Đang tắm thì hỏa hoạn, người phụ nữ nhảy từ tầng 3 thoát thân

Trong lúc đang tắm thì nhà xảy ra đám cháy, người phụ nữ hoảng loạn chỉ kịp mặc quần áo lót rồi nhảy từ tầng 3 của tòa chung cư xuống.

Mới đây, tờ Sohu chia sẻ vụ việc hy hữu xảy ra ở Tây Ban Nha. Cụ thể, người phụ nữ sống trong căn hộ tầng 3 của chung cư hướng ra mặt ra đường. Khi cô đang tắm thì bỗng xảy ra hỏa hoạn.
Dang tam thi hoa hoan, nguoi phu nu nhay tu tang 3 thoat than
Người phụ nữ trần truồng nhảy khỏi cửa sổ tầng 3. 
Lúc đó, chồng của người phụ nữ vừa rời căn hộ để dắt đàn chó của hai vợ chồng đi dạo. Khi quay lại, anh ta thấy nhà cháy và vợ đang đứng trên cửa nhà chuẩn bị nhảy xuống nên hô hào mọi người giữ chăn cho cô nhảy xuống.
Do quá hoảng sợ, người phụ nữ không nghĩ được nhiều, mà trần truồng nhảy từ phòng tắm ở căn hộ tầng 3 xuống dưới. Rất may, cô nhảy trúng vào chăn đỡ bên dưới nên không bị thương nặng.
Nhân viên cứu hỏa tại hiện trường xác nhận rằng người phụ nữ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng thoát ra ngoài bằng cửa sổ, vì khói quá dày đến mức khó thở.
Người phụ nữ được đưa đến bệnh viện gần đó và được xuất viện sau đó trong ngày với những vết sưng và bầm tím nhẹ.
Theo nhà chức trách, ngọn lửa bùng lên do hộp cầu chì bị trục trặc.

Xe buýt lao với tốc độ cao, gần 50 học sinh thương

(Kiến Thức) - Cảnh sát Đức cho biết số người bị thương trong vụ tai nạn do một xe buýt chở học sinh đâm vào nhiều ô tô trên đường, sau đó đâm vào một cửa hàng bán thiết bị điện tử trong ngày 16/1 đã lên tới 48 người.

Vụ tai nạn xảy ra vào buổi sáng khi chiếc xe này đang trên đường đến một trường học ở thị trấn Eberbach, phía Tây Nam nước Đức.
Theo cảnh sát, không rõ vì lí do nào mà chiếc ô tô trên đã đi với tốc độ cao đâm vào một số ô tô đi đằng trước, sau đó lao vào tường của một cửa hàng bán đồ điện tử.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP/TTXVN
 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP/TTXVN

Trải nghiệm kinh hoàng của hành khách vụ lật tàu ở Đài Loan

Hành khách bị ném ra khỏi toa tàu, lao vào tường và một số khác phải đập vỡ kính an toàn để bò ra ngoài thoát thân.

"Lúc đó con tàu đang chạy rất nhanh. Tôi tự hỏi tại sao đến khúc cua mà tàu không chậm lại", anh Henry Tseng, 30 tuổi, hành khách sống sót trong vụ tai nạn lật tàu tại Nghi Lan, Đài Loan ngày 21/10, nói với Reuters.

Kiếm tiền tỷ mỗi năm nhờ mở dịch vụ... đặt tên hộ

Cô gái 33 tuổi thu phí hàng nghìn USD từ mỗi cặp vợ chồng muốn được tư vấn để tìm một cái tên em bé hoàn hảo nhất cho đứa con sắp sinh.

Cô Taylor A. Humphrey (33 tuổi) sinh sống ở New York, Mỹ, làm công việc đặt tên em bé cho “con nhà người ta” được 7 năm nay.
Taylor A. Humphrey bắt đầu gắn với nghề đặt tên trẻ từ năm 2015, khi cô tạo tài khoản Instagram với tên "What’s in a baby name". Ban đầu, cô thường đặt tên miễn phí, nhưng ba năm sau, Taylor nhận ra có thể kiếm tiền từ đam mê.