu, 4 trường hợp bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) ngay trong đêm, tuy nhiên có 1 nạn nhân đã tử vong trên đường chuyển viện. Đến sáng 24/12, Công an tỉnh Tây Ninh chính thức xác định nguyên nhân của vụ nổ là do nhóm thanh, thiếu niên này đặt mua thuốc pháo qua mạng về tự chế pháo và gây nổ.

Cả nước có gần 4.800 vụ ngộ độc thực phẩm trong 11 tháng

Trong 11 tháng năm 2024, xảy ra gần 4.800 vụ ngộ độc thực phẩm với 21 ca tử vong.

Sáng 24/12, báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2025, trong năm, công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, xử lý nghiêm các vi phạm của Bộ Y tế cho thấy, trong 11 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã ghi nhận 131 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 4.796 người mắc và 21 người bị tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ ngộ độc tăng 7 vụ, số người mắc tăng 2.677 người, nhưng số tử vong lại giảm 7 người.

Số vụ ngộ độc thực phẩm lớn (tăng 30 người mắc/vụ) là 29 vụ, khiến 4.049 người mắc và 02 người tử vong. Số vụ ngộ độc nhỏ, vừa (giảm 30 người mắc/vụ) là 102 vụ, khiến 747 người mắc và 19 người tử vong.
Ca nuoc co gan 4.800 vu ngo doc thuc pham trong 11 thang

Vụ ngộ độc thực phẩm ở Nghệ An khiến 84 công nhân nhập viện. (Ảnh KTĐT)

Theo Bộ Y tế, trong số 131 vụ ngộ độc thực phẩm có 43 vụ liên quan đến độc tố tự nhiên (chủ yếu do ngộ độc cóc, nấm rừng, so biển, cá nóc, cua lạ); 06 vụ liên quan đến hóa chất; 45 vụ liên quan đến vi sinh vật và 37 vụ chưa xác định nguyên nhân.
Trong năm 2024, đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm ở các bếp ăn tập thể của công ty tại tỉnh Vĩnh Phúc và Đồng Nai, bếp ăn trường học và căng tin cũng như các quán ăn gần trường tại tỉnh Khánh Hòa và TP. HCM, và thực phẩm đường phố tại các tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai, Sóc Trăng... Nguyên nhân của các vụ ngộ độc chủ yếu liên quan đến độc tố tự nhiên như ngộ độc cá nóc, nấm rừng, cua lạ, cùng với 45 vụ do vi sinh vật và 6 vụ liên quan đến hóa chất.
Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành các chỉ thị nhằm tăng cường các biện pháp ngăn ngừa và xử lý ngộ độc thực phẩm.
Bộ Y tế cũng đã yêu cầu Bộ NN&PTNT tăng cường kiểm soát và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, nhất là đối với các sản phẩm từ thịt gà, thịt lợn, thủy sản và rau quả, để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Việc kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm không chỉ giúp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm mà còn bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Bộ Y tế đề nghị các cơ quan ban ngành cùng các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2025 cận kề.