Kiếm tiền tỷ mỗi năm nhờ mở dịch vụ... đặt tên hộ

Cô gái 33 tuổi thu phí hàng nghìn USD từ mỗi cặp vợ chồng muốn được tư vấn để tìm một cái tên em bé hoàn hảo nhất cho đứa con sắp sinh.

Cô Taylor A. Humphrey (33 tuổi) sinh sống ở New York, Mỹ, làm công việc đặt tên em bé cho “con nhà người ta” được 7 năm nay.
Taylor A. Humphrey bắt đầu gắn với nghề đặt tên trẻ từ năm 2015, khi cô tạo tài khoản Instagram với tên "What’s in a baby name". Ban đầu, cô thường đặt tên miễn phí, nhưng ba năm sau, Taylor nhận ra có thể kiếm tiền từ đam mê.
Từ đó, cô Humphrey bắt đầu thu hàng nghìn USD từ mỗi cặp vợ chồng muốn được chuyên gia tư vấn và tìm một cái tên hoàn hảo nhất cho đứa con sắp chào đời.
Kiem tien ty moi nam nho mo dich vu... dat ten ho
Cô Taylor A. Humphrey gắn bó với công việc đặt tên em bé cho “con nhà người ta” được 7 năm nay. 
Trong suốt nhiều năm qua, cô Humphrey duy trì công việc nhận đặt tên cho trẻ sơ sinh toàn thời gian. Mỗi khách hàng có nhu cầu sẽ phải trả mức phí từ 1.500 – 10.000 USD để chuyên gia Humphrey tư vấn chọn cái tên hoàn hảo nhất cho em bé dựa theo nhiều yếu tố.
Dịch vụ mà cô Humphrey cung cấp được thực hiện khá đơn giản chỉ qua một cuộc gọi điện thoại cùng danh sách dài những cái tên có sẵn dựa theo câu trả lời trong bảng câu hỏi, cho tới cái giá 10.000 USD để điều tra phả hệ và lựa chọn một cái tên mang tính thương hiệu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của gia đình.
Niềm đam mê tìm hiểu và chọn tên cho trẻ sơ sinh "đã cháy" trong người cô Humphrey từ lâu. Cô nhớ lại bản thân từng đắm chìm vào cuốn sách đặt tên cho trẻ em mà mẹ cô đã mượn từ thư viện và mang về nhà cho con gái. Ngay cả khi lớn lên, cô cũng không từ bỏ sở thích đặc biệt này. Sau khi tốt nghiệp Đại học, cô Humphrey đã thử làm nhiều nghề như biên kịch. Cô gái nhận ra rằng điều thú vị nhất trong nghề biên kịch chính là chọn tên cho các nhân vật.
Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến khách hàng tìm tới cô Humphrey để được tư vấn là do họ cạn ý tưởng đặt tên con. Humphrey cho biết rất nhiều gia đình tìm đến cô khi đón con thứ ba hoặc thứ tư, khi không thể nghĩ một cái tên phù hợp. Hay có những gia đình muốn con cái có tên phù hợp với quyền thừa kế trong gia đình, hoặc liên quan tới một đặc điểm đặc biệt nào đó.
Chia sẻ với tạp chí The New Yorker, cô Humphrey cho biết cô đã đặt tên cho hơn 100 đứa trẻ trong năm 2021.
Tuy nhiên, không phải lúc nào những cái tên cô gợi ý đều được sự đồng ý. Nhiều bậc cha mẹ từ chối hoặc yêu cầu đổi tên chỉ vì bản thân không thích.

Ông bố quyết đặt tên hai con trai là 'Tổng thống' và 'Thủ tướng'

Ông bố Ấn Độ dành 3 tháng đến tới nhà quan chức trong vùng để xin đặt tên hai cậu con trai là Rashtrapati và Pantpradhan (nghĩa là "Tổng thống" và "Thủ tướng".

Sau 3 tháng kiên trì gõ cửa nhà các quan chức y tế địa phương, vợ chồng anh Dattatray Chaudhari ở Ấn ĐỘ cuối cùng cũng đăng ký khai sinh được cho con trai mình là Pantpradhan (cái tên nghĩa là "Thủ tướng"). Cậu bé Pantpradhan chào đời tháng 11 năm ngoái tại bang Maharashtra trong một gia đình thuần nông.
Ong bo quyet dat ten hai con trai la 'Tong thong' va 'Thu tuong'
Bé Pantpradhan với cái tên có nghĩa là "Thủ tướng" tại Ấn Độ. Ảnh: BUSINESS LINE. 

Xót xa: Bé sơ sinh được đàn chó ủ ấm sau khi bị bỏ rơi

Lần theo thấy tiếng lạ, người dân làng tìm ra một ổ chó cùng em bé sơ sinh bị bỏ rơi trên người vẫn còn cuống rốn.

Ngày 1/12 vừa qua, Munnalal Patel, đại diện người dân ở tỉnh Chattisgarh, Ấn Độ, cho biết dân làng tìm thấy đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi khi ra đồng làm việc. “Lúc 11h sáng, chúng tôi đi theo tiếng khóc thì thấy bé gái sơ sinh đang nằm bên một ổ chó con”, người dân làng cho biết.
Xot xa: Be so sinh duoc dan cho u am sau khi bi bo roi
Đàn chó đã ủ ấm giúp bé gái sơ sinh sống sót. 

Đây là cái ổ của 1 đàn chó hoang nên nhiều người ban đầu đã lo lắng cho tình trạng cho bé gái. Thế nhưng, khi đến gần để kiểm tra, họ lại thấy rằng chính chó mẹ và đàn chó con đã vây xung quanh ủ ấm giúp bé sơ sinh sống sót trong những ngày mùa đông lạnh giá.

"Có thể chính hơi ấm từ những con chó con và chó mẹ đã giúp đứa trẻ sơ sinh này sống sót ở nơi đồng không mông quạnh lạnh lẽo này", người dân có mặt tại hiện trường khẳng định.

"Đã là tháng 12 và nhiệt độ vào ban đêm ở đây sẽ giảm xuống rất thấp. Việc cô bé có thể sống sót sau khi bị bỏ rơi như vậy đúng là một điều khó tin", một người dân nhận xét.

Ngay sau khi phát hiện bé gái, người ta đã liên hệ với chính quyền địa phương và cảnh sát đồng thời cho bé đi viện kiểm tra sức khỏe. Cô bé ngoài việc sợ hãi và khóc lớn thì không gặp vấn đề gì về sức khỏe, toàn thân không hề có vết thương nào. Bé được đặt tên là Akanksha và đang được nuôi dưỡng bởi tổ chức Child Line Project.

Xot xa: Be so sinh duoc dan cho u am sau khi bi bo roi-Hinh-2
Bé gái khỏe mạnh và được đặt tên là Akanksha 

Cả nhà choáng khi bố đặt tên con theo tên... cơ quan cũ

Bất chấp bố mẹ vợ anh lại phản đối kịch liệt, Samet Wahyudi và vợ vẫn đặt tên con là "Phòng Thông tin Truyền thông Thống kê".

Trước khi kết hôn, anh Samet Wahyudi, 38 tuổi, đến từ đảo Java (Indonesia) đã thỏa thuận với vợ rằng đứa con đầu tiên của họ phải được đặt tên là Phòng Thông tin Truyền thông Thống kê để tri ân tới cơ quan cũ của anh.
Tuy nhiên, con đầu lòng của họ là một bé gái nên cặp vợ chồng đã quyết định đặt một cái tên bình thường. Đến khi vợ anh sinh đứa con thứ 2 là một bé trai vào ngày 23/12/2020, anh Samet Wahyudi quyết định đặt tên con là Phòng Thông tin truyền thông thống kê.