Đau chướng bụng tưởng béo, nào ngờ mắc bệnh nan y

Đau bụng, khó chịu tưởng là do béo lên, nào ngờ khi đi khám, người phụ nữ được xác nhận mắc ung thư buồng trứng, phải phẫu thuật ngay.

Cô Tiêu, 43 tuổi, làm việc tại khu trung tâm Vương Gia Đôn, Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Hai năm trở lại đây, cô Tiêu thỉnh thoảng thấy chướng bụng và đau bụng, lúc đầu tưởng béo lên khó chịu nhưng cô đã uống rất nhiều loại thuốc tăng nhu động dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa nhưng các triệu chứng không cải thiện đáng kể.
Cách đây không lâu, trước sự thúc giục của gia đình, cô đã đến Trung tâm quản lý sức khỏe của Bệnh viện số 6 Vũ Hán (Bệnh viện trực thuộc Đại học Giang Hán) gần nhà để khám sức khỏe.
Ngày thứ ba sau khi khám sức khỏe, cô Tiêu nhận được một cuộc gọi, thông báo rằng kết quả kiểm tra CT bụng cho thấy phúc mạc dày lên bất thường ở thành chậu bên phải, kèm theo một khối u buồng trứng, yêu cầu cô đến bệnh viện càng sớm càng tốt để hoàn thành việc kiểm tra và xác định chẩn đoán.
Dau chuong bung tuong beo, nao ngo mac benh nan y

Sau khi hội chẩn phụ khoa, ngoại khoa tổng quát và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ đã thống nhất rằng tổn thương vùng chậu là ung thư buồng trứng và cần được phẫu thuật cắt bỏ càng sớm càng tốt.
Sau cuộc phẫu thuật, tổn thương có kích thước bằng quả cam đã được cắt bỏ hoàn toàn, tử cung và các phần phụ bị ảnh hưởng được cắt bỏ theo từng giai đoạn. Do có sự chuẩn bị đầy đủ trước khi mổ nên toàn bộ cuộc mổ diễn ra suôn sẻ, thành công, vết mổ nhỏ và ít chảy máu, cô Tiêu bình phục ngay vào ngày hôm sau sau ca phẫu thuật.
Về việc tại sau ung thư buồng trứng nhưng lại xuất hiện triệu chứng tiêu hóa, bác sĩ Trương Phàm, một trong những bác sĩ tham gia điều trị cho cô Tiêu giải thích, buồng trứng sưng to không chỉ có biểu hiện chảy máu bất thường mà khối u sẽ kéo và chèn ép các mô và dây chằng xung quanh, cùng với việc kích thích cổ trướng, bệnh nhân thường có các triệu chứng của bệnh đường tiêu hóa như đau dạ dày, chướng bụng.
Sự khác biệt giữa hai loại này là chứng đầy bụng do các bệnh đường tiêu hóa thường kèm theo ợ hơi và axit pantothenic, phần lớn xuất hiện sau bữa ăn, nếu uống thuốc nhu động dạ dày hoặc thuốc hỗ trợ tiêu hóa sẽ nhanh chóng thuyên giảm.
Ung thư buồng trứng gây ra đầy bụng, dùng thuốc sẽ không có hiệu quả, kèm theo đau thắt lưng và bụng hoặc có thể sờ thấy cục u trong bụng, nhắc nhở mọi người, hàng năm phải đi khám sức khỏe tổng thể, điều này rất quan trọng.

Ho nhói nhẹ, vào viện phát hiện khối u ngực chèn ép nguy hiểm

Một trường hợp 20 tuổi đau nhói ngực nhẹ khi ho, vào bệnh viện các bác sĩ phát hiện có khối u cả ký chèn ép nhiều mạch máu nguy hiểm trong lồng ngực.

Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM cho hay vừa phẫu thuật lấy khối u trung thất thành công cho anh N.N.N (20 tuổi, ngụ Đồng Nai). Anh N. tiền căn chưa ghi nhận bệnh lý bất thường, gần đây cảm thấy nhói ngực, nhất là khi ho, đi khám tại phòng khám tư, siêu âm phát hiện có khối u trong ngực.

Nhập viện Bệnh viện Nhân dân 115, bác sĩ chỉ ghi nhận bệnh nhân than đau ngực nhẹ, ngoài ra không có triệu chứng gì bất thường. Qua CT scan ngực vùng trung thất cho thấy hình dạng khối u kích thước khoảng 8.5 x 8 x 6 cm. Các bác sĩ tiến hành mở ngực trái và bóc ra khối u to có kích thước 10x10 cm, nặng 1 kg, xâm lấn, chèn ép động mạch chủ, tĩnh mạch chủ.

Giật mình thức uống có thể gây ra 7 bệnh ung thư

Theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư của Anh, thức uống này có thể gây ra 7 loại ung thư, bao gồm ung thư vú, miệng và ruột.

Giat minh thuc uong co the gay ra 7 benh ung thu
Express đưa tin, mặc dù hoạt động nghiên cứu về ung thư được đầu tư hàng tỷ USD song cho đến nay giới khoa học vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa khỏi bệnh ung thư. Điều đó cho thấy rằng, rất khó để ngăn chặn tế bào ung thư một khi chúng "sinh sôi nảy nở". Ảnh: Boldsky.  

Lần đầu đi ăn tối với bạn trai, ăn xong anh yêu cầu tôi trả tiền

Ăn uống nói chuyện xong xuôi. Anh bỗng yêu cầu tôi trả tiền. Tôi rất sững sờ, lần đầu tiên mà anh lại bảo tôi thanh toán như thế, chẳng lẽ anh không ngại hay sao?

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về quê làm việc. Trước đó, tôi đã tìm được một công việc ở thành phố và bố mẹ tôi cũng ủng hộ nhưng chưa đi làm thì tôi nghe tin mối tình đầu đã về nước. Mặc dù nhiều năm tôi không liên lạc nhưng vẫn để ý đến tin tức của anh ấy qua bạn bè. Sau vài ngày suy nghĩ, tôi quyết tâm về nhà. 

Bạn bè biết được ai cũng phản đối nhưng tôi đã chọn làm việc ở quê, so với các thành phố lớn, tuy lương không cao lắm nhưng lợi thế là rõ ràng. Tôi có thể sống ở nhà với bố mẹ, chi phí sinh hoạt rất nhỏ và điều hơn cả là gần người đàn ông tôi dành tình cảm trong tim bấy lâu.